Người phụ nữ làm nghề ít người dám làm và khoảnh khắc đón ngày Quốc tế Phụ nữ độc nhất vô nhị
GĐXH - Vào thời khắc chạm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), giữa nghĩa trang hẻo lánh, lạnh lẽo, chị My nhận những lời chúc mừng từ hai con gái nhỏ. Đó chính là "nguồn sống" để chị My làm tốt công việc "giúp việc người đã khuất" trong 10 năm qua.
Trước thời khắc bước sang ngày Quốc tế phụ nữ, Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở Hòa Bình) có mộ phần mới vừa được an táng.
Hoàn thành phần việc hạ huyệt, như thường lệ, chị Trần Thị My (SN1978, ở Kỳ Sơn, Hòa Bình) cũng chuẩn bị một tay cầm khăn lau, một tay xách theo xô nước, cây chổi ra phần mộ vừa an táng để lau dọn tỉ mỉ và chuẩn bị hạ rạp, thu dọn đồ đạc, kết thúc những công việc cho nghi thức an táng mộ phần mới ở nghĩa trang.

Chị My và công việc chăm sóc mộ phần, bảo vệ nghĩa trang hằng đêm.
Chia sẻ với phóng viên Gia đình & Xã hội, chị My gọi chung những công việc thường nhật này là "giúp việc cho người âm", bao gồm: Hạ huyệt, đưa đón người đã khuất trước khi thực hành lễ hạ huyệt, hậu cần lễ hạ huyệt và bảo vệ, chăm sóc mộ phần trong nghĩa trang…
Chị My có dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc và những người biết đến hoàn cảnh, tính chất công việc của chị My, họ gọi chị là "người phụ nữ kiên cường".

Mỗi khi có phần mộ mới chuyển đến, chị My tất tả chuẩn bị đưa đón người đã khuất trước khi thực hành lễ hạ huyệt.

Chị My chuẩn bị hậu cần mỗi khi có mộ phần mới chuyển vào an táng tại nghĩa trang.
Bởi sẽ chẳng có một người phụ nữ nào đủ dũng cảm, sự gan dạ để vào khu vực nghĩa trang, nhất là khi màn đêm buông xuống.
Ấy vậy mà 10 năm qua, mỗi khi mặt trời bắt đầu khuất núi, chị My lại tất tả chuẩn bị vào nghĩa trang và trở về nhà vào sáng ngày hôm sau.
Chị My cho biết, trong một đêm, nếu không có những mộ phần mới vào an táng thì chị phải thức thâu đêm để đi xung quanh các hàng mộ ở khu vực được phân công để kiểm tra.
Ngoài việc trông coi kẻ xấu thì chị còn phải dọn dẹp, lau các phần mộ nếu có bụi bẩn hoặc vật thể lạ ở trong khuôn viên mộ phần.

Chị My quan niệm "trần sao âm vậy", nên khi quen với công việc này, chị My cảm thấy vui vì được chăm sóc cho nơi ở của người đã khuất. Hơn thế nữa là giúp gia đình những người đã khuất lo được hậu sự chu toàn.
Đôi khi, chị My thay người nhà thắp hương cho những ngôi mộ mới chuyển về an táng.
"Có những đêm Đông mưa rét, tôi vẫn mặc áo mưa, đi giữa các hàng mộ 4-5 tiếng và một mình lọ mọ lau dọn, thắp nhang. Có những ngày, có tới 3 phần mộ đưa vào, một mình tôi cũng làm hết...", chị My cho hay.
Theo chị My, với quan niệm "trần sao âm vậy", đến bây giờ, khi quen công việc này, chị My cảm thấy vui vì được chăm sóc cho nơi ở của người đã khuất. Hơn thế nữa là giúp gia đình những người đã khuất lo được hậu sự chu toàn.

Chị My không thể ngăn được dòng nước mắt khi nhắc đến hai chữ "gia đình". Chị cho biết, bản thân rất thiệt thòi trong chuyện hôn nhân, hiện tại chị và chồng đang ly thân.
Là người phụ nữ can đảm, dám trông coi nghĩa trang ban đêm nhưng khi nhắc về gia đình nước mắt chị My lại không thể cầm nước mắt.
Chị chia sẻ rằng, vì làm công việc này mà bản thân không được coi trọng.
"Gần 10 năm về trước, khi con gái thứ 2 của tôi mới được 3 tuổi thì vợ chồng tôi bắt đầu sống ly thân. Do không có nguồn thu nhập, nên có 2 công việc để tôi lựa chọn. Một là đến khu công nghiệp làm và hai là làm công việc gần nhà, với mức thu nhập ổn định và được linh động thời gian để về nhà chăm sóc con. Vì con gái 3 tuổi bám mẹ, lại hay ốm nên tôi lựa chọn công việc ở nghĩa trang", chị My cho hay.

