Người phụ nữ cùng tình nhân giết chồng liên tục bật khóc

| Pháp luật

Tại phiên tòa phúc thẩm, người phụ nữ cùng tình nhân giết chồng để tự do quan hệ đã bật khóc và lao vào ôm người con trai của mình.

Ngày 23-12, tại TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Đào Thị Mình (SN 1983, ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) và Lý Văn Quân (SN 1974, ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cùng về tội danh giết người và cướp tài sản.

Giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ cùng tình nhân giết chồng - Ảnh 1.

Cặp tình nhân tại phiên tòa phúc thẩm

Tại phiên tòa, bà Mình liên tục bật khóc, tỏ ra ân hận về hành vi của mình. Trong khoảng thời gian HĐXX nghị án, bà Mình luôn tìm cách nói chuyện với con trai (đại diện cho bị hại tại phiên tòa) và có lần lao vào ôm hôn con trai của mình.

Theo nội dung vụ án, Mình và ông Lý Văn Nó (SN 1974) là vợ chồng, có với nhau 4 người con. Trong quá trình sinh sống, Mình có quan hệ nam nữ với Quân nên 2 vợ chồng thường phát sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau. Mình thống nhất với Quân tìm cơ hội giết chồng để tự do quan hệ với nhau.

Giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ cùng tình nhân giết chồng - Ảnh 2.

Những giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ giết chồng

Rạng sáng 6-3, 2 vợ chồng ông Nó sang tỉnh Gia Lai để tìm kiếm hoa lan bán. Khi đến nơi, 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn về việc trước đây Mình cho người tình mượn 1 cái nồi cơm điện nhưng chưa trả. Sau khi ông Nó dùng tay, chân đánh Mình, 2 vợ chồng quay xe về để lấy lại nồi cơm điện.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, Mình tiếp tục gọi điện thoại cho Quân và nói bị đánh đau nên sẽ chở ông Nó đến khu vực rẫy điều xã Cư Mlan, huyện Ea Súp để đánh thì Quân đồng ý.

Khi tới điểm hẹn ở tiểu khu 281, VQG Yók Đôn (thuộc xã Cư Mlan), Quân đã phục sẵn chạy ra kéo ông Nó xuống xe rồi đánh. Khi ông Nó bỏ chạy bị vấp ngã, Quân ngồi đè lên ngực rồi dùng tay bóp cổ, còn Mình nhặt 1 cục đá đập liên tục nhiều cái vào mặt nạn nhân, gây tử vong.

Giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ cùng tình nhân giết chồng - Ảnh 3.

Bị cáo Lý Văn Quân bị tuyên y án tử hình

Sau khi xác định ông Nó đã chết, cặp tình nhân khiêng thi thể lên đồi rồi dàn cảnh nạn nhân treo cổ tự tử. Đồng thời, cướp 1 điện thoại và 2 triệu đồng của ông Nó.

Ngày 15-9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Thị Mình tù chung thân về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt mà bị cáo Mình là tù chung thân. Bị cáo Lý Văn Quân bị tuyên phạt tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt bị cáo Quân là tử hình.

Sau đó, bị cáo Quân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Mình. Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 2 bị cáo trên.

Ý kiến của bạn
Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.