Người thân khóc nghẹn trong lễ tang của 3 mẹ con tử vong dưới sông Thương – Bắc Giang
GiadinhNet - Người thân, họ hàng, bạn bè cũng như người làng đến viếng đã không kìm được nước mắt khi đứng trước di ảnh của 3 mẹ con xấu số.
Sau khi cơ quan chức năng bàn giao 3 thi thể trong vụ tự tử đau lòng xảy ra dưới sông Thương (TP Bắc Giang), gia đình đã tiến hành làm lễ tang, tiễn đưa 3 mẹ con xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Rất đông người thân, bạn bè, xóm làng đã có mặt tại lễ tang không kìm được giọt nước mắt. Với họ, sự ra đi mãi mãi của chị N. và 2 đứa con là nỗi mất mát, nỗi đau quá lớn.
Di ảnh của 3 mẹ con xấu số. Ảnh: ĐN.
Căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ thuộc xã Phi Mô (huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang) từng yên bình nay lại trở nên huyên náo trước sự ra đi đột ngột, bất ngờ của 3 mẹ con. Từng bước chân vội vã, từng tiếng khóc nỉ non, từng dòng người chầm chậm bước đến linh cữu 3 mẹ con vái vọng rồi lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt đau thương.
Người luôn đứng cạnh linh cữu 3 mẹ con gào khóc là anh T.V.H (chồng chị N. và cha của 2 cháu nhỏ). Với anh H., có lẽ đây là nỗi đau thấu trời xanh mà suốt đời không bao giờ nguôi ngoai.
Em dâu chị N. không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của 3 mẹ con.
Em dâu chị N. mắt ngấn nước cũng không khỏi xúc động. Chị cũng chia sẻ những lời ngắn ngủi cho biết: "Trước khi chị N. ôm 2 đứa con bỏ đi thì tối 2/7, hai vợ chồng có về nhà ăn cơm. Tuy nhiên, tối đó mọi người gọi chị ra ăn cơm thì chị nói ăn rồi và đóng cửa không ra ngoài".
Người em dâu chị N. cũng cho biết, đến sáng 3/7, chị N. ôm 2 con xin phép gia đình chồng để sang nhà bố mẹ đẻ cách đó vài km chơi nên gia đình không nghi ngờ chuyện gì.
"Chiều tối 3/7, anh H. không thấy vợ và 2 con về nên có gọi điện sang gia đình bên ngoại lúc này mới biết chị và các con không sang nhà chơi. Hốt hoảng vì việc này nên cả gia đình đã tiến hành hỏi han người thân, bạn bè và được biết chị N. gửi xe máy ở nhà một người bạn. Cơ quan chức năng cũng phát hiện một lá thư trong cốp xe", em dâu chị N. nói.
Thời điểm trục vớt thi thể chị N. lên, cơ quan chức năng phát hiện bé gái vẫn buộc vào bụng mẹ, riêng cậu con trai 4 tuổi nổi cách đó không xa.
Theo người em dâu chị N. cho biết, nội dung lá thư là chị N. xin lỗi gia đình, do bí bách trong cuộc sống và khuyên đừng tìm. Cũng theo chia sẻ của người em dâu chị N. thì bản thân chị N. khá kín tiếng, kiệm lời.
Được biết, cả 2 vợ chồng chị N. đều làm công nhân gần nhà. Cách đây đúng 2 tháng, chị N. đi làm trở lại sau khi nghỉ sinh con gái thứ 2. Cũng theo người thân, có thể trong quá trình nuôi nấng con nhỏ, chị N. bị trầm cảm nên dẫn đến cái chết đau lòng.
Đoạn sông Thương nơi phát hiện thi thể 3 mẹ con.
Trong khi đó, bà A. (dì bên chồng của chị N.) liên tục gạt đi giọt nước mắt xót xa. Dù sinh sống ở xa nhưng bà A. có dịp vẫn trở về quê thăm gia đình, họ hàng và vô cùng đau xót khi hay tin 3 mẹ con chị N. tử vong.
Cũng theo gia đình, trong tối 6/7, thi thể 3 mẹ con sẽ được đưa đi hỏa táng và chôn cất theo phong tục địa phương.
Như đã thông tin đến bạn đọc về vụ việc xảy ra trên khúc sông Thương (đoạn chảy qua TP Bắc Giang), ngày 5/7, người dân bất ngờ phát hiện thi thể 3 người nổi trên sông. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành trục vớt các nạn nhân.
Các nạn nhân được xác định gồm chị H.T.N (36 tuổi), cháu T.Đ.Q (4 tuổi) và cháu T.T.K.N (gần 1 tuổi). 3 nạn nhân đều có quan hệ huyết thống mẹ con và trú tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang).
L. Bảo
Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM
Thời sự - 8 giờ trướcMột thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trường
Pháp luật - 10 giờ trướcĐã xác định được danh tính người phụ nữ đánh, ép cô gái quỳ xin lỗi trong đoạn clip viral trên mạng xã hội.
Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán
Pháp luật - 11 giờ trướcSợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.
Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.
Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao
Thời sự - 13 giờ trướcTheo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.
Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.
Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.
Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm
Xã hội - 16 giờ trướcGĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.
Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in
Xã hội - 16 giờ trướcGĐXH - Cánh đồng hoa hướng dương rộng 50 héc-ta ở Nghệ An đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều du khách ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham quan, check-in.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026
Đời sốngGĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tổng thể của người tuổi Mão được đánh giá là tương đối sáng sủa. Dù không phải năm đại cát đại lợi, nhưng đây lại là giai đoạn "bình hòa", thuận để tích lũy.