Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân vụ Âu Hà My, Thanh Thảo chỉ cách đánh ghen cao tay, bày tỏ quan điểm: Tôi rất thoáng khi để các bạn gái "ghẹo" chồng mình

Thứ năm, 08:00 20/08/2020 | Giải trí

Thanh Thảo khẳng định chưa bao giờ phải canh chừng người đàn ông của mình và khi ghen cũng phải giữ cái đầu lạnh.

Vụ việc giảng viên Âu Hà My bắt quả tang chồng là diễn viên Trọng Hưng ngoại tình đã gây xôn xao mạng xã hội suốt một thời gian. Không chỉ cộng đồng mạng mà nhiều sao Việt cũng bày tỏ quan điểm về câu chuyện này.

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo cũng có bài viết khá dài chia sẻ quan điểm về câu chuyện phụ nữ "đánh ghen" và chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân mình.

Nữ ca sĩ cho biết từ trước đến nay cô chưa từng phải canh chừng người đàn ông của mình, không quan tâm đến những gì có trong điện thoại của người đó và cả những cô gái có ý đồ với bạn trai hoặc chồng mình.

Lý do mà Thanh Thảo khá thoải mái trong việc để các cô gái "ghẹo" chồng là vì nữ ca sĩ rất tự tin vào bản thân. Với cô, cách đánh ghen tốt nhất là đẹp lên mỗi ngày, tươi lên mỗi ngày, chăm sóc chồng con chu đáo hơn mỗi ngày, luôn là người phụ nữ tự lập, tự tôn, không sống lệ thuộc vào bất cứ đàn ông nào.

Nhân vụ Âu Hà My, Thanh Thảo chỉ cách đánh ghen cao tay, bày tỏ quan điểm: Tôi rất thoáng khi để các bạn gái ghẹo chồng mình - Ảnh 1.

Thanh Thảo và ông xã Việt Kiều

Nguyên văn chia sẻ của Thanh Thảo:

Nhân việc trên mạng đang ầm ĩ vụ bắt ghen gì đấy, các báo nhắn tin hỏi quan điểm của tôi về chuyện ghen....

Tôi chả hiểu mình có phải là tuýp phụ nữ hay ghen không? Nhưng từ xưa đến nay tôi chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh phải canh chừng người đàn ông của mình bao giờ, cũng không quan tâm tin nhắn hay hình ảnh trong điện thoại của anh ta, cũng không đối thoại với bất cứ cô gái nào có ý đồ với bạn trai mình. Thậm chí tôi còn rất thoáng khi để cho các cô bạn gái của mình chọc ghẹo "chàng" của mình thoải mái trong các buổi party lâng lâng những ly rượu say. Vì những lúc đó vui là chính, chả ai lại khư khư ích kỷ hay ghen tuông làm gì? Nhưng trước mặt tôi thôi nhé. Sau lưng là chuyện khác rồi. Cái này chắc các cô bạn của tôi quá rõ tính tôi. Nhưng một số khác thì không chấp nhận tôi "thả cửa cho hưu chạy" như thế! Chẳng may cô nào "cao tay" thì có phải nguy cơ mất chồng cao không?

Đơn giản là vì tôi rất tự tin vào chính bản thân mình. Ngoài xã hội, tôi là người có danh tiếng, có địa vị, nhan sắc cũng đủ để làm đẹp cho đời. Về đến nhà, tôi lại là người biết vun vén cuộc sống, chăm sóc mọi người chu đáo, trên dưới trong ngoài ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Tôi không phải là người nấu ăn giỏi nhưng cũng biết cách làm ấm gian bếp trong nhà. Tôi cũng đủ để người bên cạnh hãnh diện về mình trong cách giao tiếp xã hội và khi trở về với vai trò người vợ, người mẹ, tôi cũng không ngại chăm con bằng sữa mẹ hay thức sáng đêm cùng con.

Tôi không giàu tài sản, nhưng kho tàng âm nhạc của tôi là vô giá. Tôi mang tâm hồn nghệ sĩ nên nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều và cũng sống tình cảm hơn rất nhiều người khác.

