Nhìn mâm cơm với 2 phần khác biệt, chồng tôi cứng họng khi biết lý do

| Tâm sự

Trước khi bưng mâm cơm lên, tôi đã chia mâm cơm thành 2 phần khác biệt rõ rệt. Một phần cho tôi với đầy đủ thịt cá rau, một phần cho chồng chỉ gồm bát cơm và ly nước lọc.

Chồng tôi có tính hay chê. Tôi làm gì cũng không vừa ý anh. Nhà tôi mới lau sạch sẽ, chồng chê vẫn còn bẩn còn bụi. Quần áo tôi giặt ủi thơm tho thì chồng kêu vẫn còn nhăn nhúm ở phần nách áo, phần khó là phẳng nhất. Hay tôi rửa bát, chồng sẽ cầm lên xem thử còn mùi nước rửa bát không? Đến mức tôi bực mình, cãi nhau với chồng cũng chỉ vì mấy chuyện vụn vặt như thế.

Dạo trước, tôi còn đi làm thì chồng còn nể nang. Mấy tháng nay tôi nghỉ làm vì trong thời gian thai sản thì chồng chẳng còn kiêng dè gì nữa. Đi làm về, thấy vợ ngồi hút sữa, anh cũng mắng vợ không biết cho con bú, suốt ngày đêm cứ ôm lấy cái máy hút sữa. Tôi vừa trông con nhỏ vừa dọn dẹp, nấu nướng nên mâm cơm không thể nào ngon lành như bình thường được. Thế là chồng vừa gắp miếng rau lên đã chê rau vàng, gắp miếng thịt lên thì chê thịt chiên toàn dầu mỡ lại bị cháy, gắp miếng trứng chiên cũng chê trứng không vàng đều... Tôi phát cáu, bảo anh có muốn ăn ngon thì tự đi vào bếp mà nấu nướng, tôi không phải người hầu trong nhà. Chồng không cãi lại nhưng thể hiện rõ sự bực bội rồi gọi đồ ăn ngoài về ăn trước mặt vợ.

Mấy lần như thế khiến tôi bị tổn thương nặng nề. Tối qua, tôi quyết tâm "dạy" cho chồng một bài học thích đáng về tội chê bai thức ăn vợ nấu. Ở dưới bếp, tôi phân chia thức ăn làm 2 phần: một phần thịt cá rau cho tôi và một phần chỉ có bát cơm với ly nước lọc của chồng.

Thấy mâm cơm bị chia ra làm 2 như thế, chồng tôi sửng sốt, hỏi tôi lại muốn cái gì nữa đây? Tôi nói chồng vốn dĩ không thích ăn thức ăn vợ nấu nên tôi chỉ đem cơm nước cho anh, còn anh muốn ăn gì thì tự nấu hoặc tự gọi thức ăn về ăn, tôi không rảnh để vừa chăm sóc con nhỏ 4 tháng vừa nấu ăn hầu hạ chồng nữa.

Chồng tôi dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, tôi nói luôn chuyện chăm con, nấu ăn, dọn nhà đều do một mình tôi làm. Con nhỏ 4 tháng mà chồng chỉ biết khen chê chứ chưa từng phụ giúp vợ, anh không có quyền làm tổn thương vợ nữa.

Thấy sự cương quyết của tôi, chồng tôi ngạc nhiên nhưng không nói gì nữa mà xuống bếp, tự rán trứng ăn. Khuya, anh bỗng chủ động pha sữa cho con rồi bế con cho tôi hút sữa. Không biết có phải anh đã biết hối lỗi rồi không nhưng tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Có cách nào để chồng bỏ được tật chê bai vợ không mọi người? Mọi người tư vấn để tôi tiếp tục thay đổi chồng với.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.