Nhiều sản phụ vượt cạn trong mưa lũ

| Xã hội

Trở dạ khi nước lũ dâng cao, chị Như được lực lượng cứu hộ hộ tống bằng cano đến bệnh viện. Chị Thành cũng kịp đến viện an toàn, nhưng một người giúp chị vượt suối đi sinh đã bị lũ cuốn mất tích.

Ngày 16/10, nước lũ vẫn chia cắt huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Nhìn nước ngập, con dâu Trần Thị Mai Như lại trở dạ sinh, con trai lại đi làm ăn ở trong miền Nam chưa kịp về, vợ chồng bà Nguyễn Thị Na như ngồi trên đống lửa.

Nhưng không thể trì hoãn được, vợ chồng bà Na đành đưa con dâu đi viện bằng xe máy. Vượt khoảng 3 km từ xã Ngư Thủy Bắc đến ngã ba Cam Liên, huyện Lệ Thủy, xe máy không thể đi tiếp do đường ngập sâu. Vợ chồng bà Na rối bời không biết xoay xở thế nào, trong khi con dâu thì nhăn nhó kêu đau.

Đúng lúc ấy đại úy Lê Cảnh Hợp, Ban chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy, đang trực ở điểm ngập này, đã kịp thời đưa sản phụ 24 tuổi lên cano, di chuyển bằng đường sông tới bệnh viện. Sau khoảng 30 phút vượt 3 km dòng sông Kiến Giang, chị Như đã tới bệnh viện an toàn.

Đại úy Hợp cho biết, làm nhiệm vụ cứu trợ tại Lệ Thủy từ năm 2009, từng đưa nhiều bệnh nhân cấp cứu, nhưng đây là lần đầu đưa sản phụ đi sinh. "Tôi thấy hồi hộp, lo lắng khi điều khiến cano qua dòng nước lũ. Khi mẹ con họ đến bệnh viện, tôi rất vui mừng. Đây đúng là kỷ niệm đáng nhớ", anh Hợp bộc bạch.

Sản phụ Trần Thị Mai Như được hộ tống bằng cano để tới bệnh viện sinh nở. Ảnh:Hoàng Táo.
Sản phụ Trần Thị Mai Như được hộ tống bằng cano để tới bệnh viện sinh nở. Ảnh:Hoàng Táo.

Trước đó rạng sáng 15/10, Bệnh viện Minh Hoá giúp sản phụ Đinh Thị Thành, 28 tuổi, trú xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa, sinh mổ thành công sau gần một ngày đêm chờ đợi trong nước lũ.

Khoảng 11h ngày 14/10, sản phụ Thành trở dạ nên được người nhà đưa đi viện, nhưng gặp nước lũ nên phải chờ bên suối. Nhiều phương án vượt lũ được đưa ra song đều không an toàn.

Nhận được yêu cầu hỗ trợ, Bệnh viện Minh Hóa đã cử kíp trực gồm một bác sĩ, hộ sinh và lái xe chờ bên kia suối. Đến rạng sáng 15/10, sản phụ đuối sức nên được nhiều thanh niên hợp sức đưa qua suối, đến 7h cùng ngày về đến bệnh viện.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, lúc nhập viện sản phụ Thành đuối sức, được hồi sức rồi sinh mổ thành công, mẹ con đều khỏe. Tuy nhiên, anh Đinh Văn Sướng, người cố gắng đưa sản phụ qua suối, đã bị cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy.

Áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh gây mưa to đến 1.000 mm trong 4 ngày qua ở Quảng Bình và 3 tỉnh miền Trung. Đến tối 15/10, Quảng Bình có 9 người chết, 10 mất tích, 57.000 nhà dân bị ngập. Sáng 16/10, nước đã rút ở hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa, trong khi Lệ Thủy vẫn còn ngập nhiều xã.

Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vành đai 3 'cõng' xe gấp 8 lần thiết kế: Làm sao để di chuyển an toàn, tránh ùn tắc?

Vành đai 3 'cõng' xe gấp 8 lần thiết kế: Làm sao để di chuyển an toàn, tránh ùn tắc?

Thời sự -

GĐXH - Tuyến đường trên cao từ cầu Thanh Trì sang cầu Thăng Long mỗi ngày đêm tiếp nhận 100.000 – 120.000 lượt xe, gấp 6 đến 8 lần công suất ban đầu. Chỉ cần một cú phanh gấp hay một pha tạt đầu thiếu quan sát, cả tuyến đường sẽ ngay lập tức rơi vào cảnh ùn tắc hàng cây số.

Tin sáng 13/10: Hà Nội sẽ trồng một loài cây chủ đạo trên mỗi tuyến phố; nhiều trường ở TP HCM cho học sinh về sớm, tránh triều cường

Tin sáng 13/10: Hà Nội sẽ trồng một loài cây chủ đạo trên mỗi tuyến phố; nhiều trường ở TP HCM cho học sinh về sớm, tránh triều cường

Xã hội -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án "Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước"; 5 trường học để phụ huynh đón con từ 15h, sớm hơn 30 phút đến hai tiếng so với thường lệ, do dự báo đỉnh triều cường lên đến 1,95m vào chiều tối 12/10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.