Nhạc sĩ Giáng Son: 'Tôi một mình 10 năm rồi'
GĐXH - Giáng Sol: "Tôi thấy cuộc sống độc thân cũng rất dễ chịu. Đôi khi sự cô đơn rất cần thiết cho một người nhạc sĩ như tôi".
Ấp ủ "Giấc mơ Sol"
- Nhìn lại một năm đã qua, nhạc sĩ Giáng Son cảm thấy thế nào? Có điều gì khiến chị tiếc nuối không?
Năm 2024 tôi thấy mình được nhiều hơn mất, đó là dám vượt qua thử thách của bản thân. Đó là quyết định bỏ công việc đang rất yên ổn ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội để chuyển sang Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đến thời điểm này, tôi nhận thấy cần có thay đổi cho bản thân. Tôi muốn được tung tẩy, được sống với sân khấu ca nhạc, được đi khắp nơi để tìm cảm hứng sáng tác mà không bị bó buộc bởi những giờ giảng dạy trong trường. Tôi muốn tiếp tục làm nhạc và giảng dạy ít đi.
Chuyển qua làm việc ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam tôi cảm thấy vui vì anh em trong Hội đều quen biết nhau cả nên tôi dễ dàng hòa nhập vào môi trường mới.
Ngoài ra, tôi thấy không có gì phải băn khoăn cả. Công việc của tôi ngoài sáng tác âm nhạc còn giảng dạy, giám khảo… nên luôn bận rộn.

Nhạc sĩ Giáng Son.
- Vừa ra mắt album tự hát "Sing My Sol" năm 2023 thì đầu năm nay, chị đã lên kế hoạch tổ chức live concert "Giấc mơ Sol" vào đầu năm 2025. Lý do gì để chị quyết định "bùng nổ" ngay trong những ngày đầu năm mới?
"Giấc mơ Sol" cũng là một giấc mơ về một live concert mang tên mình, của chính mình mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Đó là một live concert đúng nghĩa về âm nhạc của tôi, được giới thiệu đến mọi người những đứa con tinh thần mình ấp ủ bao nhiêu lâu nay, tôi tâm huyết, tôi trăn trở, đam mê. Một đêm nhạc ngoài trời trong không gian rộng lớn khoảng 2.000 người - thực sự đó là một giấc mơ mà tôi mong muốn, ấp ủ trăn trở rất nhiều năm rồi. Nhưng tôi không thể bỏ tiền túi ra tổ chức được bởi số tiền quá lớn. Tôi cần phải tìm được người tin cậy và biết tính toán cũng như tổ chức một live concert vì tôi không biết gì ngoài chuyên môn.
- Chị lo lắng về chi phí tổ chức live concert nhưng có thể thấy "Giấc mơ Sol" là dàn sao "không phải dạng vừa": Divo Tùng Dương, diva Thanh Lam, Hà Trần, Thùy Chi,... Cát-sê hẳn cũng khiến chị đau đầu?
Khi tôi mời Tùng Dương, Thanh Lam, Hà Trần và các bạn khác, tất cả mọi người đều nói sẽ biểu diễn mà không nhận cát-sê, chỉ giúp đỡ thôi. Điều này khiến tôi rất xúc động và thấy xấu hổ. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc dừng lại vì xấu hổ quá (cười).
Ban đầu, tôi nói với mọi người rằng làm live concert rất tốn kém, khéo phải bán nhà mà tôi chỉ có một cái nhà. Hình như mọi người thấy tôi nghèo quá nên nhận lời hát mà không lấy tiền (cười lớn). Tôi rất trân trọng điều đó nhưng sẽ không bao giờ để mọi người thiệt thòi, hát không có cát-sê được, ít nhiều gì cũng phải có.
Là một nhạc sĩ, giảng viên, giám khảo âm nhạc, tôi kiếm tiền rất trong sáng bằng nghề của mình, hoàn toàn không kinh doanh gì. Tôi rất sợ mất nguồn năng lượng sáng tác nếu đi theo kinh doanh, tôi không giỏi lĩnh vực này.

