Người vợ u não từng lên truyền hình tìm bạn gái mới cho chồng giờ ra sao?
Cuối năm 2015, đầu 2016, Phùng Oánh lại một lần nữa ngất xỉu đến mức phải vào viện. Lúc này, vợ chồng cô buộc phải vào phòng phẫu thuật lần thứ 3...
Phùng Oánh (thường gọi là Oánh Oánh), cô gái sinh năm 1994 quê ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc năm 2014 từng gây chấn động giới truyền thông không chỉ trong nước mà con trên toàn châu Á với bằng sự xuất hiện của mình trong chương trình Dream of China. Những gì mà Phùng Oánh chia sẻ khiến không ai có thể cầm được nước mắt. Người phụ nữ trẻ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ấy không giành cơ hội ước mơ cho mình mà chỉ mong… tìm được vợ mới cho chồng dù cả hai mới chỉ kết hôn 1 tháng.
"Tôi muốn vì ông xã của mình, tìm cho anh ấy một người bạn gái mới, tôi muốn tìm cho ông xã một người vợ mới hiểu chuyện, biết nghe lời, hiền thục và hiếu thảo"
Trước đó, vào năm 2011, Phùng Oánh phát hiện mắc căn bệnh u não ác tính. Thời điểm cô tham gia chương trình là đúng 1 ngày trước khi cô vào viện để thực hiện ca phẫu thuật quyết định tới tính mạng của cuộc đời mình. Các bác sĩ nói rằng, cô chỉ có 20% cơ hội để thành công. Và, giữa cái lúc sự sống – cái chết mong manh ấy, điều khiến Phùng Oánh trăn trở nhất chính là khi mình ra đi, chồng mình sẽ tìm được một người phụ nữ tốt.

Phùng Oánh mắc căn bệnh u não ác tính khi tuổi đời còn rất trẻ.
Phùng Oánh quen chồng là Dương Hải Bân qua một trò chơi. Mặc dù thời điểm đó Phùng Oánh đang phải điều trị căn bệnh hiểm nghèo nhưng người đàn ông đó không hề e ngại mà vẫn quyết tâm cưới Phùng Oánh. Họ đã có một hôn lễ ngọt ngào mặc dù cả hai phải đấu tranh rất nhiều cho tình yêu đó. Thậm chí chồng của Phùng Oánh còn phải quỳ 1 ngày, 1 đêm để thuyết phục cha mẹ chấp nhận và ủng hộ anh đến với Phùng Oánh.

Phùng Oánh dù vẫn phải theo dõi sức khỏe nhưng đã cười thật đẹp trong lễ cưới.

Cô không cầm được nước mắt khi ôm lấy người thân của mình.
Trước nỗi lo sợ ngày mai, có thể mình sẽ không còn tỉnh dậy nữa, Phùng Oánh lên truyền hình với hi vọng nói về chồng mình, để sau này anh có thể tìm thấy một người vợ tốt, đồng hành cùng anh suốt cả cuộc đời nếu không may cô ra đi vĩnh viễn.
Cô gái Phùng Oánh ấy trước cơn bạo bệnh vẫn rất lạc quan, vui vẻ và chỉ khi nhắc đến chồng, đến người đàn ông yêu thương cô gấp bội cô mới không kìm nén nổi lòng mình và bật khóc.

Phùng Oánh chỉ sợ ngày mai sẽ ra đi và không được nhìn thấy người chồng của mình nữa.
Sau khi tham gia chương trình 1 ngày, Oánh Oánh tiến hành phẫu thuật ở Bắc Kinh. Trong lúc này, người chồng của cô đã luôn túc trực chăm sóc và động viên tinh thần Oánh Oánh. Sau đó, ca phẫu thuật may mắn thành công, cô xuất viện trong niềm vui không chỉ của ông xã, của gia đình, mà còn của rất nhiều người quan tâm đến Oánh Oánh.

Oánh Oánh may mắn với lần phẫu thuật thứ hai.

Cô bình phục và cùng chồng trở về nhà trong niềm vui vỡ òa.
Hai vợ chồng sau đó cùng nhau hồi phục sau bệnh tật và sắp xếp cuộc sống. Một năm sau, chị của Hải Bân đã bỏ vốn để đôi vợ chồng mở một quán ăn nho nhỏ mang tên Ái Tâm. Quán của hai người dành ưu ái đặc biệt cho người già và trẻ em. Ngoài ra, để báo đáp tấm ân tình của những người đã từng giúp đỡ mình, Oánh Oánh và Hải Bân thường miễn phí súp, canh cho người vô gia cư và lao công đường phố.

Phùng Oánh và Hải Bân cùng nhau chuẩn bị đồ ăn để bán.

