Nhân chứng sợ hãi kể về đợt tấn công dữ dội của sóng thần, động đất tại Indonesia
GiadinhNet - Theo phát ngôn viên cơ quan ứng phó thảm họa, khi cảnh báo sóng thần được đưa ra hôm qua, những người dự hội vẫn tiếp tục ở lại trên bãi biển, không chạy đi ngay và đã trở thành nạn nhân.
"Trận động đất quá mạnh. Đó là trận động đất mạnh nhất mà tôi từng cảm nhận, Tất cả chúng tôi đều chạy ra khỏi nhà", Yanti, một bà nội trợ 40 tuổi ở Donggala, tỉnh Trung Sulawesi, đảo Sulawesi, Indonesia hôm nay nói với AFP.
Lisa Soba Palloan, một phụ nữ sống phía nam Palu, cho biết người dân cảm nhận được nhiều chấn động trong ngày 28/9: "Trận động đất cuối cùng rất mạnh, tất cả mọi người đều chạy khỏi nhà và gào thét một cách đầy sợ hãi"
Trận động đất mạnh 7,5 độ richter đi kèm sóng thần đã khiến khu vực Sulawesi, miền trung Indonesia phải hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và của.
Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km dưới mặt đất, là chấn động mạnh nhất trong hàng loạt trận động đất xảy ra trong chiều 28/9. Hàng loạt dư chấn cũng xảy ra sau trận động đất gây sóng thần, trong đó có một chấn động mạnh tới 5,7 độ. Người dân sống cách xa tâm chấn hàng trăm km cũng cảm nhận được trận động đất 7,5 độ. Số nạn nhân dự đoán còn gia tăng do một loạt trận động đất cường độ nhỏ hơn hồi tháng 8 ở đảo Lombok đã khiến hàng trăm người chết.
Trước khi sóng thần ập đến, người dân đang tập trung dự lễ hội dịp kỷ niệm ngày thành lập thành phố Palu. "Khi cảnh báo sóng thần được đưa ra hôm qua, những người dự hội vẫn tiếp tục ở lại trên bãi biển, không chạy đi ngay và họ trở thành nạn nhân", Nugroho - phát ngôn viên cơ quan ứng phó thảm họa, nói.
Các bệnh viện trên đảo Sulawesi đang nỗ lực cứu chữa cho gần 400 người bị thương trong thảm họa, trong khi các nhân viên cứu hộ đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót.

Khung cảnh tan hoang sau sóng thần ở Palu.

Con số thương vong chính thức vẫn chưa được công bố, nhưng giới chức địa phương cho biết có rất nhiều nạn nhân trong thảm họa.
Phương Nghi
Theo Newscom, Reuter, AP, AFP