Nhật ký hành trình của 6 người Việt chinh phục Everest
Giadinh.net - Các thành viên vừa cầm tay nhau, vừa hát bản Quốc ca hào hùng và vừa... khóc. Khóc cho vơi tất cả những mưa tuyết, núi băng như tan chảy, cho triền núi không còn dốc, cho những bữa cơm không trọn vẹn vì không hợp khẩu vị trên hành trình chinh phục.
“Ước mơ một lần lá cờ Việt Nam được tung bay trên nóc nhà thế giới” đã thôi thúc Vũ Thanh Minh (nguyên là VĐV điền kinh, hiện là hướng dẫn viên các tour du lịch mạo hiểm) cũng như hơn 2.000 thí sinh khác đăng ký tham gia dự tuyển người Việt Nam chinh phục đỉnh Everest do Cty Lasta tổ chức.
Giờ này Minh đang cùng 5 đồng đội cuối cùng luyện tập trong trại tập trung đặc biệt và cách ly ở Vũng Tàu để chuẩn bị cho hành trình chinh phục đỉnh Everest.
Trong thời gian nghỉ và giải lao, Minh đã ghi lại những gian nan, khắc nghiệt cũng như cảm xúc về niềm tự hào trong cuộc hành trình tới chinh phục nóc nhà thế giới của mình và đồng đội.
Vượt qua thử thách
Ngày 6/10 là ngày BTC kiểm tra sức khoẻ để loại trực tiếp, chọn lọc lấy 12 người. Đầu tiên là phần hít đất, sau đó là môn nhảy cao, gập bụng, đi cầu thăng bằng, sau đó là phần thi leo vách dựng đứng với dây thừng to bản và chạy 5 vòng đường pít trên sân Mỹ Đình.
Phần lớn người tham dự là các VĐV, HS-SV các trường thể dục thể thao, nhưng không phải ai cũng làm được và đúng kỹ thuật. Càng về sau càng khó và đòi hỏi sức khoẻ nên số lượng người kiểm tra cứ “rụng” dần.
Vũ Thanh Minh dường như “may mắn” hơn đồng đội của mình khi “lọt vào mắt xanh” của BTC.
Ngày 7/10, phần phỏng vấn và test tâm lý, cũng không hề đơn giản. Người hỏi là các HLV nước ngoài, trong đó có ông Sherap Shepa – người từng 4 lần chinh phục Everest. Ông Sherap nhận xét về thể lực của các VĐV VN rất tốt nhưng đó chưa phải là tất cả mà còn phụ thuộc nhiều vào tâm lý, ý chí, khả năng chịu đựng và tinh thần đồng đội.
![]() |
12 thành viên của đoàn leo núi. |
Vì thế, câu hỏi mà các HLV đưa ra chủ yếu đánh vào mặt tâm lý như: “Nếu gặp bão tuyết, bạn sẽ lo cho mình hay đồng đội?”, hoặc “Khi leo tới đỉnh, ai cũng muốn cắm cờ trước thì đội trưởng bảo rằng, anh ta sẽ là người cắm cờ thì bạn thấy sao?”
Mỗi người có một cách trả lời, nhưng có thí sinh mạnh dạn: Tôi chẳng dại gì mà lo cho đồng đội của tôi trong khi tôi chưa biết mình sống, chết ra sao. Còn khi leo tới đỉnh rồi, thì đội trưởng hay bất kỳ ai trong đoàn cắm cờ cũng không thành vấn đề...
Cùng hát Quốc ca trên đỉnh núi cao vời vợi
Sau phần kiểm tra vòng 1, 12 VĐV xuất sắc tiếp tục bước vào vòng sau để chinh phục các đỉnh núi từ thấp tới cao, trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt và khác nhau. Nhưng đồng nghĩa với độ khó của những thử thách thì số lượng VĐV cũng giảm dần, để cuối cùng chỉ còn 4 người được chinh phục nóc nhà thế giới.