Tiệm ăn của hai người rất đông khách. Ai đến đây cũng lưu lại ấn tượng tốt về bà chủ nhỏ nhưng có võ.
Vẫn canh cánh trong lòng về bệnh tật của mình, Oánh Oánh đã nói trong ngày khai trương rằng: "Tôi muốn kinh doanh quán ăn tốt một chút, thứ nhất là để dành chút tiền cho Hải Bân. Thứ hai là tôi sợ lỡ mà tôi đi rồi Hải Bân sẽ chịu không được. Có việc để làm, anh ấy sẽ không phải cô đơn".
Oán Oánh chưa bao giờ yên lòng trong hầu hết khoảng thời gian sống cùng với người chồng thương yêu của mình.
Hai vợ chồng nhìn nhau hạnh phúc nhưng đâu biết rằng, những tháng ngày tươi đẹp ấy không kéo dài lâu. Cuối năm 2015, đầu 2016, Phùng Oánh lại một lần nữa ngất xỉu đến mức phải vào viện. Lúc này, vợ chồng cô buộc phải vào phòng phẫu thuật lần thứ 3. Các bác sĩ lại giành được mạng sống của cô gái trẻ khỏi tay tử thần, nhưng nửa thân của Phùng Oánh bị liệt, chân tay không còn tự chủ, mọi thứ sinh hoạt cá nhân cũng trở nên bất tiện.
Quán cơm buộc phải đóng cửa để tất cả mọi người tập trung lo cho Oánh Oánh. Nếu cô muốn kéo dài sự sống thì cách tốt nhất là phải hóa trị. Để làm được điều này, gia đình cô ngoài dốc hết tiền tiết kiệm thì còn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi.
Bệnh của Oánh Oánh lại tái phát. Lần này, bán thân của cô đã không thể hoạt động được.
Mọi việc lúc này đều phải nhờ vào chồng và và những người thân cận.
Trong lúc khó khăn này, Phùng Oánh có lúc đã nản chí nhưng chồng của cô là Hải Bân vẫn luôn kiên định động viên vợ. Ngày ngày anh vẫn hỗ trợ cô trong mọi việc làm từ mặc quần áo đến đi tất chân tất tay. Nhìn thấy người thân bạn bè bên cạnh vì mình mà cố gắng, cô gái nhỏ một lần nữa lấy lại ý chí, quyết tâm chiến đấu chống lại bệnh tật.
Dương Hải Bân nói rằng: "Em yên tâm đi, Oánh Oánh. Ông xã em có tiền lương, dù thế nào anh cũng sẽ nghĩ mọi cách để kiếm được tiền chữa bệnh cho em".

Hai vợ chồng Oánh Oánh luôn sát cánh bên nhau dù cho có giông tố nào xảy ra đi chăng nữa.
Hiện tại, có lẽ Phùng Oánh và chồng đang cùng nhau chiến đấu với số phận để giành giật từng ngày hạnh phúc được ở bên cạnh nhau. Câu chuyện hai người đã thực sự khiến tất cả người xem cảm động về một nghị lực sống phi thường và trên hết là một tình yêu vượt lên trên mọi giới hạn, sự cản ngăn, bệnh tật. Ai cũng hi vọng rằng sẽ có một cái kết cổ tích đến với cặp đôi này để họ trọn đời bên nhau.
Phùng Oánh luôn có bờ vai của Hải Bân làm điểm tựa.
Nếu em không thể đi thì anh có thể là đôi chân của em mà. Có lẽ đó là điều Hải Bân muốn nói với vợ của mình.
Theo Tri thức trẻ
Phát hiện "lật đổ quy luật vật lý thống trị 70 năm" có thể rung chuyển ngành thiết kế tàu vũ trụ, áo giáp
Chuyện đó đây - 7 giờ trướcĐó là phát hiện gì?
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile
Chuyện đó đây - 17 giờ trướcCác nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay
Tiêu điểm - 1 ngày trước“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”
Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcPhát hiện vật thể lạ "có kích thước bất thường" rơi xuống cánh đồng nông nghiệp, dân làng tỏ ra hoảng sợ, lập tức báo cho lực lượng chức năng.
Phát minh "như khoa học viễn tưởng" này có thể dậy sóng ngành hàng không toàn cầu
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐó là phát minh gì?
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểm - 2 ngày trướcChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.
Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcTrong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.
Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcDân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.
Hai tháng sống trong hang tối, nhà địa chất vô tình phát minh ra một lĩnh vực sinh học mới
Tiêu điểm - 3 ngày trướcMột thí nghiệm tưởng như liều lĩnh và kỳ quặc của một nhà địa chất trẻ vào năm 1962 đã bất ngờ mở ra cánh cửa cho một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới, làm thay đổi cách con người hiểu về chính cơ thể và thời gian.
Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCác nhà nghiên cứu Canada đã tìm ra bằng chứng cho thấy các sinh vật sống - bao gồm con người - phát ra một loại ánh sáng nhìn thấy được.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.