Người phụ nữ đi theo vết xe đổ của chồng con... vào tù
GiadinhNet – Mặc dù chồng và con bị ma túy gieo “cái chết trắng” lâm vào cảnh tù tội nhưng Hoàng Thị Sáu vẫn không tỉnh ngộ, lao vào buôn bán ma túy và cũng “lao” vào nhà tù vì ma túy như chồng và con.
Sáng 6/7, tại trụ sở UBND phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Tòa án nhân dân quận Hải Châu mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên án 8 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Hoàng Thị Sáu về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
|
Bị cáo Hoàng Thị Sáu trước vành móng ngựa vào sáng 6/7. Ảnh Đức Hoàng |
Vào ngày 26/12, trong lúc Sáu đang bán 2 “chấm” ma túy tổng hợp cho hai con nghiện thì bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Sáu, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu còn thu giữ của Sảu 2,001 gam ma túy tổng hợp.
Được biết, gia đình Sáu có lí lịch “đen” về ma túy. Chồng và con trai của Sáu đều vào tù vì buôn bán trái phép chất ma túy và nghiện ma túy. Là người phụ nữ “giữ lửa” trong gia đình, đáng lẽ ra Sáu phải sớm giác ngộ “cái chết trắng” từ ma túy để khuyên bảo chồng, con từ bỏ; nhưng “má mì” này vẫn mu muội, lao vào ma túy như con thiêu thân, để rồi sẽ phải đối mặt với cảnh tù tội.
Đức Hoàng