Ban đầu, chị My rất e ngại với công việc ở nơi hẻo lánh, lại nhiều âm khí. Thậm chí, chứng kiến nhiều nam giới bỏ việc, chị My không ít lần có suy nghĩ sẽ thay đổi nơi làm.
Thế nhưng, vì phải nuôi con ăn học, chị My cũng dần quen công việc đặc thù này và đến giờ, chị tự thấy phục bản thân vì dám lựa chọn công việc vốn dĩ của nam giới, ít người phụ nữ nào dám làm.
Chị My cho biết, hiện tại, con gái út đang theo học lớp 6, con gái lớn đã lập gia đình, có cuộc sống riêng. Chị My cũng đã mua được căn nhà nhỏ để hai mẹ con yên tâm an cư.

Hiện tại, con gái út của chị My đang theo học lớp 6, con gái lớn đã lập gia đình, có cuộc sống riêng.
Nữ bảo vệ cho biết, vào những dịp lễ, Tết hay 8/3, ngoài được các anh, em trong tổ bảo vệ nghĩa trang tặng hoa, chị cũng được hai cô con gái tặng quà.
Niềm vui lớn nhất của chị đến giờ là có được hai người con hiểu chuyện, ngoan ngoãn, biết yêu thương, thông cảm với công việc của mẹ. Đó là món quà giá trị nhất đối với chị My.
"Bởi vậy, vì cuộc sống mưu sinh, tôi có thể làm tất cả để con được ăn học tới nơi, tới chốn", chị My bộc bạch.
Bị móc túi, người phụ nữ giằng co giật chìa khóa xe máy của tên cướp.
Kiểm tra đột xuất nhà dân, công an phát hiện nuôi, nhốt trái phép động vật hoang dã
Xã hội -GĐXH - Quá trình kiểm tra, Công an xã phát hiện tại khu vực trang trại của gia đình có 7 cá thể chim hoang dã đang bị nuôi, nhốt trái phép và bộ lưới, thiết bị phát âm thanh dùng để dẫn dụ, bẫy bắt...
Thiếu niên 15 tuổi đăng tải trên Tiktok thách thức công an xã
Xã hội -GĐXH - Do bản thân còn nhỏ tuổi, thiếu nhận thức xã hội nên cháu N.Đ.B đã tự ý lấy điện thoại của bố đẻ, truy cập ứng dụng Tiktok đăng tải những tin với nội dung thách thức lực lượng Công an xã Đông Quan.
Top con giáp 'hóng biến' số 1: Đi đến đâu cũng muốn góp chuyện đến đó
Đời sống -GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp rất thích quan tâm đến mọi chuyện diễn ra xung quanh. Sự nhiệt tình hoặc tính tò mò khiến họ dễ bị gắn mác là con giáp nhiều chuyện.
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng
Pháp luật -Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực số
Xã hội -Ngày 24/7 tại TPHCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số cùng Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh
Thời sự -Ngày 30/7 tới, tại Bộ Y tế, Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V sẽ diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tiếp tục lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.
Học sinh cả nước sẽ có đủ sách giáo khoa trước ngày 15/8
Giáo dục -Lần đầu tiên học sinh cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, sau khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn tất in và phát hành hơn 200 triệu bản.
'Loạn' bãi tập kết cát sạn, vật liệu xây dựng ở Huế
Thời sự -GĐXH - Qua rà soát, cơ quan chức năng TP Huế phát hiện nhiều điểm tập kết, kinh doanh cát sạn, vật liệu xây dựng còn tồn tại về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc vật liệu, điều kiện hoạt động.
Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt
Xã hội -GĐXH - Đến 7h hôm nay (25/7) bão trên vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 89 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính một cá nhân tự đứng ra tổ chức giải thi đấu Pickleball.
Phú Thọ: Khởi tố nữ 'cò đất' lừa đảo chiếm đoạt hơn 12,7 tỷ đồng
Pháp luật -GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và nhận làm các thủ tục liên quan đến đất đai, Chu Thị Khánh Linh (SN 1990, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt khoảng 12,7 tỷ đồng của nhiều bị hại.

