Nhân viên ngân hàng tra tấn gái bán dâm ba ngày rồi sát hại

| Bốn phương

Rurik Jutting, nhân viên ngân hàng người Anh, bị buộc tội giết người sau khi cảnh sát phát hiện thi thể hai cô gái trẻ trong căn hộ của anh ở Hong Kong.


Rurik Jutting. Ảnh: Reuters.

Rurik Jutting. Ảnh: Reuters.

Rurik Jutting, 31 tuổi, bị bắt sáng sớm ngày 1/11/2014 sau khi gọi cảnh sát đến căn hộ của anh ở tầng 31 một tòa nhà ở quận Wanchai, cách không xa trung tâm tài chính Hong Kong. Cảnh sát phát hiện thi thể hai cô gái thường xuyên xuất hiện tại các quán rượu trong khu vực là Sumarti Ningsih, 23 tuổi, và Seneng Mujiasih, 29 tuổi, đều là người Indonesia.

Truyền thông địa phương cho biết Ningsih và Mujiasih là gái mại dâm nhưng gia đình nạn nhân phủ nhận. Ngay sau khi bị bắt, Jutting được chuyển tới trung tâm tâm thần Siu Lam, cơ sở được canh gác cẩn mật dành cho tù nhân cần chăm sóc tâm thần.

Trong phiên xét xử tại tòa án tối cao Hong Kong hôm nay, Jutting phủ nhận hai cáo buộc giết người, yêu cầu giảm bớt trách nhiệm. Jutting nói chỉ chấp nhận hai cáo buộc ngộ sát và một cáo buộc ngăn chôn cất hợp pháp, theo Guardian. Anh có thể lĩnh án tù chung thân nếu bị kết tội trong phiên xét xử giết người được cho là lớn nhất tại Hong Kong suốt nhiều năm qua này.

Công tố viên kiên quyết phản đối và sẽ thúc đẩy để kết tội giết người. Theo đó, Jutting đã tra tấn một trong hai phụ nữ suốt nhiều ngày trước khi sát hại cô. Họ mô tả vụ việc là "kinh khủng" và "gây sốc".

Theo các công tố viên, Ningsih được trả một khoản tiền lớn để đến căn hộ Jutting quan hệ tình dục. Jutting sau đó tra tấn cô suốt ba ngày trước khi cứa cổ cô. Jutting còn dùng điện thoại quay lại cảnh giết người và video ghê đến mức các công tố viên phải chiếu cho thẩm phán xem tại một phòng riêng.

Người này đi mua thêm kìm, búa, dây trói bằng nhựa và giấy nhám trước khi mời Mujiasih về nhà. Mujiashi tìm cách bỏ chạy ngay khi thấy những thứ trên nhưng bất thành và bị giết.

Jutting ra tòa sơ thẩm năm 2014. Cáo trạng khi đó cho thấy tòa cần tiếp tục điều tra và cần thêm hơn 200 bằng chứng. Tim Owen QC, luật sư người Anh bào chữa cho Jutting, cho biết vụ việc sẽ dựa trên tranh luận xem Jutting có bị "rối loạn nhân cách" hay không.

Jutting theo học tại Cao đẳng Winchester sau đó là Cao đẳng Peterhouse ở thành phố Cambrigde, Anh. Anh vẫn là nhân viên giao dịch chứng khoán ở Bank of America - Merrill Lynch tại Hong Kong trước khi bị bắt vài ngày.

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.