Nhiều "phố cà phê" Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng

| Xã hội

GiadinhNet - Khác hẳn với hình ảnh nhộn nhịp trước đây 2 ngày, các "phố cà phê" như Triệu Việt Vương, Trần Huy Liệu, Duy Tân ... đều trở nên vắng lặng.

Sau khi Hà Nội quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bằng cách tạm dừng các bán hàng tại chỗ đối với nhà hàng, dịch vụ ăn uống, hàng loạt các quán cà phê đều chấp hành nghiêm chỉnh, chỉ hoạt động với phương thức "bán hàng mang về".

Các tuyến phố cà phê như Triệu Việt Vương, Trần Huy Liệu, Duy Tân, Điện Biên Phủ mấy ngày trước vẫn khá nhộn nhịp thì nay vắng lặng không khác gì nghỉ Tết. 

Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 1.

Dãy quán cà phê phố Hòe Nhai trong sáng 27/5.

Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 2.

Nhiều quán trên đường Phan Đình Phùng đóng cửa, nghỉ hẳn bán hàng.

Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 3.

Khu cà phê Trần Huy Liệu, Giảng Võ vắng như ngày Tết.

Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 4.
Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 5.

Phố cà phê Triệu Việt Vương vắng lặng như tờ.

Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 6.
Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 7.
Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 8.

Khu phố văn phòng Duy Tân vắng hoe.

Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 9.

Dãy quán cà phê trên phố Điện Biên Phủ đều treo biển "chỉ bán hàng mang về".

Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 10.

Quy định dừng bán hàng tại chỗ đối với nhà hàng, dịch vụ ăn uống được thành phố Hà Nội quyết liệt thực hiện từ 12h ngày 25/5.

Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 11.
Nhiều phố cà phê Hà Nội vắng như Tết sau lệnh cấm bán hàng - Ảnh 12.

Chí Cường

chí cường
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.