Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhật ký mẹ chồng thời online

Thứ năm, 12:00 09/07/2015 | Gia đình

Cả nhà đang ngồi chơi trong phòng khách thì con trai lớn dẫn 4-5 cô bạn về. Cậu út mật báo: "Một trong các chị kia là người yêu của anh".

Bà Phan Kim Oanh (Tây Hồ, Hà Nội) có hai con trai, đều đã lấy vợ, dâu cả sinh được một bé trai hiện hơn một tuổi, dâu út đang mang bầu tháng thứ 7. Đại gia đình gồm 3 cặp vợ chồng và các cháu của bà Oanh sống chung trong một tổ ấm tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.

Bà Oanh chia sẻ những dòng nhật ký ghi lại các dấu mốc cũng như cảm xúc của bà từ khi các con trai có người yêu tới lúc tất cả trở thành người một nhà:

Tháng 1/2006:

Con trai út mách lẻo tin quan trọng: "Anh đã có người yêu, con cho mẹ xem trộm ảnh chị ấy nhé, mẹ không được cấm anh đâu, chị ấy học giỏi hơn anh nhiều, cũng xinh lắm nhé"...

Tháng 5/2007:

Cả nhà đang ngồi chơi trong phòng khách thì con trai lớn dẫn 4-5 cô bạn về. Cậu út mật báo: "Một trong các chị kia là người yêu của anh".

Cứ lâu lâu, mình lại được "tình báo" ngầm cung cấp thông tin ảnh người yêu của con trai cả. Tuy nhiên, xem trộm ảnh qua điện thoại thì khó biết như thế nào... cho đến hôm con trai lớn xin đi chơi Thác đa với bạn, mình đã được xem hẳn ảnh cậu chàng quỳ gối cầu hôn một cô bé, theo cảm giác của mình là khá đáng yêu, thông minh và "con nhà lành"...

Vợ chồng mình vẫn nói với nhau: nếu con chọn ai, nên tôn trọng và chấp nhận hình thức, khoảng cách địa lý, chỉ cần tư chất con người là chính, còn nếu có gì chưa ổn, vợ chồng mình sẽ chỉ bảo thêm. Mình luôn nghĩ con người sinh ra số phận đều được định sẵn, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau... nên không căng thẳng về vấn đề các con lấy vợ.

"Khi các con yêu vợ, mẹ sẵn sàng làm nhiếp ảnh gia", bà Phan Kim Oanh tự chú thích cho tấm ảnh mình chụp vợ chồng con trai út. Ảnh: NVCC.

Tháng 5/2009

Cô giáo chủ nhiệm cấp ba gọi điện báo tin con trai út có người yêu. Mình đón nhận rất tin này rất bình thường vì khi đi học ai chẳng có người "tấn công". Nếu không có ai quan tâm thì có nghĩa là con bạn chẳng được ai chú ý đến.

Tháng 6/2010

Cậu thứ hai gọi điện về: "Mẹ ơi, con bị công an phường giữ xe máy, mẹ xuống xin hộ con". Bước vào đồn, mình thấy một cô bé đứng cạnh con trai út, lí nhí chào. Có thể đây là một lễ ra mắt người yêu đầy ấn tượng. Mình "trổ tài" xin xe trong mấy phút trước sự kinh ngạc của hai đứa. Vì lo sợ mẹ mắng, đôi nam thanh nữ tú đã nài nỉ các chú công an cả tiếng đồng hồ để xin xe mà không được, mới đành gọi mẹ.

Mình dắt xe đi ra, cả hai lếch thếch đi sau với bộ mặt tái mét. Mình quyết định lấy luôn xe về trước, để cho đôi trẻ tự đi xe buýt về sau. "Chưa đến tuổi đi xe máy, tại sao con xin đi ra cổng lại lớ xớ xuống đây?", biết con sĩ diện với nàng nhưng mình vẫn lạnh tanh nói trước khi phóng đi. Sau này, cô con dâu thứ mới kể lại là "không bao giờ cháu quên buổi ra mắt bất đắc dĩ đó".

Trưa hôm sau, mình bảo trai út cho xin số của cô bé rồi nhắn tin mời cháu đến nhà chơi. Một cuộc gọi lại tức thì: "Bác mời cháu đến thật ạ?". "Bác mời thật, cháu lên nhà bác chơi và nhân tiện cho bác xin lỗi đã làm cháu sợ nhé".

Thời điểm này, người yêu của con trai lớn đã thi thoảng đến chơi. Vì đã đón nhận hết sức bình thường tin con có bạn gái nên việc mình chân thành quan tâm đến bạn của con luôn làm các cháu đến nhà mình rất thoải mái.

