Nhiều đứa trẻ chết gục cạnh cửa thoát hiểm trong vụ cháy lớn ở trung tâm thương mại

| Bốn phương

GiadinhNet - Vụ cháy trung tâm thương mại vào chủ nhật ngày 25/3 đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều dân thường vô tội, trong đó phần đa là trẻ em. Nhiều em biết cách chạy ra cửa thoát hiểm nhưng điều đau đớn là cửa lại bị khóa chặt.

Ám ảnh lời nhắn cuối cùng của bé gái trong vụ cháy lớn ở trung tâm thương mại Ám ảnh lời nhắn cuối cùng của bé gái trong vụ cháy lớn ở trung tâm thương mại

GiadinhNet - Vụ hỏa hoạn xảy ra ở trung tâm thương mại đã cướp đi hơn 56 người trong đó phần đa là những đứa trẻ. Hiện tại có nhiều đứa trẻ đang bị thất lạc khiến gia đình rất hoảng loạn.

Theo một cuộc điều tra mới đây nhất về vụ cháy ở trung tâm thương mại Kemerovo ở Siberia (Nga), các cửa thoát hiểm ở đây đều bị khóa. Và đau đớn nhất là hệ thống báo cháy cũng ngưng hoạt động.

Thông tin từ tờ Evening Standard, ông Anton Gorelkin, nghị sĩ vùng Kemerovo đã tức giận cho biết: "Bọn trẻ gục chết bên cửa thoát hiểm. Chúng biết phải đi đâu nhưng cửa lại bị khóa". Sở dĩ, cửa thoát hiểm bị khóa là để ngăn chặn tình trạng trốn lậu vé.

Ngài nghị sĩ đã giận dữ vì sự tắc trách của ban điều hành trung tâm thương mại. Hiện tại, vụ cháy đã khiến ít nhất 64 người chết, trong đó 6 thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện tại vẫn nhiều trẻ em và người lớn chưa được tìm thấy, gia đình nạn nhân vẫn đang hoang mang lo lắng. Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được xác định là do một người dùng bật lửa hút thuốc ở khu vực vui chơi của trẻ em. Do tàn thuốc bắt vào xốp và lan dần thành đám lửa lớn.

Hiện tại, lực lượng cứu hỏa và cơ quan chức năng đang tích cực giải quyết vụ việc nghiêm trọng này. Dưới đây là hiện trường vụ cháy, tất cả chỉ còn đống tro bụi và những thi thể cháy rụi.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy lớn.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy lớn.

Không có chuông báo cháy, cửa thoát hiểm bị khóa là những nguyên nhân khiến vụ cháy thiệt hại rất lớn về người.

Không có chuông báo cháy, cửa thoát hiểm bị khóa là những nguyên nhân khiến vụ cháy thiệt hại rất lớn về người.

Tất cả đều bị cháy rụi và trung tâm thương mại chỉ còn đống tro tàn.

Tất cả đều bị cháy rụi và trung tâm thương mại chỉ còn đống tro tàn.

Sự đau xót của gia đình các nạn nhân...

Sự đau xót của gia đình các nạn nhân...

... và nỗ lực của lính cứu hỏa.

... và nỗ lực của lính cứu hỏa.

Gương mặt non nớt của những bé gái bị mắc kẹt trong đám cháy.

Gương mặt non nớt của những bé gái bị mắc kẹt trong đám cháy.

Đám cháy bắt nguồn từ khu vui chơi của trẻ em.

Đám cháy bắt nguồn từ khu vui chơi của trẻ em.

Nhiều em nhỏ đã bỏ mạng khi tìm cách thoát hiểm.

Nhiều em nhỏ đã bỏ mạng khi tìm cách thoát hiểm.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.