Chính vì lẽ đó, tôi không bao giờ tin bạn đời của mình trăng hoa với ai khác bên ngoài khung cửa nhà mình cả. Tôi tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào người bạn đời của mình. Quan trọng nhất là tôi tin chính bản thân mình, không đặt mình ngang với bất cứ cô gái nào để phải tốn thời gian đối chất, đôi co hay tranh cãi về việc cô ấy có ý đồ gì với người đàn ông của mình không? Bất cứ cô gái nào cũng có quyền yêu mến, ngưỡng mộ thậm chí thích bạn đời của tôi, tôi không quan trọng, quan trọng là anh ấy có đáp lại hay không? Nếu anh ấy có ý đồ với bất cứ cô gái nào thì lúc đó chắc phải cho đi đi chứ giữ lại làm gì?

Vì một khi đàn ông, hay ngay cả đàn bà, đã thay lòng, có níu kéo cũng bằng không, thà tôi chọn giải pháp chia tay để ít ra mình còn cơ hội tìm hạnh phúc mới chứ đâu nỡ vùi dập mình trong đau khổ, cạnh tranh với cô gái khác làm gì? Rất may cho đến giờ phút này, trải qua bao lận đận, nhưng chưa có lận đận nào có tên gọi "phản bội" đến với cuộc đời tôi.

Người đàn ông hiện tại của tôi sống ở Mỹ từ nhỏ nên khá phóng khoáng, xài rất sang các từ "so sweet" như "love", "miss" các kiểu với mẹ, với gia đình, với con cái, với bạn thân đều nhận được những từ rất "nice" như thế từ anh ấy. Nên việc các cô bạn nhận được tin nhắn đính kèm các từ đó thì cũng không thể tránh được sự hiểu lầm anh ấy thích cô này, mê cô nọ, thậm chí tin đồn ôm hôn cô kia... Thậm chí nhiều cô nhắn tin cho anh cũng đầy lời lẽ yêu đương ngọt ngào như không hề có sự hiện diện của tôi.

Ban đầu, tôi cũng chói tai lắm,"máu dồn lên não" và cơn giận bốc khói. Nhưng sự tự tôn luôn kéo tôi dằn lại mỗi khi nghe thị phi, chẳng bao giờ tôi đi kiếm cô nào "làm cho ra lẽ" mà sẽ kiểm chứng đúng bạn đời của mình thôi. Sau đó nếu quyết định tin anh ta thì sống cùng nhau tiếp, còn không tin nữa thì cũng là lúc không còn gì nuối tiếc. Đó là cách ghen của tôi đấy. Đã yêu là phải tin, còn không tin tưởng và không tôn trọng nhau, có cố gắng sống với nhau cũng chỉ là ngục tù mà thôi.

Tôi không mất thời gian để theo dõi, check tin nhắn hay kiểm tra thời gian biểu của anh ấy. Nhưng cái khôn khéo của người đàn bà là không cần hỏi nhưng anh ấy vẫn nhắn tin mỗi ngày để báo cáo đang đi đâu, với ai và làm gì, thậm chí đi làm kẹt xe về trễ dù 5-10 phút cũng nhắn tin cho mình an tâm. Cái khôn khéo của người đàn bà là tôn trọng bản thân, đẹp lên mỗi ngày, nhan sắc luôn tươi rói, dù có là mẹ bỉm sữa cũng không thể xuề xoà, đổ thừa chăm con rồi đầu bù tóc rối nhìn là phát chán.Nói vậy chứ cũng có lúc tôi rơi vào cảnh đấy rồi các mẹ ạ! Nhưng rồi kịp trấn tỉnh lại đấy!

Tôi đánh ghen bằng cách sẽ đẹp lên mỗi ngày, tươi lên mỗi ngày, chăm sóc chồng con chu đáo hơn mỗi ngày, luôn là người phụ nữ tự lập, tự tôn, không sống lệ thuộc vào bất cứ đàn ông nào, tiền mình làm ra mình xài vẫn oách hơn là để đàn ông nuôi các mẹ ạ! Tôi luôn độc lập tài chính với bạn đời của mình, khi cần giúp đỡ những dự án lớn, tôi đổi lại bằng hình thức quảng cáo như bất cứ nhà tài trợ nào, để vẫn có trách nhiệm với số tiền đó. Có lẽ sự mạnh mẽ của tôi cũng chính là sức hấp dẫn của tôi đối với bất kỳ người nào yêu tôi. Nên tôi vẫn cứ là tôi như bây giờ, vẫn ghen theo cách của mình. Và nếu chẳng may bắt gặp bạn đời của mình yêu một phụ nữ khác thì cũng đành chấp nhận hát bài "Ok mình chia tay" thôi chứ không có chuyện tha thứ hay cho cơ hội "yêu lại từ đầu".

