Nhẫn tâm bỏ rơi con nhỏ, người phụ nữ đợi đứa trẻ trưởng thành rồi quay lại đòi báo hiếu với lý do không thể thông cảm

| Bốn phương

Mặc dù sự việc được đưa lên tòa án và lấy tình mẫu tử ra làm cái cớ nhưng không một ai có thể đồng cảm với người mẹ đã từng bỏ rơi đứa con mình từng mang nặng đẻ đau.

Đó là câu chuyện của 1 chàng trai tuổi ngoài đôi mươi tên là Minh (tên được thay đổi) sống ở Đào Viên, Đài Loan. Thuở nhỏ, anh đã bị mẹ ruột bỏ lại nhà ngoại ở Hoa Liên. Từ đó trở đi, anh được ông bà ngoại nuôi dưỡng và không có cơ hội được gặp mẹ. Thế nhưng khi Minh lớn lên, anh đột nhiên gặp một người phụ nữ tự xưng là mẹ, bà đến đòi tiền cấp dưỡng.

Nể nang đó là mối quan hệ huyết thống, Minh đã miễn cưỡng giúp đỡ người mẹ xa lạ gặp khó khăn. Thế nhưng người mẹ ngày càng nổi lòng tham và đòi hỏi nhiều hơn nên Minh không đáp ứng nữa. Quá tức giận, người mẹ gửi đơn kiện tòa án Đào Viên và đòi bồi thường.

Nhẫn tâm bỏ rơi con nhỏ, người phụ nữ đợi đứa trẻ trưởng thành rồi quay lại đòi báo hiếu với lý do không thể thông cảm - Ảnh 1.

Được biết, tại phiên tòa, thẩm phán cho rằng người mẹ chưa từng nuôi con trai một ngày nào, bây giờ đến để đòi lại sự cấp dưỡng là không công bằng. Vì vậy, trước phiên tòa, thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu cấp dưỡng người mẹ và nghĩa vụ làm con của Minh.

Theo điều tra được biết, sau khi sinh ra Minh được 11 ngày, mẹ Minh đã bỏ anh.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.