Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ dẫn 6 người đàn ông đi xét nghiệm ADN để tìm bố cho con

Thứ năm, 11:09 29/06/2023 | Gia đình

GĐXH - Cuối cùng, kết quả giám định cho thấy người đàn ông thứ 6 chính là người mà cô đang muốn tìm, nhưng người này đã có vợ con.

Theo thông tin được đăng tải, Viên Viên (20 tuổi) sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con ở vùng nông thôn nghèo khó của Trung Quốc. Học hết cấp 2, Viên Viên quyết định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Xa nhà vài năm, Viên Viên tích cóp được một khoản tiền kha khá nên quyết định trở về quê sinh sống. Thấy con gái đã đến tuổi cập kê, bố mẹ Viên Viên đã tìm một số mối quen để con gái hẹn hò, sớm ngày yên bề gia thất.

Nào ngờ chưa được bao lâu, hai vị phụ huynh được dịp "sốc toàn tập" khi phát hiện con gái đã có thai.

Bố mẹ Viên Viên lo lắng, gặng hỏi con gái đã có thai với ai để nhanh chóng kết hôn. Nhưng Viên Viên im lặng không trả lời khiến bố mẹ cô càng thêm sốt sắng.

Sau đó, Viên Viên sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Khi con trai được 6 tháng tuổi, cô vẫn không biết bố đứa trẻ là ai. Trong khi đó, tiền tiết kiệm sắp cạn nên cô bắt đầu nghĩ tới việc đi tìm bố của con.

Mẹ dẫn 6 người đàn ông đi xét nghiệm ADN để tìm bố cho con - Ảnh 1.

Quan hệ tình dục bừa bãi, cô gái không biết ai là bố của con mình. Ảnh minh hoạ

Viên Viên nhớ đến 6 người đàn ông từng qua lại thân thiết với mình nên đã liên hệ và đưa họ đi kiểm tra để xác định mối quan hệ cha con. Cô không khỏi hoang mang và bực bội khi 5 người đàn ông đầu tiên đều không phải bố của con trai.

Kết quả xét nghiệm ADN của đứa trẻ và người đàn ông thứ 6 rất nhanh đã có. Theo kết quả xét nghiệm, người đàn ông thứ 6 chính là bố ruột của đứa trẻ. Viên Viên cảm thấy thất vọng và khó chấp nhận kết quả này vì đó là một người đàn ông trung niên đã có vợ con.

Khi cô gái đưa con trai đến nhà anh ta và đòi danh phận thì bên kia đã nhanh chóng gửi cô khoản tiền lớn, yêu cầu đừng quay lại quấy rầy gia đình anh nữa.

Cái giá của cuộc sống phóng túng

Cuộc nghiên cứu, nhan đề "Chim công hay múa? Không nên có sự buông thả về tình dục", cũng cho thấy những phụ nữ có đời sống tình dục hoang dại đối mặt với nguy cơ cao bị xã hội ghẻ lạnh và sức khỏe tâm thần lẫn thể chất dễ gặp vấn đề.

"Phụ nữ quá thoáng về tình dục thường bị tẩy chay vì quá dễ dãi, trong khi đàn ông có bề dày thành tích chinh phục đàn bà lại được nhìn với cặp mắt đáng nể", trưởng nhóm nghiên cứu Zhana Vrangalova nói.

Nữ chuyên gia cho hay ngay cả những cô nàng thích tình một đêm cũng chẳng muốn kết bạn với "đồng môn", bất chấp lý luận thông thường rằng cùng hội cùng thuyền phải tương trợ nhau.

Kết quả đã khẳng định một điều bất di bất dịch, rằng dù thái độ về vấn đề tình dục trở nên khá thoáng hơn trong những thập niên gần đây, phụ nữ vẫn đối mặt với tiêu chuẩn kép về đạo đức. Theo đó, đàn bà không ngoan thì bị dè bỉu, còn đàn ông cứ thoải mái xài sang vốn tự có mà còn được tung hê.

Mẹ dẫn 6 người đàn ông đi xét nghiệm ADN để tìm bố cho con - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Theo phân tích của tiến sĩ Vrangalova, nữ giới tìm cách tránh xa những phụ nữ "sát đàn ông" vì không muốn bị đánh đồng với họ. Trong khi đó, dù thích làm cao thủ trong tình trường, các ông lại chẳng yên lòng khi để bạn tình của mình quen với một cô ả lăng nhăng nào đấy.

Một cuộc nghiên cứu trước đó cho thấy đàn ông thường liệt các cô nàng hay bay bướm vào dạng không thích hợp cho các mối quan hệ tình ái lâu bền, chủ yếu chơi bời qua đường là chính. Do đó, những cô gái này bị đẩy khỏi các vòng quan hệ xã hội.

"Hậu quả là các phụ nữ đó lâm vào tình trạng bị cô lập dữ dội", bà Vrangalova nói.

Trong cuộc nghiên cứu tiếp theo, nữ tiến sĩ cho hay nhóm của bà sẽ tìm hiểu liệu những cô nàng ăn chơi có thể làm bạn được với ai để bớt cô đơn, có thể là đồng tính nam chẳng hạn, theo báo cáo trên chuyên san Journal of Social and Personal Relationships.

Giấu vợ lén đi xét nghiệm ADN cả 3 con, chồng ngã quỵ trước kết quảGiấu vợ lén đi xét nghiệm ADN cả 3 con, chồng ngã quỵ trước kết quả

GĐXH - Vốn chỉ muốn có cảm giác an toàn và chắc chắn về tình cảm của vợ, không ngờ, kết quả trả về khiến anh “không nói nên lời”.

Ham lấy vợ trẻ, người chồng 74 tuổi không ngờ bị 'cắm sừng' bởi 'chàng trai' 60 tuổiHam lấy vợ trẻ, người chồng 74 tuổi không ngờ bị "cắm sừng" bởi "chàng trai" 60 tuổi

GĐXH - Người chồng 74 tuổi thực sự bàng hoàng và đau đớn khi cô vợ đã léng phéng với "chàng trai" 60 tuổi...

Rau ngải cứu và những tác dụng bất ngờ đối với phụ nữ

Bách Hợp (t/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!

Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!

Gia đình - 1 giờ trước

Giờ đây, nhìn con lủi thủi trong chính căn nhà của mình mỗi dịp Lễ Tết, tôi mới hối hận.

Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà

Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Cưới nhau về được hai năm, tôi dần nhận ra mình không chỉ đóng vai trò là chồng, mà còn kiêm luôn chức vụ: bảo mẫu, trọng tài, thợ sửa đồ chơi và chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ.

4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, tiền bạc là “tấm bảo hiểm” cho tuổi già. Có của ăn của để, có nhà cửa, có tài sản, cha mẹ sẽ không lo thiếu thốn và con cái cũng chẳng phải áp lực. Nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý cay đắng: Không ít gia đình giàu có, thậm chí rất giàu, nhưng khi cha mẹ về già, chính con cái lại sợ sống chung, né tránh ở gần, chỉ dám thăm nom cho tròn bổn phận.

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Gia đình - 1 ngày trước

Bố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.

Top