Người thứ ba tội nghiệp
GiadinhNet - Anh đã ly hôn. Họ có một con trai. Đó là khi anh đến với tôi và chúng tôi làm đám cưới. Còn bây giờ, tôi bỗng nhiên là kẻ phá đám, là kẻ thứ ba chen vào giữa hạnh phúc của người ta...
Anh nói với tôi, vợ anh ngoại tình và họ đã ly hôn. Anh đã nhiều lần tha thứ cho vợ, nhưng rồi “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. Anh chia tay và để cô nuôi con. Lúc đó, tôi thấy thương cho người đàn ông đã hơn 40. Tôi yêu anh. Và tôi chẳng ngại ngần gì để đến với anh. Tôi đã mất đi đời con gái sau tình yêu đầu đời khờ dại. Khi con ong đã tỏ đường đi lối về, thì anh ta bỏ rơi tôi. Mình tôi với cái thai trong bụng ở đất khách quê người. Tôi đến bệnh viện giải quyết. Con tôi chưa kịp chào đời đã phải vĩnh viễn rời bỏ thế giới này. Nỗi ân hận giày vò tan nát trái tim tôi. Suốt nhiều năm tôi chẳng thể mở lòng ra để yêu ai.
Rồi tôi gặp anh khi trái tim gần như đã lành lặn sau vết thưong của mối tình đã cũ. Tôi thương anh bởi lời anh nói. Và tôi luôn muốn bù đắp cho anh, khi trở thành người vợ hiền, hết lòng vì anh. Đám cưới đã lâu, nhưng tôi chờ đợi mãi vẫn không thấy dấu hiệu của việc làm mẹ. Tôi âm thâm đến bệnh viện kiểm tra và chết lặng khi được thông báo rằng từ nay tôi sẽ vĩnh viễn không thể được làm mẹ. Nỗi đau đó nhấn chìm tôi nhưng tôi câm lặng chịu đựng. Tôi không thể nói cho anh biết, tôi phải giữ kín bí mật này.
Cuộc sống của chúng tôi trôi qua buồn bã, tẻ nhạt, anh biết tôi mong ngóng điều gì và anh an ủi tôi, rằng từ từ, cứ đợi chờ rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. Tôi nghe mà chua chát đắng cay. Những khi anh đón con trai về chơi, tôi vui lắm. Tôi mua cho thằng bé đủ thứ đồ chơi, quần áo. Thằng bé rất dễ thương và tôi như được an ủi phần nào khi chăm sóc nó, nô đùa với nó. Vậy mà...

Ảnh minh họa
Một ngày, tôi không tin vào mắt mình khi phát hiện anh đang khoác vai một người đàn bà, họ đi ra từ khách sạn. Anh hẹn hò với ai chăng? Anh đã lừa dối tôi ư? Tôi đã làm gì sai, tôi đã có lỗi gì. Người đàn bà đó, trời ơi, thì ra là vợ cũ của anh. Họ vui vẻ hạnh phúc thế kia mà, vậy chuyện ly hôn với cô ấy và kết hôn với tôi là sao, tôi chẳng thể nào hiẻu được. Rốt cuộc anh muốn gì.
Đêm đó, tôi khóc, tôi nói với anh, tôi đà nhìn thấy tất cả. Và điều đó làm tôi đau. Sao anh nỡ lừa dối tôi. Tôi còn yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ đó. Vậy nhưng anh nói, bây giờ anh không thể bỏ được chị ta, vì chị ta đã mang bầu, thôi thì anh chấp nhận sống một kiểng hai quê, vả lại, anh vẫn còn yêu chị ấy lắm, lúc trước chia tay là do anh ghen, và anh nhanh chóng cưới tôi để lấp đầy nỗi trống vắng. Trời ơi, vậy chỉ có tôi là người đàn bà ngốc nghếch hay sao. Nhiều năm qua tôi sống với anh, chỉ là một người để lấp vào khoảng trống trong lòng anh và bên anh mỗi tối hay sao? Vậy mà tôi đã yêu anh nhiều đến vậy. Anh nói, dù sao anh cũng rất thương tôi và không muốn chia tay với tôi nhưng chúng tôi cứ sống như hiện giờ và anh xin tôi cho anh được đi lại chăm sóc cho người vợ cũ hiện đang mang đứa con của anh.
Bây giờ tôi không biết phải làm gì nữa, cuộc đời tôi còn lại gì? Tôi thấy thương mình quá, tôi muốn ra đi nhưng tôi còn yêu anh, nếu không có anh, những ngày sắp tới với tôi sẽ đầy giông bão và nước mắt. Nhưng còn ở lại, trái tim tôi sẽ tổn thương đau đớn đến nhường nào. Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Hay là tìm đến cái chết, cái chết sẽ giải thoát cho tôi? Tôi đã nghĩ đến cái chết rồi, vì cuộc đời tôi bây giờ, còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nhưng còn ba mẹ tôi, có lẽ mẹ tôi sẽ buồn đến chết nếu biết lâu nay con gái của mẹ đã chịu quá nhiều tổn thương và phải tự giải thoát cho mình bằng cách này...
ximuoi...@gmail.com
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sự - 1 ngày trướcCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
Tâm sự - 1 ngày trước30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.
Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật
Tâm sự - 2 ngày trướcHai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...
Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"
Tâm sự - 2 ngày trướcTrong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm
Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Tâm sự - 3 ngày trướcGiữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.
Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình
Tâm sự - 4 ngày trướcNgày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.
Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân
Tâm sự - 4 ngày trướcLà sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sựCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.