Nhiều cô gái đỏ mặt khi xem màn rước sinh thực khí ở Lạng Sơn

| Đời sống

"Của quý" bằng gỗ dài hơn 1m, nặng 60kg, đường kính 30cm được hàng trăm người dân xã Trấn Yên (Lạng Sơn) rước từ đình làng ra miếu trong khuôn khổ Lễ hội Ná Nhèm (Lạng Sơn), sáng 5/2.

Nhiều cô gái đỏ mặt khi xem màn rước sinh thực khí ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Lễ hội Ná Nhèm vừa được tổ chức vào sáng 5/2 (15 tháng Giêng) tại Đình làng Mỏ (xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Sự kiện có nguồn gốc gắn với sự tích đánh giặc giữ làng của người Tày. Vì thời tiết xấu, phần lễ cúng Thành hoàng diễn ra vào lúc 9h, muộn 2 tiếng so với dự định.

Nhiều cô gái đỏ mặt khi xem màn rước sinh thực khí ở Lạng Sơn - Ảnh 2.

"Ná nhèm" trong tiếng Tày có nghĩa là "mặt nhọ". Hôm nay, nhiều trai tráng trong làng bôi nhọ đen được làm từ tro mạ lên mặt, tái hiện hình ảnh giặc "Sấc Tài Ngàn" khi còn sống. Họ tin rằng làm vậy sẽ đánh lạc hướng linh hồn ma giặc.

Nhiều cô gái đỏ mặt khi xem màn rước sinh thực khí ở Lạng Sơn - Ảnh 3.

Người dân đội mưa đón nghi lễ rước Long Ngai - Bài vị của đức vua từ đình làng Mỏ ra miếu Xa Vùn làm thủ tục. Phía sau cũng có hàng trăm người dân và du khách đi theo đoàn rước.

Nhiều cô gái đỏ mặt khi xem màn rước sinh thực khí ở Lạng Sơn - Ảnh 4.

Phần lạ lẫm nhất trong ngày hôm nay là màn rước sinh thực khí nam. Vào lúc 9h45, lễ vật làm bằng gỗ dài hơn 1m, nặng 60kg, đường kính khoảng 30cm được đưa ra khỏi đình làng, nhiều du khách hò hét khi nhìn thấy.

Nhiều cô gái đỏ mặt khi xem màn rước sinh thực khí ở Lạng Sơn - Ảnh 5.

Nhiều cô gái đỏ mặt khi xem màn rước sinh thực khí ở Lạng Sơn - Ảnh 6.

Đặng Thị Hạnh (áo trắng) đỏ mặt khi nhìn thấy dụng cụ chính của lễ hội. Đây cũng là lần đầu tiên cô gái được tham dự lễ hội này. "Khủng quá!", cô nói.

Nhiều cô gái đỏ mặt khi xem màn rước sinh thực khí ở Lạng Sơn - Ảnh 7.

Đi đầu đoàn rước là hai viên chánh tướng và phó tướng, làm nhiệm vụ quét đường thể hiện sự thành kính khi dâng lễ vật lên thần linh. Ngay phía sau là quân lính và hai bên là lễ vật được cung tiến: cây thiên tuế, tàng thinh - mặt nguyệt và các cây giống.

Nhiều cô gái đỏ mặt khi xem màn rước sinh thực khí ở Lạng Sơn - Ảnh 8.

Khi người đóng vai chánh tướng hô lên, quân lính sẽ reo theo và giả thi đấu 36 thế gươm, thế mác cùng nhiều động tác khác.

Nhiều cô gái đỏ mặt khi xem màn rước sinh thực khí ở Lạng Sơn - Ảnh 9.

Nhiều cô gái đỏ mặt khi xem màn rước sinh thực khí ở Lạng Sơn - Ảnh 10.

Lễ hội thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi về tham dự dù thời tiết xấu. Gần trưa, nhiều người nán lại theo dõi phần tế lễ vật lên thần linh.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.