Nhìn chồng cũ khắc khổ đi chiếc xe máy cũ mua từ hồi học đại học, tôi bật khóc quyết định tái hợp
GĐXH - Tôi cứ nghĩ chồng cũ giàu có, thành công bên người mới, nào ngờ gặp cảnh anh đang vất vả mưu sinh.
Trước khi kết hôn tôi suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần yêu nhau, chung sống bên nhau là đủ rồi, không mơ mộng cuộc sống giàu sang. Tôi đã rất hạnh phúc khi tìm được người đàn ông của đời mình, người mà tôi đặt trọn niềm tin, tình yêu và mãn nguyện khi được kết hôn với nhau.
Kết hôn xong, hai vợ chồng được sự hậu thuẫn của hai bên gia đình nên sớm ổn định. Lúc đó, vợ chồng tôi rất hài lòng với những gì đã có. Mỗi khi chứng kiến cảnh bạn bè, người quen bị phản bội, tôi cũng đau lòng thay cho họ. Nhưng lại không ngờ, một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh giống họ, gia đình bên bờ đổ vỡ vì nhiều lý do khác nhau.
Cuộc sống vợ chồng bắt đầu nảy sinh bất hòa, từ những quan điểm, cách sống trái ngược nhau. Cả tôi và chồng đều có những suy nghĩ khác trước rất nhiều, không còn là nhẹ nhàng, lãng mạn như thủa đang yêu. Thay vào đó, hàng ngày đối diện với chuyện tiền bạc, giờ giấc, chăm con… cũng có thể nảy sinh ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai.
Tôi chán nản với cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Nhiều tháng còn không đủ tiêu, phải đi vay mượn. Sống mà phải chắt chiu từng đồng, nếu có mua gì đó đắt chút là vợ chồng giận dỗi, trách móc nhau. Quyết định ly hôn khi mà cả hai tự nguyện, không có bất cứ tác động nào từ bên ngoài. Đơn giản là chấm dứt những ngày tháng mệt mỏi, khi mà cả hai đã không còn muốn ở bên nhau.

Muốn quay lại khi tình cờ gặp lại chồng cũ. Ảnh minh họa
Vậy là hôn nhân của tôi kết thúc chỉ sau 6 năm chung sống. Sau khi chia tay tôi sống với con trai còn nhỏ, vì con còn bé và công việc của tôi ổn định nên đã được quyền nuôi con lúc đó chỉ mới 2 tuổi. Hậu ly hôn tôi tập trung cho công việc và nuôi dạy con, cũng may mọi thứ thuận lợi, tôi đã nuôi con một cách đầy đủ và tạo điều kiện tốt nhất cho con trong phạm vi có thể.
Tôi có đủ tiền để lo cho con, nhưng vì trách nhiệm mà vẫn nhận khoản tiền từ chồng để nuôi con. Mấy năm qua, tôi không gặp lại anh ta, chuyện tiền bạc cũng chỉ qua chuyển khoản. Cứ đến ngày cuối tháng, chồng cũ lại chuyển tiền cho tôi, cũng không đến gặp con. Tôi nghĩ anh ta đã có người khác, một người xinh đẹp, giàu có như mong muốn bấy lâu bởi thường xuyên chê bai tôi đủ đường...
Cho đến khi cách đây 2 tuần, tình cờ đi trên đường, tôi nhận ra chồng cũ ở phía bên kia. Trông anh khắc khổ, gầy hơn, đen hơn so với hồi sống cùng tôi. Chồng cũ vất vả trên chiếc xe máy cũ, phía sau là thùng hàng to, nặng. Tôi cứ nghĩ anh ta giàu có, thành đạt nào ngờ lại vất vả thế này. Chiếc xe máy cũ kỹ kia, chính là kỷ vật tình yêu của hai chúng tôi.
Còn nhớ lúc còn đi học đại học, anh ấy vất vả làm thêm suốt mấy năm để mua được. Chính chiếc xe máy ấy chứng kiến kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ giữa hai chúng tôi. Mưa hay nắng, chúng tôi cũng đều ngồi trên chiếc xe ấy khi vào công viên, thề hẹn sau này có cuộc sống hạnh phúc bên nhau… Mãi sau này, mỗi lần tôi chê bai, bắt đổi xe, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu, gìn giữ cẩn thận tới tận bây giờ.
Tôi bật khóc khi tiếc nuối những ký ức tươi đẹp, tiếc nuối vì hạnh phúc bị phá hỏng bởi sự thiếu chín chắn của hai vợ chồng. Giờ đây, chồng cũ vất vả để mưu sinh, chắt chiu từng đồng tiền gửi nuôi con. Tối hôm đó tôi chủ động hỏi thăm chồng cũ. Anh ấy rất vui vì được tôi quan tâm, chia sẻ với tôi những buồn vui của cuộc sống và cả nuối tiếc khi đổ vỡ, day dứt suốt mấy năm qua.
Chồng cũ vẫn chưa có ai, anh ấy chín chắn và nhận ra giá trị của gia đình hạnh phúc. Con của tôi cũng cần có bố ở bên mỗi ngày. Tôi quyết định cố gắng để tái hợp với chồng cũ, nhưng vẫn còn băn khoăn liệu rằng mình có quá vội vã hay không?
Cay đắng nghỉ hưu: Khi hào quang quyền lực chỉ còn là ký ức
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Có những người từng đứng rất cao khi còn đi làm, lời nói có trọng lượng, cấp dưới nghe răm rắp. Nhưng đến lúc nghỉ hưu, mọi hào quang dường như tan biến. Tôi là một trong số đó.
Phát hiện chồng sắp cưới thường xuyên tiếp khách ở karaoke "tay vịn"
Tâm sự - 9 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đám cưới diễn ra, thiệp hồng cũng đã in, thế nhưng tôi phát hiện chồng sắp cưới thường xuyên đi tiếp khách ở các quán karaoke, lại gọi cả "tay vịn".
10 năm đưa hết lương cho vợ, chồng chết lặng khi biết tiền đã được chi tiêu thế nào
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Chi tiêu gia đình chưa bao giờ chỉ là câu chuyện "mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền". Đằng sau đó là cả một bài toán dài hơi về nhà cửa, con cái, sinh hoạt.
Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹ
Tâm sự - 1 ngày trướcBước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sự - 2 ngày trướcGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sựGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…


