Nhân cơ hội cha nhập viện, chàng trai làm xét nghiệm ADN: Vừa nhận kết quả liền tuyên bố sẽ báo cảnh sát
Hóa ra người cha mà chàng trai hết mực kính trọng đang giấu giếm bí mật động trời.
Câu chuyện này đã được Yangzi Evening News/Ziniu News đăng tải trên trang web vào ngày 6/1.
Hành trình tìm người thân của chàng trai được 7 gia đình nhận nuôi
Vào năm 2008, anh Vương Cương (Hà Nam, Trung Quốc) khi đó 25 tuổi và đã có gia đình riêng đến Đằng Châu (Sơn Đông) để tìm kiếm người thân. Báo chí địa phương khi đó đã đăng tải loạt bài viết "Chàng trai Vương Cương đến Đằng Châu tìm kiếm cha mẹ ruột".
Anh Vương Cương cho biết anh không chắc chắn về ngày sinh thực sự của mình, chỉ có thể ước chừng dựa vào những người trạc tuổi. Anh nói rằng mình đã có tổng cộng 7 gia đình nhận nuôi. "Năm 2008, khi tôi tìm kiếm người thân, những người biết chuyện ở Đằng Châu nói rằng trước 5 tuổi, tôi đã được 3 gia đình nuôi dưỡng. Họ của tôi hiện tại là theo một gia đình nhận nuôi ở Trú Mã Điếm."
Nhớ lại tuổi thơ, anh Vương Cương nhớ rằng lúc 5 tuổi anh được gửi đến một gia đình họ Hồng để nuôi dưỡng. "Họ để tôi sống cùng người già ở một vùng quê nghèo khó. Cuộc sống ở đó rất khổ cực, tôi còn bị những đứa trẻ trong làng bắt nạt. Vì vậy, sau 3, 4 năm sống ở đó, tôi đã bỏ đi."
Anh bắt đầu lang thang khắp nơi bằng cách trốn vé tàu hỏa. "Sau đó, tôi đến Từ Châu và được một đứa trẻ địa phương đưa về nhà. Gia đình đó đã tìm một gia đình khác nhận nuôi tôi. Sau đó, tôi lại được chuyển đến 3 gia đình nhận nuôi khác ở địa phương, tổng cộng sống ở đó khoảng nửa năm. Trong số đó, có một gia đình đối xử với tôi rất tốt, muốn giữ tôi lại nhưng nhà họ đã có một cậu con trai trạc tuổi tôi. Khi đưa tôi lên xe, họ còn cho tôi tiền, mua bánh nướng và trái cây."
Khi khoảng 13 tuổi, Vương Cương đã hoàn toàn sống tự lập, không còn dựa dẫm vào bất kỳ gia đình nhận nuôi nào nữa. "Lúc đó, tôi bắt đầu bằng những công việc như đánh giày và bán báo."
Các bài báo tiết lộ rằng anh Vương Cương từng được một tài xế xe tải tên Hầu Mỗ Mỗ nhận nuôi. Nhờ sự giúp đỡ của công an, anh Vương Cương tìm được nhà của ông Hầu Mỗ Mỗ và tìm thấy cha mẹ nuôi đầu tiên cùng bức ảnh gia đình năm xưa. Tuy nhiên, danh tính cha mẹ ruột của anh vẫn còn là một bí ẩn do ông Hầu Mỗ Mỗ đang đi giao hàng ở xa.
Chỉ một ngày sau, báo chí địa phương tiếp tục đưa tin anh Vương Cương đã tìm thấy cha mẹ ruột của mình tại thôn Hậu Kinh Câu (Đằng Châu) sau nhiều nỗ lực tìm kiếm với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan báo chí và công an. Anh được cho biết mình là con ngoài giá thú của ông Hầu Mỗ Mỗ. Gia đình đã đoàn tụ sau hơn 20 năm xa cách.
Mọi chuyện tưởng chừng như yên ổn, tuy nhiên, 16 năm sau, sự thật phũ phàng được phơi bày khi Vương Cương quyết định làm xét nghiệm DNA quan hệ huyết thống. Chuyện gì đã xảy ra?
Lời trần tình của "người cha" giả
Vào tháng 12/2024, khi ông Hầu nhập viện vì tuổi già bệnh tật, Vương Cương đã tranh thủ làm xét nghiệm ADN và bất ngờ là kết quả cho thấy hai người không có quan hệ huyết thống. Khoảnh khắc đó, anh Vương Cương suy sụp hoàn toàn. Việc này đồng nghĩa với màn đoàn tụ 16 năm trước chỉ là một "vở kịch".