Đầu tiên, 12 VĐV sẽ chinh phục nóc nhà Đông Dương là đỉnh Fansipan với độ cao 3.143m, sau lần này, BTC sẽ chọn 8 VĐV để chinh phục nóc nhà Đông Nam Á (Malaysia) độ cao trên 4.000m; tiếp theo, 6 VĐV sẽ chinh phục nóc nhà châu Phi tại đỉnh Kilimanjaro (Tanzania), sau đó, 5 VĐV chinh phục đỉnh Island Peak (Nepal) – ngọn núi cao thứ nhì thế giới và điều kiện khí hậu khắc nghiệt không kém Everest. Và cuối cùng, BTC sẽ chọn ra 4 VĐV xuất sắc để đi tới chặng cuối cùng.
Ngày 15/10, 12 VĐV bắt đầu chinh phục đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương với độ cao 3.143m. 12 người, trong đó có những gương mặt quen thuộc như Phạm Duy Long, được dân thể thao biết tới với biệt hiệu Long “loco”, Lê Bá Công – nguyên là cầu thủ bóng đá đội Gia Lai cũ; Nguyễn Mậu Linh là võ sĩ quyền anh từng đoạt giải vô địch tại TPHCM;
Hoàng Tiến Thanh – VĐV vật cổ truyền, người nhỏ tuổi nhất là Hoàng Minh Đức – SV ĐH TDTT 2... Mỗi thành viên của đội phải hỗ trợ lẫn nhau khi leo núi cũng như trong các trò chơi thử thách, tự dựng lều trại và tổ chức các bữa ăn.
Ngày 29/10, chia tay với 4 thành viên, 8 thành viên còn lại của đoàn leo núi của VN đã có mặt tại Malaysia để chinh phục nóc nhà Đông Nam Á - ngọn núi Kinabalu, với đỉnh Low’s Peak cao 4.095m. Đây là kỷ niệm đáng nhớ với nhiều thành viên trong đoàn. Đoàn được chia làm 2 đội và hai HLV đã luyện cho học trò bằng cách bắt 2 đội sau khi leo lên một con dốc lại chạy ngược xuống rồi leo trở lại lần nữa.
Trong khi đường lên tới đỉnh chỉ toàn dốc núi, không có đoạn nào đi xuống. Ngày đầu tiên, đoàn nghỉ ở độ cao trên 3.000m, không khí loãng và ít ôxy hơn khiến nhiều người trong đoàn bị nhức đầu, cơ thể cảm giác lắc lư. Ngày thứ 2, đoàn lên đường vào lúc 2 giờ sáng.
Bên ngoài, cả một vùng không gian đen kịt được bao phủ bởi cái nhờ nhờ của những vầng mây, sương, gió vẫn cứ rít và nhiệt độ lúc nào cũng là 4 độ C, không gian lặng thinh, chỉ có tiếng bước chân bước trên đá, bậc thang, tiếng thở nặng dần lên hoà vào tiếng gió. Độ dốc càng ngày càng được nâng cao, từng cơn gió mang nặng sương với cái lạnh cắt da táp vào mặt tạo thành những giọt nước ướt đẫm mặt.
|
2 VĐV trong đoàn đang tập leo núi. |
Tới 5 giờ sáng, cả đoàn đã có mặt trên đỉnh. Đức, thành viên trẻ tuổi nhất không khỏi bồi hồi, xúc động. “Trang ơi, anh yêu em!” là câu mà cậu hét vang lên khi nghĩ về cô bạn gái chưa tỏ tình của mình. Cả đoàn ai cũng mong ngóng để chờ khoảnh khắc mặt trời mọc và được nhìn toàn cảnh ngọn núi mình đã chinh phục. Từng người xếp hàng trên diện tích 3m2, cờ Tổ quốc được mang ra, bài Quốc ca vang lên trong nền cờ đỏ sao vàng – bản Quốc ca mà bất kỳ ai trong đoàn cũng muốn được hát trên nóc nhà thế giới.
Gần một tháng sau, tới trưa ngày 26/11, đoàn leo núi giờ chỉ còn 6 người đã hoàn thành việc chinh phục nóc nhà châu Phi - đỉnh Kilimanjaro (Tanzania). Và một lần nữa, lá cờ Tổ quốc vinh quang tung bay trên nước bạn, các thành viên vừa cầm tay nhau, vừa hát bản Quốc ca hào hùng và vừa... khóc. Khóc cho vơi tất cả những mưa tuyết, núi băng như tan chảy, cho triền núi không còn dốc, cho những bữa cơm không trọn vẹn vì không hợp khẩu vị trên hành trình chinh phục.