Các mẹ ạ, đừng tưởng cấm con mà có lợi, một tình yêu vụng trộm sẽ không có không gian và thời gian, sao có thể làm cho các con được thoải mái đi tìm một nửa thực sự của mình.

Tháng 6/2010

Vợ chồng mình nhờ hai con trai xin phép hai nhà cho hai bạn gái đi du lịch biển Đồ Sơn hai ngày cùng gia đình. Bạn con lớn được bố mẹ cho phép. Thế là chuyến du lịch năm đó nhà mình có một cô bé đi cùng. Trong hai ngày, mình quan sát thấy người yêu của con có rất nhiều hình ảnh của mình trong đó nhưng may mắn hơn mình là cháu được học rộng, hiểu biết nhiều hơn. Nhà mình cảm thấy rất vui và luôn luôn tạo điều kiện cho con tìm hiểu nhau thoải mái trước sự giám sát từ xa của bố mẹ.

Vợ chồng bà Oanh cùng các con trai, con dâu và cháu nội. Ảnh: NVCC.

Tháng 10/2010

Mình mời cả hai bạn gái của các con đi ăn buffet để xác nhận các mối quan hệ yêu đương này đã được gia đình công nhận. Mình vẫn luôn để mắt đến con trai bé và thỉnh thoảng lại vờ nói chuyện bâng quơ về thế nào là tình yêu nam nữ đích thực, bạn bè và người yêu giống hay khác nhau ở điểm gì... cốt sao cho con trai không ngộ nhận, không nhầm lẫn tình yêu với tình bạn. Khi ra về, cả nhà ngồi tại sảnh chụp một bức ảnh có ba cặp rất ấm cúng và ngay trong đêm, các con đã đưa ảnh lên Facebook.

Ngay hôm sau, mình được rất nhiều bạn bè chất vấn: Tại sao cho con yêu sớm thế? Tại sao công nhận sớm thế? Bà muốn con lấy vợ sớm à... Duy có một nguồn động viên rất vững chắc cho mình: Ông xã và bên ngoại. Chẳng là nhà ngoại vẫn có truyền thống bố mẹ luôn tôn trọng các con khi đến tuổi yêu đương. Các cháu bên nhà khi có người yêu là đưa đến giới thiệu với nhau, hợp lại thành một hội dâu rể rất đông vui...

Qua một hành trình dài đi cùng tình yêu của hai con, mình luôn được bạn gái của các con chọn làm đồng minh khi chớm trục trặc hay xích mích to nhỏ - đòn phủ đầu bao giờ cũng oánh vào hai cu cậu nhà mình... Tội gì mà không bênh phụ nữ.

Mình nhắn tin chúc Tết bạn gái của con trai lớn: "Cháu ơi, Tết này chăm sóc bố mẹ chu đáo nhé, vì sang năm cháu ăn Tết trên nhà hai bác rồi, sẽ không được đón giao thừa ở nhà nữa đâu...". Mình nhận được tin nhắn lại ngay" "Ôi, thật thế hả bác?".

Tháng 10/2012

Đôi lớn chính thức tổ chức cưới sau 5 năm thoải mái tìm hiểu, tham gia mọi hoạt động lớn bé của gia đình mình. Nay vợ chồng mình và bố mẹ vợ của con trai lớn ngày ngày cùng vui với cậu cháu chung - cu Phin. Hai nhà có mối quan hệ gắn bó, không có khái niệm là thông gia vì vợ chồng mình đã xin nhận làm em của anh chị bên ấy sau khi các con đồng ý cưới.

Tháng 11/2012

Nhà có thêm thành viên mới nên có một số thay đổi vui vui: Mình quy ước bố chồng và con trai út không được quần đùi chạy rông trong nhà, cố gắng không được để xảy ra cãi nhau, không kêu ca tiền nong rơi mất... tối thiểu là đến khi con dâu thực sự hòa nhập.

Bà Phan Kim Oanh và cháu nội tại gia đình. Ảnh: MT.

Tháng 3/2014

Mười ngày trước khi con dâu "vượt cạn", mình rủ con đi phố cổ cho mẹ bé ăn các món mà sau này phải kiêng như bún ốc, bún cua, bánh gối... Hai mẹ con cùng đi ăn uống với nhau mà ai cũng nghĩ chỉ có con gái đi với mẹ ruột mới tự nhiên như thế. Sao bất công cho các bà mẹ chồng thế nhỉ?

Tháng 4/2014

Nhà có thêm một thành viên nhí đáng yêu với tên gọi thân mật: cu Phin. Vậy là thêm một sợi dây gắn kết cả ba thế hệ.