Lúc này, anh Vương Cương mới bàng hoàng nhận ra, trong nhiều năm Hầu Mỗ Mỗ luôn tìm cách trì hoãn việc xét nghiệm DNA là do có nhiều bí mật giấu giếm. "Điều khiến tôi thấy lạ là ông ấy nói không quen biết gia đình họ Hồng đã từng nuôi tôi trước đó và khi nói về việc đã gửi tôi đến gia đình nào thì ông ấy ấp úng", anh Vương Cương chia sẻ.
Anh còn nhớ rõ: "Khi mới nhận nhau, tôi liên tục hỏi về mẹ ruột nhưng ông ấy chỉ nói rằng bà đã mất sau khi sinh tôi, họ hàng bên ngoại cũng không còn ai. Trong những năm qua, tôi cũng nhiều lần hỏi "cha" nhưng ông ấy đều né tránh trả lời".
Thực ra, ngay từ đầu chúng tôi đã muốn làm xét nghiệm DNA, nhưng công nghệ lúc đó chưa phổ biến, nếu muốn làm phải đến các thành phố lớn. Ông Hầu đã lấy lý do đó để trì hoãn. Hơn nữa, hôm nhận nhau có rất đông người nên tôi cũng không tiện truy vấn kỹ".
"Năm 2011, tôi chở ông ấy đến bệnh viện để kiểm tra nhóm máu. Kết quả là cả hai chúng tôi đều có nhóm máu B, điều này tạm thời xua tan nghi ngờ của tôi. Hơn nữa, mối quan hệ giữa chúng tôi khi đó rất tốt, nên tôi không muốn đào sâu thêm. Mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng tôi không muốn phá vỡ tình thân vừa mới tìm lại được".
Anh Vương Cương thừa nhận rằng mặc dù ông Hầu không phải cha ruột của mình, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt trong những năm qua. "Tôi sống ở Trịnh Châu còn ông ấy ở Đằng Châu, Sơn Đông. 8 năm đầu sau khi nhận nhau, cứ mỗi dịp lễ Tết tôi đều về Đằng Châu thăm ông ấy. Tuy nhiên, những năm gần đây, tôi ít về hơn. Mới đây, vì sức khỏe của ông ấy có vấn đề nên tôi đưa ông ấy đến bệnh viện lớn để kiểm tra".
Anh Vương Cương cũng cho biết trong những năm qua, ông Hầu chưa từng đòi hỏi tiền phụng dưỡng và anh cũng chưa từng đưa. "Chủ yếu là mỗi dịp lễ Tết tôi đều mang quà về biếu, còn ông ấy thì lì xì cho con tôi".
Từ nhỏ, anh Vương Cương đã luôn khao khát tìm được cha mẹ ruột của mình. Vì vậy, việc kết quả DNA không trùng khớp khiến anh vô cùng đau khổ. Anh nói: "Tôi sợ mình không kiềm chế được cảm xúc nên ban đầu đã không trực tiếp hỏi ông ấy mà gọi điện thoại. Tôi hỏi ông ấy tại sao kết quả DNA lại không trùng khớp?". Anh Vương Cương cho biết ông Hầu chỉ đáp lại một câu: "Để tôi suy nghĩ đã". Anh nói thêm: "Tôi đã đợi ông ấy suy nghĩ xong và gọi lại cho mình, nhưng 6 ngày trôi qua vẫn không có hồi âm".
Mãi đến khi anh Vương Cương trực tiếp đến gặp, ông Hầu thừa nhận đã cố tình nhận anh làm con ruột dù biết rõ không phải, với mong muốn cho anh một mái ấm gia đình trọn vẹn. Ông nói: "Tôi không hổ thẹn với trời đất, không hổ thẹn với lương tâm". Ngược lại, anh Vương Cương tỏ ra nghi ngờ: "Lúc đó tôi đã 25 tuổi, đã có gia đình sự nghiệp, có gì mà đáng thương chứ?".