Vũ Thanh Minh chưa bao giờ khóc vì những điều bình thường như vậy. Anh Long – một người cứng rắn cũng bật khóc khi mùi bãi rác vô tình bay qua giống như mùi... nước mắm. Em Ngợi, nhớ những bữa cơm nhà đạm bạc, nhớ những lời người anh dặn dò trước chuyến đi.
Em Nhiên, nhớ những bữa cơm sinh viên chỉ 4.000 – 5.000 đồng, ao ước một gói mì tôm nấu với rau bắp cải... Càng nhớ bao nhiêu, những con người này lại càng quyết tâm, cố cắn răng thật chặt để nước mắt không còn chảy, cố nắm tay thật chặt để nuốt những cảm xúc vào lòng. Nhưng những giọt nước mắt của cảm xúc, của niềm tự hào, vinh quang và có cả khổ cực vẫn cứ trào ra trên đỉnh tuyết trắng Kilimanjaro.
Đường tới Everest không xa
Hiện nay, 12 người chỉ còn 6 VĐV đang được tập luyện ở trại huấn luyện đặc biệt tại Vũng Tàu, cách ly toàn bộ với bên ngoài để chuẩn bị cho cuộc thử thách cuối cùng là đỉnh Island Peak (Nepal - ngọn núi cao thứ nhì thế giới và điều kiện khí hậu khắc nghiệt không kém Everest) trước khi chinh phục nóc nhà thế giới.
Hằng ngày, HLV cho tập các bài tập tăng thể lực như chạy trên biển, chạy dưới nước, bơi 1.000m, đạp xe; kỹ năng leo vách đá; thực hiện chế độ ăn cho 4 người... khiến các thành viên phải gồng mình đề hoàn thành. Theo các chuyên gia, nếu VĐV đáp ứng được những bài tập này của HLV thì việc chinh phục Everest chỉ... “nhẹ như lông hồng”.
Điều các VĐV đều lo lắng khi chưa thấy bài tập có thể tăng khả năng chịu lạnh của cơ thể. Bởi, nhiệt độ ở đỉnh Kilimanjaro là âm 16 thì ở đỉnh Island Peak từ âm 20 - âm 30 độ.
Thực tế, ở nhiệt độ âm 16, một vài thành viên đã dường như không muốn đi tiếp vì quá lạnh, làm tê cứng đầu ngón tay, chân và đông hết nước trong bình đựng.
Tuy nhiên, sức khoẻ cũng như sức chịu đựng của các VĐV đã tăng lên rõ, các bài tập còn là thử thách cho ý chí và tinh thần nên không ai nản lòng. Một quyết tâm đã được đồng lòng, sẵn sàng đón nhận những bất trắc trên con đường chinh phục, để lần đầu tiên lá cờ Tổ quốc được tung bay trên đỉnh Everest, bản Quốc ca lại vang lên tự hào. Và, thế giới phải thốt lên rằng: “Ồ, Việt Nam đã chinh phục được Everest”.
Nguyễn Ngọc Anh Vũ

Vẻ đẹp của hàng xà cừ cổ thụ hơn nửa thế kỷ trên quê hương Bác Hồ
Du lịch - 11 tháng trướcGĐXH - Dãy cây xà cừ được trồng ngay ngắn ở làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) sau lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tuổi đời hơn nửa thế kỷ, những cây xà cừ toả bóng mát trên con đường dẫn vào quê nội của Bác.

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải
Đời sống - 2 năm trướcGiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9
Du lịch - 2 năm trướcGiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích
Du lịch - 2 năm trướcCách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng
Du lịch - 2 năm trướcGiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật
Du lịch - 2 năm trướcGiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác
Du lịch - 2 năm trướcGiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới
Du lịch - 2 năm trướcGiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?
Du lịch - 2 năm trướcTrận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch
Du lịch - 2 năm trướcGiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch
Du lịchGiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.