Tùng Dương nói không nhận cát-sê live concert "Giấc mơ Sol" khiến Giáng Son vừa xúc động vừa xấu hổ.
"Tôi ở một mình 10 năm rồi!"
Nhân nói đến Tùng Dương, trong họp báo công bố live concert của chị, nam ca sĩ cũng "nhắc khéo" chị chuyện lấy chồng: "Mong nhạc sĩ Giáng Son sớm lấy chồng cho bớt khó tính". Chị có thừa nhận mình "ở không" quá lâu nên ngày càng khó hơn, khắt khe hơn không?
- Trong 10 năm qua tôi yêu và thất tình đôi ba lần rồi (cười). Tôi có mối tình lâu nhất sau ly hôn là 4 năm. Tôi rất tiếc khi mối tình này không thành, tôi thấy mình đã dâng hiến hết mình cho mối tình đó nhưng chắc không có duyên. Hiện tại, tôi đang chờ xem duyên có đến hay không?
Tất nhiên, tôi ở một mình 10 năm rồi. Cũng có thể ở một mình quá lâu nên khó tính hơn. Ở một mình, mọi thứ đang rất gọn gàng, ngăn nắp…, nếu có một ai vào làm mọi thứ đảo lộn là tôi sẽ rất cáu. Nhưng tôi cũng là người rất dễ thông cảm cho người khác, thành ra tôi nghĩ mình cũng không khó tính lắm.
Nhưng tôi thừa nhận là mình rất khó tính trong âm nhạc. Đối với tôi, âm nhạc phải có quy chuẩn riêng nên Tùng Dương nói tôi khó tính là khó tính trong âm nhạc chứ không hẳn trong đời đâu.
Trong đời sống, tôi nhận thấy mình là người dễ chịu, dễ gần và hòa đồng với mọi người.
Phải chăng chị mang tâm lý "con chim sợ cành cong" sau một lần đổ vỡ?
- Quả thật, tôi mang tâm lý "con chim sợ cành cong". Trong 10 năm qua, tôi vẫn yêu nhưng cái gì chưa chắc chắn thì tôi không bao giờ công bố với ai, thậm chí là cả với người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết. Tôi để mọi thứ thật chín muồi, thật chắc chắn tôi mới giới thiệu với mọi người.
Tôi vẫn là người khao khát được yêu và tin vào tình yêu. Đôi khi tôi hơi mâu thuẫn, không yêu thì buồn nhưng yêu thì phải sở hữu nhau mà đã sở hữu là rất đau khổ. Nên bây giờ có yêu thì tôi cũng luôn cố gắng để tránh những điều khổ đau.
Sau một lần đổ vỡ, tôi nhận ra, đổ vỡ cũng cho mình những cảm xúc quý giá. Mỗi lần yêu đều là những lần trải nghiệm và cảm xúc nhờ thế mà phong phú hơn. Với người sáng tạo âm nhạc thì cảm xúc là vô cùng quý giá bởi tất cả những giai điệu, lời ca đều là tiếng nói của xúc cảm, tâm tư. Và quả thật, chỉ có khi bước vào yêu thì mới có được những cảm xúc đó còn bình thường không sách vở nào dạy mình điều đó cả. Tình yêu kỳ lạ là nhờ như thế!

Nhạc sĩ Giáng Sol: "Tôi ở một mình 10 năm rồi... Thực ra, tôi thấy cuộc sống độc thân cũng rất dễ chịu. Đôi khi sự cô đơn rất cần thiết cho một người nhạc sĩ như tôi".
Vậy bây giờ, một người đàn ông thế nào cuốn hút và hấp dẫn chị?
- Hồi xưa, có thể tôi hay xem phim thần thoại và ấn tượng bởi những người đàn ông có mái tóc dài, xoăn, vạm vỡ, nam tính. Tôi rất thích vẻ đẹp đó.
Bây giờ, trước khi mở lòng với ai đó, tôi cũng nhìn xem người ta có phù hợp với mình thật không, có yêu mình thật lòng không. Mình cứ yêu họ, hiến dâng hết cho họ…, rồi rốt cuộc mình chẳng nhận lại được cái gì.
Đã yêu nhau là phải quan tâm, săn sóc và luôn ở bên nhau. Yêu mà vài ba hôm mới hỏi nhau được một lời thì không thể. Yêu mà chỉ có một người hy sinh, dâng hiến…, còn người kia chỉ biết nhận thôi mà không trao đi thì không phải tình yêu. Tình yêu là phải trao và nhận, nhận và trao. Nếu cảm thấy mình đang là người cho đi nhiều là lập tức tôi sẽ phanh lại, phải xem lại xem người kia có yêu mình thật không. Bây giờ tôi khôn hơn ngày xưa nhiều đấy (cười).
Nói như thế nghĩa là chị cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới?
- Nói đến hôn nhân là tôi vẫn sợ đấy (cười). Ở thời điểm hiện tại, vấn đề lớn nhất của tôi là có gặp ai khiến cho tôi rung động, yêu thương thật sự không. Có tìm được người khiến tôi sẵn sàng từ bỏ cuộc sống độc thân để bước vào hôn nhân không. Nếu không tìm thấy ai xứng đáng thì tôi cứ sống thêm một thời gian độc thân nữa đi.
Thực ra, tôi thấy cuộc sống độc thân cũng rất dễ chịu. Tôi muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, chơi với ai thì chơi… Mọi thứ do mình tự quyết định, không ai can thiệp được. Đôi khi sự cô đơn rất cần thiết cho một người nhạc sĩ như tôi.
Kể cả về sau tôi có lấy chồng, có người yêu thì vẫn rất cần những khoảng trống cô đơn, không gian riêng của mình. Một khi tôi cần tập trung tuyệt đối cho việc sáng tác thì không ai được lại gần tôi cả.
Nói tóm lại, tôi vẫn đang chờ đợi một người phù hợp đến với mình và tôi sẵn sàng bước vào hôn nhân nếu thấy người đó đưa được tôi ra khỏi cuộc sống độc thân.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Giáng Son!
Tùng Dương hát "Giấc mơ trưa"

