Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây

| Xã hội

Chỉ còn vài giờ nữa sẽ đến thời khắc giao thừa Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, tại Bến xe Miền Tây (TPHCM), nhiều hành khách vẫn hối hả mua vé và chờ xe về quê đón Tết.

Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 1.

Chiều 21/1 (30 tháng chạp), cổng chính Bến xe Miền Tây vẫn còn rất nhiều hành khách lỉnh kỉnh hành lý vào mua vé xe để về quê đón Tết.

Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 2.

Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 3.

Bên trong

Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 4.

“Tôi mua vé và về quê trễ vì chưa giải quyết xong công việc. Ban đầu, tôi hết xe về quê nhưng may mắn là chuyến xe tôi cần mua còn những tấm vé cuối cùng”, chị Lan Như (tạm trú tại quận 6, TPHCM) chia sẻ.

Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 5.

Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 6.

Tại sảnh chờ ra cửa khởi hành của Bến xe Miền Tây, không gian chiều 30 Tết lặng lẽ và tĩnh mịch hơn mọi ngày. Hầu hết hành khách đều khá mệt mỏi vì chờ xe lâu. Nhiều người tranh thủ chợp mắt hoặc dùng điện thoại chơi game, nhắn tin cho bạn bè, người thân

Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 7.

Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 8.

“Thời điểm này, thấy nhiều người đã quây quần bên gia đình chờ đón giao thừa, tôi rất hồi hộp vì lo mình sẽ không về kịp ngay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới”, chị Nguyễn Thị Lan (tạm trú tại quận Bình Tân, TPHCM) bộc bạch.

Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 9.

Cũng có cùng tâm trạng với chị Lan, anh Lê Phương (tạm trú tại huyện Bình Chánh) chia sẻ: "Tết này tôi dự định không về vì công ty cho nghỉ muộn, một phần vé xe Tết cũng khó mua và đắt. Thấy bố mẹ buồn vì con không về, tôi đã thay đổi quyết định vào giờ chót dù biết là qua giao thừa xe mới về đến quê".

Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 10.

Đại diện

Nhiều người hối hả mua vé về quê chiều 30 Tết ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 11.

Trong ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, xe xuất bến không còn nhiều như những ngày trước vì có nhiều nhà xe đã ngưng bán vé.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.