Người yêu cũ có tình yêu mới

| Tâm sự

Cách đây 7 năm em và anh ấy yêu nhau, mối tình tuổi 18 với những khởi đầu rất đẹp, lãng mạn, và trong sáng. Về sau em là người phụ anh ấy, để đi theo người yêu của em bây giờ.

 Người yêu cũ có tình yêu mới  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Em nói chia tay anh ấy cách đây được 2 năm, lúc đó anh ấy rất đau khổ, em cảm nhận được là như vậy. Yêu nhau những 5 năm cơ mà, mọi biểu hiện của anh ấy em đều dễ dàng đọc được cảm xúc. Chỉ là, lúc đó em nghĩ người bây giờ mới là người phù hợp hơn, tốt hơn anh ấy nhiều mặt, nên em kiên quyết bỏ lại mối tình với anh ấy lại sau lưng để bước đến chặng đường mới.

Khi đó, chính anh ấy là người đề nghị, không yêu thì làm bạn, hai đứa hãy là bạn tốt của nhau. Anh ấy trở thành người cũ, nhưng chúng em vẫn giữ quan hệ bạn bè, vẫn gọi điện hỏi han nhau, vẫn đi chơi, đi ăn với nhau, kể về chuyện của mình, chỉ khác là giữa chúng em không còn những cử chỉ thân mật như ôm, hôn, nắm tay hay những phút thiếu kiểm soát bản thân giữa hai người đang yêu nữa.

Anh ấy vẫn đi bên cạnh em như một người anh, một người bạn, nghe em tâm sự về cả chuyện của em với người mới. Em thấy anh ấy cũng khá thoải mái về tâm lý, không có biểu hiện gì là muốn phá chuyện của em. Anh ấy thậm chí đưa ra cho em những lời khuyên khi em cãi nhau với bạn trai, để mọi thứ được tốt hơn vì tính em hay bốc đồng.

Thế rồi gần đây, anh ấy nói anh ấy đã có bạn gái mới. Anh thật sự yêu và muốn dành sự quan tâm chăm sóc cho cô ấy nên sẽ không còn thời gian để trò chuyện, gặp gỡ em. Anh nói cảm ơn em trong 2 năm vừa qua đã từ từ dắt anh ra khỏi những nỗi đau, cho phép anh gặp em và luyện cho anh thói quen chấp nhận mối quan hệ mới giữa anh và em để anh không phải "sốc". Giờ anh đã ổn rồi, anh nghĩ việc làm bạn với em sẽ kìm giữ anh tìm hạnh phúc mới, bởi thế, đã đến lúc anh cần khép lại quá khứ và ở bên người con gái kia, toàn tâm toàn ý.

Thật sự khi nghe anh nói thế, em tự nhiên cảm thấy rất, rất buồn. Anh là mối tình đầu của em, tụi em đã bên nhau 7 năm (kể cả 2 năm làm bạn sau chia tay), tình cảm của em dành cho anh ấy lớn hơn em tưởng. Lẽ ra em không nên làm tan vỡ trái tim anh ấy ngày đó, giờ em phải nếm trải cảm giác nhìn anh có người khác, rất đau và khó chịu.

Anh ấy không còn liên lạc với em được 1 tuần nay rồi, em rất nhớ anh ấy và không thể quen với sự lạnh lùng này.

Theo Hoàng My/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.