Tháng 6/2014

Phin ba tháng tuổi, hai người mà Phin quen nhất là bà nội và mẹ. Khi ăn, khi thức, Phin luôn thấy hai khuôn mặt tươi vui hạnh phúc, mở mắt ra là con cười, nụ cười luôn làm cho mọi người thêm yêu thương nhau hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn và muốn làm tốt hơn mọi việc.

Tháng 7/2014

Đôi thứ hai bắt đầu sang năm thứ sáu và chính thức xin cưới. Vì mình đã quá quen với cô con dâu tương lai này nên giờ chỉ còn cảm giác lo lo khi không biết các con đã đủ suy nghĩ để bước vào cuộc sống hôn nhân chưa. Nhưng nhớ lại bộ mặt rất đàn ông của con trai khi nói: "Con nghĩ rất kỹ rồi, chúng con yêu 7 năm, giờ đã đi làm (dù chưa ổn định hẳn), biết tự quyết định, cho nên chúng con phải chịu trách nhiệm về bước ngoặt quan trong cuộc đời: cưới vợ", mình cũng thấy yên tâm.

Mình nhìn trực diện vào khuôn mặt một anh chàng cao 1,83 m nặng 70 kg mà sao vẫn thấy một cu con đang nhún nhảy bài "Billie Jean" của Micheal Jackson trước mặt mình khi con 6-7 tuổi. Sau một tuần suy nghĩ, vợ chồng mình đồng ý, xác định sẽ được hoàn thành nghĩa vụ gia đình sớm.

Tháng 10/2014

Đã hai tuần mình lĩnh trách nhiệm vợ chồng con lớn nhờ là trông và dạy bé Phin 5 tháng rưỡi. Nói không mệt cũng không đúng nhưng quả thật mình luôn thấy hạnh phúc khi thấy trong nhà có một thế hệ thứ ba và như được xem lại cuốn phim của chính bố cu con lúc bé - khi mình bận rộn chẳng có thời gian quan sát nữa. Bà nội như mình thuộc tuýp thích công nghệ nên ngày ngày con dâu cũng nắm bắt cập nhật liên tục các "hoạt động của hai bà cháu " qua Facebook.

Khi tạo hóa sinh ra vai trò làm mẹ, chỉ mỗi con người (Á Đông) là có sự tham dự của bà... Có con voi, con hổ nào nhờ bà chăm sóc cháu đâu? Mình luôn nghĩ hãy để cho bản năng tự hoàn thiện vai trò làm mẹ nên việc chăm con dâu trước và sau sinh đối với mình chỉ là niềm vui chứ không phải trách nhiệm. Hãy để mẹ của bé quyết định, nếu đúng mẹ bé phát huy, nếu chưa đúng sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc nhất... Và hai bà mẹ sẽ luôn có mặt khi hai mẹ con bé cần, ít ý kiến và giúp nhiệt tình để tạo cho con dâu một môi trường lý tưởng để gần gũi với con mình nhất.

Trước kia, mình cũng ôm con lóng ngóng, đỡ được cho con bú bên này thì bên kia sữa đã ướt sũng cả em bé... rối và cuống lắm nhưng cũng quen dần. Cho nên bây giờ, mình luôn động viên con dâu bằng một câu: "Không sao cả, rồi cũng quen hết, từ từ rồi cũng biết". Hai mẹ liên kết mật thiết, có lúc cùng nói dối con gái - con dâu, miễn sao cho mẹ bé không lo lắng...

1/5/2015

Cả ba gia đình thông gia cùng dự một buổi picnic ngẫu hứng trên vùng rừng thông xa Hà Nội, không khí thân mật như cùng một gia đình. Mình luôn khích lệ rể yêu kính bố mẹ vợ, dâu yêu kính bố mẹ chồng. Sự chân thành và trân trọng thông gia của vợ chồng mình luôn tạo cho các con một lối sống cởi mở. Khi các thông gia thân nhau thì các con dâu không có lý gì mà không gần gũi với nhau.

4/7/2015

Hai vợ chồng mình đang vi vu Đà Nẵng. Con dâu cả trân trọng tặng bố mẹ tấm vé du lịch này. Con dâu thứ đang mang bầu tới tháng thứ 7 và cũng giống chị dâu, luôn động viên bố mẹ đi du lịch và tận hưởng cuộc sống.

Mình luôn nghĩ thế này: "Tại sao yêu con lại không yêu một nửa của con? Tại sao muốn ông xã yêu mình lại không muốn con trai mình yêu vợ của nó? Con mình thì từ khi đẻ ra được coi như cành vàng lá ngọc, sao khi cành vàng lá ngọc của nhà khác về nhà mình lại không nâng niu gìn giữ?".