"Bây giờ tôi chỉ muốn biết mình đến từ đâu". Anh Vương Cương cho biết ông Hầu sau đó đã cung cấp thêm một manh mối: một người đàn ông họ Nhậm bị ung thư đã qua đời là người đã giao anh cho ông Hầu nuôi dưỡng. "Nhưng người họ Nhậm này cũng không phải cha ruột của tôi. Tôi cũng chưa rõ thực hư manh mối này như thế nào".
Hiện tại, anh Vương Cương đang tiếp tục điều tra xác minh theo manh mối này. Anh khẳng định: "Nếu manh mối này là giả, tôi sẽ nghi ngờ ông Hầu có liên quan đến hành vi buôn bán người và sẽ báo cảnh sát".
Đại diện của tổ chức trợ giúp nạn nhân bắt cóc, buôn người có tên "Baby Come Home" cho biết, họ đã thu thập mẫu máu của Vương Cương và sẽ phối hợp cảnh sát thực hiện phân tích với hệ thống ADN đang được lưu trữ trong kho của quốc gia.
Bên cạnh đó, một luật sư ở Hà Nam cho rằng việc che giấu mối quan hệ cha con thuộc phạm trù dân sự. Anh Vương Cương có thể yêu cầu bồi thường vì tổn thất tinh thần mà ông Hầu đã gây ra.
Nguyệt Phạm (Tổng hợp)
Đi bắt chuột, người đàn ông sợ hãi khi thấy thứ chôn dưới đất
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcTrong lúc tìm kiếm dấu vết của chuột để đặt bẫy, người đàn ông bất ngờ phát hiện thấy xác một đứa trẻ sơ sinh được chôn dưới đất.
Bí ẩn 'kim tự tháp Nam Cực' và thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột cấu trúc hình kim tự tháp nổi bật giữa biển tuyết ở Nam Cực đã làm dấy lên các thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh.
"Đài thiên văn" 6.500 tuổi ở Trung Đông tự xoay bí ẩn
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCác khối đá, bức tường và cả lối vào chính của di tích "Bánh xe ma" - được cho là một đài thiên văn cổ đại - đã tự thay đổi.
Nước nào có tên thủ đô dài nhất thế giới: Hóa ra là 1 quốc gia rất quen thuộc với người Việt
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcQuốc gia này còn mang nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam.
Chó cưng hướng đống lá sủa liên tục, người phụ nữ tò mò tới xem thì hốt hoảng phát hiện sinh vật bí ẩn
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcSinh vật này đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp.
Chú chó tha vật lạ về nhà, chủ "toát mồ hôi" khi phát hiện sự thật
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcNhìn kỹ "vật lạ" mà chó cưng mang về, người đàn ông giật mình khi phát hiện đó là thứ vô cùng nguy hiểm.
"Cặp song sinh đẹp nhất thế giới" gây xôn xao mạng xã hội 7 năm trước bây giờ ra sao khi trưởng thành?
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcVới vẻ đẹp tự nhiên tựa thiên thần, 2 cô bé sinh đôi đã thu hút hàng triệu fan hâm mộ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu có thêm một Trái Đất khác trong hệ Mặt Trời của chúng ta?
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcHai Trái Đất cùng tồn tại trong hệ Mặt Trời sẽ mở ra viễn cảnh vừa hấp dẫn, vừa đầy thách thức về sự sống và mối quan hệ giữa các hành tinh. Liệu con người có thể học hỏi, hợp tác hay đối mặt với xung đột từ một nền văn minh khác trong vũ trụ ngay cạnh chúng ta?
Vì sao quýt là biểu tượng năm mới ở Nga?
Bốn phương - 6 ngày trướcSalad Olivier, cây thông Noel, tiếng chạm ly và một giỏ quýt, đó là những thứ người Nga không thể thiếu trong đêm giao thừa.
Vì sao nhiều người thích đeo trang sức hình rắn?
Bốn phương - 1 tuần trướcNhững món đồ trang sức hình rắn làm từ vàng, bạc hay đá quý được nhiều người yêu thích, bởi chúng tượng trưng cho sức mạnh, vẻ đẹp vĩnh cửu, và cả tình yêu.
Người phụ nữ chi hơn 203 tỷ đồng mua 231 chỗ đậu xe bị người đời chê cười: 25 năm sau hốt bạc mỏi tay, sở hữu khối tài sản hơn 84.000 tỷ
Chuyện đó đâyVới phi vụ đầu tư mạo hiểm của mình, người phụ nữ này đã thành công và trở thành "nữ hoàng bãi đậu xe" nhiều năm sau đó.