Nhiều người đã rơi nước mắt vì 4 câu chuyện cảm động xảy ra ở World Cup năm nay

| Bốn phương

GiadinhNet - World Cup 2018 không chỉ là màn trình diễn của các cầu thủ, đây còn là sân chơi của những cổ động viên nhiệt tình và hết mình. Trong số đó, có nhiều câu chuyện xúc động đến rơi nước mắt.

World Cup đã vào vòng 1/8. Sau một chặng đường đầu, khán giả theo dõi các trận cầu qua màn ảnh nhỏ không chỉ được mãn nhãn nhờ phần trình diễn của các cầu thủ mà còn được chứng kiến những điều thú vị từ các cổ động viên.

Chuyện chẳng ai ngờ về hình ảnh CĐV kè kè tấm bìa các tông

Một nhóm CĐV người Mexico đã khiến nhiều người tò mò khi chăm chăm ôm một bức chân dung hình người đàn ông được làm bằng bìa các tông. Mọi người nghĩ đó là một siêu sao nào đó nhưng thực tế đó lại là một người chẳng ai ngờ tới.

Hình ảnh người đàn ông bị vợ bắt ở nhà được bạn bè in ra thành bìa các tông mang sang Nga xem World Cup.

Hình ảnh người đàn ông bị vợ bắt ở nhà được bạn bè in ra thành bìa các tông mang sang Nga xem World Cup.

Theo người trong nhóm cho biết, người đàn ông này chỉ là một CĐV bình thường nhưng anh lại rất tích cực với các hoạt động bóng đá. Tuy nhiên, trong mùa World Cup năm nay, anh ta bị vợ bắt ở nhà và nhóm được đi sang Nga đã phải nghĩ ra cách để "bù đắp" cho anh. Họ đã in hình của anh lên bìa các tông rồi đưa đi xem World Cup. Mọi người muốn anh được tận hưởng không khí bóng đá dù đang ở nhà với vợ.

Người đàn ông đi xe lăn và nghĩa của cao đẹp của CĐV

Trong trận Ai Cập đấu Uruguay hôm 15/6, tại một khu vực dành cho người hâm mộ, một nam CĐV Ai Cập bị khuyết tật ngồi xe lăn theo dõi đội nhà. Tuy nhiên, do có quá đông người xem và đứng dậy theo dõi khiến CĐV khuyết tật này không thể xem được trận đấu trên truyền hình.

Người đàn ông đi xe lăn được bạn bè quốc tế kênh lên để xem trận đấu của đội nhà.

Người đàn ông đi xe lăn được bạn bè quốc tế kênh lên để xem trận đấu của đội nhà.

Trước tình cảnh ấy, một nhóm CĐV người Colombia và Mexico đứng gần đó quyết định công kênh cả người và xe lăn của CĐV khuyết tật này lên vai gần như suốt trận để anh có thể xem đội tuyển quốc gia nước mình thi đấu lần đầu tiên tại World Cup sau gần 28 năm dài chờ đợi. Câu chuyện cảm động về tình nghĩa của các fan bóng đá trên thế giới đã trở thành kỉ niệm đẹp được chia sẻ khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Câu chuyện "cha truyền con nối" đầy cảm động

Nếu ai đã từng yêu bóng đá Brasil và theo dõi đội tuyển này qua các mùa World Cup sẽ không thể quên được người đàn ông nổi tiếng Clovis Fernandes. Ông chính là niềm tự hào của nền bóng đá xứ sở Samba khi viết lên một câu chuyện đẹp.

CĐV khiến Brasil tự hào vì tinh thần fairplay.

CĐV khiến Brasil tự hào vì tinh thần fairplay.

Cụ thể, tại World Cup 2014, hàng triệu khán giả toàn cầu đã lặng người khi nhìn thấy hình ảnh ông Fernandes trên khán đài ôm phiên bản cúp vô địch mắt ngấn lệ với một nỗi buồn vô hạn khi đội nhà Brazil thua đậm tuyển Đức 1-7 ở trận bán kết.

Ông Fernandes sau đó cũng có hành động khiến hàng triệu CĐV toàn cầu rơi nước mắt khi trao lại chiến cúp vô địch mà ông ôm khư khư như báu vật bên mình suốt 7 kỳ World Cup từ năm 1990 đến 2014 cho một CĐV người Đức với hàm ý “các bạn đã có một chiến thắng xứng đáng và rất xứng đáng vô địch World Cup”.

2 con trai viết tiếp ước mơ của người cha.

2 con trai viết tiếp ước mơ của người cha.

Và tại World Cup 2018, con trai của ông đã thực hiện ước mơ đẹp cho ông. Được biết, cổ động viên Fernandes đã qua đời hồi 2015 ở tuổi 60 do căn bệnh ung thư. World Cup năm nay, các con ông là Frank và Gostavo tiếp tục ôm chiếc cúp tiếp nối niềm đam mê của ông bố nổi tiếng đến World Cup ở Nga.

Cầu thủ Anh rời bỏ World Cup vì vợ đẻ

Cầu thủ Fabian Delph đã rời bỏ World Cup và đáp chuyến bay về nhà vì lí do vợ sinh em bé. Cụ thể, như những phát biểu trước đó của Fabian Delph, World Cup không quan trọng bằng vợ của anh ấy, mặc cho việc thi đấu tại đây là một vinh dự lớn với mọi cầu thủ chuyên nghiệp.

Từ bỏ cơ hội được chơi ở World Cup, Fabian chỉ muốn chào đón con chào đời.

Từ bỏ cơ hội được chơi ở World Cup, Fabian chỉ muốn chào đón con chào đời.

Danh thủ nước Anh cho biết: "Tôi sẽ sớm quay trở lại đội tuyển, đó không phải là một quyết định hợp lý, nhưng không có cách nào khác, cô ấy là một phần cuộc sống của tôi".

Fabian Delph cho rằng việc chào đón đứa con ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mỗi bậc cha mẹ. Chính vì vậy, anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này và quyết định của Fabian được liên đoàn bóng đá Anh đồng ý.

Đỗ Quyên (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.