Nhờ người mang thai hộ: Nhu cầu lớn nhưng chưa được "che chở"
GiadinhNet - Mong ước được làm cha, làm mẹ đã khiến cho không ít các cặp vợ chồng phải lén lút nhờ người mang thai hộ vì luật chưa cho phép. Và họ đã gặp không ít phiền toái khi người mang thai hộ gây khó dễ để trục lợi.
![]() Rất nhiều thông tin tìm người đẻ thuê được rao trên mạng. |
Qua giới thiệu tôi đã gặp được chị Tâm, từng nhờ người khác mang thai hộ đứa con trai của mình. Gia đình chị Tâm thuộc hàng giàu có, nhưng vợ chồng cưới nhau mãi 5 năm mà không thể có con. Đi khám, bác sĩ xếp vợ chồng chị vào dạng vô sinh không rõ lý do, bởi trứng của chị Tâm và tinh trùng của chồng chị không có vấn đề gì.
Trong quá trình đi chữa trị vô sinh, có người mách có thể cấy phôi của vợ chồng chị vào cơ thể một người phụ nữ khác mà không cần phải “cho” trực tiếp nên chị Tâm đồng ý ngay. Qua nhiều mối giới thiệu, chị Tâm chọn được một người phụ nữ đã có chồng và có một đứa con ở Hà Nội đồng ý mang thai hộ. Chị ta tên là Nguyễn Ngọc Ánh.
Theo thỏa thuận, chị Tâm trả trước 30 triệu (gần 30% giá trị hợp đồng) cho chị Ánh. Quá trình cấy phôi và mang thai may mắn không gặp trở ngại gì. Nhưng sự phức tạp lại bắt đầu nảy sinh khi chị Ánh sinh con.
Mặc dù chị Ánh là người nhà của bạn chị Tâm, trước khi tiến hành đến bệnh viện cấy phôi thì giữa ba bên (gia đình chị Tâm, gia đình chị Ánh và người bạn của chị Ánh) đã có sự thỏa thuận rất rõ ràng là sau khi sinh sẽ giao con cho chị Tâm và chị Tâm sẽ trả nốt số tiền 70 triệu đồng còn lại. Vậy nhưng sau khi sinh, chị Ánh đòi chị Tâm 3 tỷ đồng, nếu vợ chồng chị Tâm giao đủ số tiền đó thì chị ta mới giao con cho.
Không chấp nhận được đòi hỏi vô lý của chị Ánh, vợ chồng chị Tâm đã phải cay đắng chấp nhận mất con. Nhận thấy việc nhờ người mang thai hộ quá phức tạp vì không được pháp luật bảo vệ, vợ chồng chị Tâm lại tiếp tục hành trình thụ tinh trong ống nghiệm. Và quá bất ngờ, việc thụ tinh trong ống nghiệm lần đó lại thành công. Khi chị Tâm sinh được đứa con trai thì bỗng dưng chị Ánh lại chủ động tìm đến trả lại con cho họ.
|
Chỉ cần vào Google lên mạng gõ từ khóa “tìm người đẻ thuê”, sau 0,15 giây đã hiện lên 529.000 kết quả. Trong hàng trăm nghìn kết quả tìm kiếm đó là những lời rao tìm mối đẻ thuê và nhờ người mang thai hộ. |
Anh Nguyễn Tấn Hợp (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, vợ chồng anh lấy nhau được 5 năm nhưng chưa thể sinh con. Vợ anh có tử cung đôi, đã phẫu thuật bỏ vách ngăn, tuy nhiên sau 6 lần làm thụ tinh ống nghiệm vẫn chưa có kết quả. Không còn cách nào khác, anh Hợp đã lên một diễn đàn trên mạng xã hội để “bộc bạch” nỗi niềm của vợ chồng mình. Anh cũng đã để lại email để liên hệ nhưng không dám đăng số điện thoại vì sợ “nhạy cảm”.
“Tôi biết việc mang thai hộ từ lâu nhưng không dám nghĩ đến. Nếu có đủ điều kiện kinh tế thì tôi đã đưa vợ sang Thái Lan để làm. Ở Việt Nam, về kỹ thuật thì không gặp vấn đề gì nhưng lại “bất ổn” về tính pháp lý. Luật pháp nghiêm cấm việc mang thai hộ nên những cặp thiếu may mắn như vợ chồng chúng tôi đành phải làm một cách lén lút thế này, sẽ gặp rất nhiều rủi ro như tranh chấp con và hàng loạt vấn đề khác”, anh Hợp nói.
Tâm sự của anh Hợp là tâm sự chung của khá nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn hiện nay. Mặc dù luật pháp chưa cho phép việc mang thai hộ nhưng trên thực tế thì nhu cầu cần người mang thai hộ khá “bức xúc”. Chỉ cần lên mạng gõ từ khóa “tìm người đẻ thuê” trên Google, ngay lập tức hiện lên 529.000 kết quả. Trong hàng nghìn kết quả tìm kiếm đó là những lời rao tìm mối đẻ thuê và nhờ người mang thai hộ.