Bi kịch tận cùng, nam ca sĩ Việt mất cả em gái và vị hôn thê trong vòng 5 năm: Tiếng hát từ trái tim tan vỡ
Giải trí - 7 giờ trướcJimmii Nguyễn, cái tên gắn liền với những bản tình ca buồn, đã vượt qua những mất mát lớn để tìm lại ý nghĩa cuộc sống qua âm nhạc và tình yêu.

Nghệ sĩ Việt Hoàn U60 hạnh phúc sau ly hôn vợ kém 18 tuổi, phủ nhận là đại gia bất động sản
Giải trí - 9 giờ trướcCa sĩ Việt Hoàn nói anh và vợ cũ ly hôn trong văn minh. Anh đang tận hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc của một người độc thân và để mọi việc tùy duyên.

Được mệnh danh 'nữ hoàng băng đĩa nhạc' thập niên 1990, nữ ca sĩ 'Mưa bụi' đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ rời showbiz
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Từ cải lương qua hát tân nhạc trong album "Mưa bụi", nữ ca sĩ Tài Linh nổi danh cả nước và trở thành thanh xuân của thế hệ 7X, 8X, 9X.

NSND dám học lại từ đầu ở tuổi trung niên là ai?
Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trướcNSND Nguyễn Như Vũ - người dám trở lại giảng đường đại học ở tuổi trung niên, từ quay phim sang đạo diễn, có hơn 100 bộ phim giàu tính nhân văn.

Sau 41 năm, nam diễn viên 'Bao giờ cho đến tháng Mười' kể từng suýt mất vai vì lý do không ngờ
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - NSƯT Hữu Mười nhớ mãi không bao giờ quên kỷ niệm bị đạo diễn Đặng Nhật Minh cắt vai chính trong "Bao giờ cho đến tháng Mười".

Tổng hợp luyện diễu hành 30/4: Hoa hậu Thanh Thuỷ, Ngọc Châu và dàn nghệ sĩ hào hứng góp mặt
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcNhiều diễn viên, ca sĩ, Hoa - Á hậu sẽ góp mặt trong đoàn diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nữ diễn viên hài 30 tuổi qua đời
Thế giới showbiz - 14 giờ trướcNữ diễn viên hài người Đài Loan (Trung Quốc) qua đời đúng ngày sinh nhật, hưởng dương 30 tuổi. Gia đình chưa thông báo, song vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đại diện Việt Nam bị tước danh hiệu nam vương quốc tế, ban tổ chức phản hồi
Giải trí - 15 giờ trướcBan tổ chức Nam vương Du lịch Thế giới tại Việt Nam khẳng định việc ban tổ chức quốc tế đơn phương công bố thay đổi kết quả sau khi đêm chung kết sau gần 2 tháng là không có cơ sở pháp lý.

Nữ chính 'Địa đạo': 'Tôi biết cảnh nóng sẽ được chú ý'
Giải trí - 16 giờ trướcHồ Thu Anh tiết lộ đã đoán trước được sự chú ý của khán giả dành cho cảnh quay này, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào cách xử lý của đạo diễn và ê-kíp sản xuất.

NS Xuân Hinh đi diễn cát-xê 4 cây vàng từ cách đây hơn 20 năm, giá hiện tại Hòa Minzy không thể trả được
Giải trí - 18 giờ trướcCát-xê của “vua hài đất Bắc” gây choáng khi có thể lên đến 4 cây vàng.

Hoa hậu Việt Nam quê Thanh Hoá sau hơn 4 năm đăng quang có sự 'đổi đời' như thế nào?
Giải tríGĐXH - Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam quê Thanh Hóa được khen ngợi bởi sắc vóc lẫn học vấn. Sau 5 năm đăng quang, cuộc sống của người đẹp đã có bước ngoặt mới.