Theo Phan Kim Oanh (VnExpress)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ hưu mới thấm: Tránh gặp 3 kiểu người này kẻo tuổi già mang họa

Nghỉ hưu mới thấm: Tránh gặp 3 kiểu người này kẻo tuổi già mang họa

Gia đình - 24 phút trước

GĐXH - Nếu trong họ hàng có 3 kiểu người sau đây, việc giữ khoảng cách không phải là tuyệt tình, mà là để bảo vệ những năm tháng xế chiều.

Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tế

Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tế

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, về già, tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con cái là tiền bạc, đất đai. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời, họ nhận ra có những "di sản" quan trọng hơn nhiều.

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông thực sự thông minh không bao giờ coi việc "nộp lương" là toàn bộ cách vận hành cuộc hôn nhân, càng không giao ra mọi quyền chủ động một cách không đáy.

Các cung hoàng đạo nữ mê 'phi công trẻ', càng chênh tuổi càng dễ rung động

Các cung hoàng đạo nữ mê 'phi công trẻ', càng chênh tuổi càng dễ rung động

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo, cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần trái tim rung động, họ sẵn sàng bước vào những mối tình chênh lệch tuổi tác.

3 thời điểm người khôn thường chọn 'không biết gì': Không phải kém cỏi mà là cách ứng xử của người từng trải

3 thời điểm người khôn thường chọn 'không biết gì': Không phải kém cỏi mà là cách ứng xử của người từng trải

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, không phải lúc nào thể hiện sự thông minh cũng là lựa chọn tốt. Có những tình huống, người càng khôn ngoan lại càng biết “giả ngốc” để tránh rắc rối và giữ hòa khí. Thực tế cho thấy, nhiều người từng trải thường chọn cách im lặng hoặc nhường nhịn trong 3 thời điểm dưới đây, bởi họ hiểu rằng đôi khi lùi một bước lại là cách xử lý khôn ngoan nhất.

Về già, dễ rơi vào cảnh '3 không thân, 3 không dựa': Lời cảnh tỉnh cho tuổi xế chiều

Về già, dễ rơi vào cảnh '3 không thân, 3 không dựa': Lời cảnh tỉnh cho tuổi xế chiều

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Trong xã hội hiện đại, hiện tượng người già rơi vào tình cảnh "3 không thân" (họ hàng, bạn bè, con cái) và "3 không dựa" (không dựa được vào ai trong số đó) đang trở nên phổ biến.

Muốn tuổi già không làm phiền con cái, sau 60 tuổi nhất định phải có 5 điều

Muốn tuổi già không làm phiền con cái, sau 60 tuổi nhất định phải có 5 điều

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng về già chỉ cần có con cái bên cạnh là đủ. Nhưng thực tế, cuộc sống tuổi già bình yên và hạnh phúc nhất lại đến từ sự chuẩn bị chủ động của mỗi người.

Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

Đề bài yêu cầu: "Tả một người thân mà em yêu quý". Con gái tôi viết: "Mẹ em không có công ăn việc làm, cả ngày mẹ chỉ ở nhà nấu cơm và dọn dẹp. Em cố gắng học thật giỏi để sau này làm giám đốc như bố, chứ không muốn giống mẹ".

4 kiểu phụ nữ tưởng bình thường nhưng lại dễ làm tổn hao phúc khí, nhiều người vô tình mắc phải

4 kiểu phụ nữ tưởng bình thường nhưng lại dễ làm tổn hao phúc khí, nhiều người vô tình mắc phải

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm Á Đông, phúc khí của một gia đình không chỉ đến từ may mắn mà còn chịu ảnh hưởng từ cách sống và tính cách của mỗi người. Có những thói quen tưởng chừng rất bình thường nhưng lại có thể vô tình làm hao tổn phúc khí. Theo nhiều quan điểm về cuộc sống, phụ nữ nếu mang 4 kiểu tính cách dưới đây có thể dễ khiến vận khí của bản thân và gia đình bị ảnh hưởng mà không nhận ra.

Thuật nhìn người của cổ nhân: Giải mã lý do tại sao đôi mắt không thể nói dối?

Thuật nhìn người của cổ nhân: Giải mã lý do tại sao đôi mắt không thể nói dối?

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Lời nói có thể được gọt giũa, hành vi có thể được diễn tập, nhưng có một 'kẻ phản bội' luôn âm thầm tiết lộ sự thật trong tâm trí: đó chính là đôi mắt. Chỉ mất 0,1 giây để bộ não bắt thấu một ánh mắt, nhưng mất cả đời để học cách đọc vị nó.

Top