Eri

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Chàng lãng tử miền Tây' tiết lộ tài sản sau 30 năm ca hát và bà xã kín tiếng

'Chàng lãng tử miền Tây' tiết lộ tài sản sau 30 năm ca hát và bà xã kín tiếng

Câu chuyện văn hóa - 13 phút trước

Lâm Hùng nói không giàu có như tin đồn, ngại khi được gọi là "Vua nhạc miền Tây". Anh biết ơn bà xã vun vén, nuôi dạy các con suốt năm tháng mình miệt mài chạy show bên ngoài.

Lộ diện tạo hình độc lạ của dàn cast "2 ngày 1 đêm" mùa 4

Lộ diện tạo hình độc lạ của dàn cast "2 ngày 1 đêm" mùa 4

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Tại buổi chụp hình ra mắt trước thềm ghi hình chính thức, dàn cast “2 Ngày 1 Đêm” mùa 4 đã khiến cộng đồng người hâm mộ “đủ wow” với phong cách “độc - dị - chẳng giống ai”...

Blogger Lê Hà Trúc viết tâm thư xin lỗi sau loạt lùm xùm trên mạng xã hội

Blogger Lê Hà Trúc viết tâm thư xin lỗi sau loạt lùm xùm trên mạng xã hội

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều ngày trở thành “tâm điểm” bàn tán trên nền tảng mạng xã hội Threads, mới đây nữ blogger Lê Hà Trúc đã chính thức lên tiếng xin lỗi.

Nữ diễn viên đất Bắc đóng vai người mẹ trong phim điện ảnh về Thành cổ Quảng Trị 'Mưa đỏ' là ai?

Nữ diễn viên đất Bắc đóng vai người mẹ trong phim điện ảnh về Thành cổ Quảng Trị 'Mưa đỏ' là ai?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thúy Hà đã quen mặt với khán giả qua nhiều phim giờ vàng miền Bắc, mới đây chị lại gây ấn tượng với phân cảnh tiễn con trai lên đường nhập ngũ trong phim "Mưa đỏ". Ngay lập tức những thông tin về chị được khán giả quan tâm.

'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 14): Hai giúp việc liên kết phá Oanh và Tuấn yêu nhau

'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 14): Hai giúp việc liên kết phá Oanh và Tuấn yêu nhau

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Lo sợ mất việc khi hai gia đình về chung một nhà, chị Ngà và cô Tuyết giúp việc đã tìm cách phá chuyện tình cảm của Tuấn và Oanh.

Cựu VĐV quyền anh quê Tuyên Quang bất ngờ thi Miss Grand Vietnam 2025

Cựu VĐV quyền anh quê Tuyên Quang bất ngờ thi Miss Grand Vietnam 2025

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cựu VĐV quyền anh - Nguyễn Thị Loan (SN 1999, quê Tuyên Quang) bất ngờ ghi danh thi Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 34): Tuyết bị chỉnh đốn, Lan Anh được về gần chồng con

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 34): Tuyết bị chỉnh đốn, Lan Anh được về gần chồng con

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Trong tập 34 "Dịu dàng màu nắng", Tuyết bị giám đốc Hà chấn chỉnh, trong khi đó Lan Anh sắp về lại cơ sở cũ.

Bóc giá chiếc đồng hồ hàng hiệu Jack - J97 đeo hôm họp báo cùng mẹ

Bóc giá chiếc đồng hồ hàng hiệu Jack - J97 đeo hôm họp báo cùng mẹ

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Jack - J97 thời gian qua đã gây sốt khi cùng mẹ mở cuộc họp báo nói rõ về chuyện quá khứ với Thiên An. Ngoài những câu chuyện gây chú ý về đời tư, Jack - J97 còn được khán giả soi chiếc đồng hồ hàng hiệu.

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Xuân tìm cách né tránh tình cảm của sếp Phong

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Xuân tìm cách né tránh tình cảm của sếp Phong

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Trong tập 33 "Dịu dàng màu nắng", Xuân từ chối gặp sếp Phong dù trong lòng có rung động từ trước.

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Yêu nhau bí mật, Oanh - Tuấn vẫn bị lộ bởi hai 'thám tử'

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Yêu nhau bí mật, Oanh - Tuấn vẫn bị lộ bởi hai 'thám tử'

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tập 13 "Cầu vồng ở phía chân trời", chuyện hẹn hò của Oanh và Tuấn dù cố gắng giữ kín nhưng vẫn bị lộ bởi những người tò mò.

Top