Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhờ 'Nói xấu vợ', danh hài Chiến Thắng có sự nghiệp đỉnh cao

Thứ bảy, 07:15 29/03/2025 | Câu chuyện văn hóa

Trong lúc chán nản định bỏ nghề diễn để tìm công việc khác đỡ vất vả, danh hài Chiến Thắng được nghệ sĩ Xuân Hinh động viên làm đĩa "Nói xấu vợ" và đã thành công, tiếp tục trụ vững với nghề.

- Dạo này danh hài Chiến Thắng như ở ẩn, không thấy đăng hoạt động biểu diễn lên trang cá nhân?

Tôi đi diễn còn không kịp thở, lấy đâu thời gian ở ẩn (cười). Trước Tết, tôi diễn suốt hơn 3 tháng khắp các tỉnh thành do một đơn vị mời. Hiện tại cũng vậy, 1 tháng tôi có tới 25 buổi diễn.

Tôi vốn không thích ồn ào, làm gì cũng âm thầm. Không đăng hình ảnh lên trang cá nhân nhưng diễn ở đâu, khán giả cũng livestream, chụp hình đăng lên các nền tảng, đó là minh chứng tôi vẫn đang hăng say làm việc. Trang cá nhân của tôi chỉ dành đăng những thông tin vui vui để thư giãn và để chế độ bạn bè.

Nhờ 'Nói xấu vợ', danh hài Chiến Thắng có sự nghiệp đỉnh cao - Ảnh 1.

Danh hài Chiến Thắng.

- Mạng xã hội phát triển, không sử dụng công nghệ tương tác với khán giả, anh có sợ tên tuổi bị lãng quên?

Tôi theo nghề mấy chục năm, không còn quá quan trọng việc sẽ phải nổi tiếng thêm nữa mà chỉ chú trọng diễn thật tốt, để có những sản phẩm hay tới công chúng.

Có nhiều đơn vị mời hợp tác, tạo kênh riêng hàng ngày đăng video để tương tác với khán giả cũng là cách để có thêm thu nhập nhưng tôi đều từ chối. Tính tôi cẩn thận, làm gì cũng phải nghĩ trước sau. Tôi sợ nhất sự nhàm chán. Tôi muốn khán giả đón nhận một cách bất ngờ, chứ nếu đều đều tôi không thích.

Mạng xã hội có thể đưa tên tuổi của mình lên nhưng đôi khi mất cả sự nghiệp cũng vì nó. Vì thế, tôi chọn cách sống đơn giản để được bình an.

- Nhưng nhiều nghệ sĩ tạo kênh trên mạng xã hội thu được khá nhiều tiền?

Tôi nghĩ đó là xu thế chung của thời cuộc thôi. Chúng ta sống ở thời 4.0, đương nhiên nội dung trên các nền tảng số sẽ dễ tiếp cận khán giả, sẽ tăng trưởng.

Việc nhiều người cùng làm nội dung, diễn tiểu phẩm trên các mạng xã hội cũng là theo xu thế đó thôi. Bất cứ xu thế hay hiện tượng nào diễn ra cũng đều do quy luật "có cung ắt có cầu", các nội dung và tiểu phẩm đó phải được khán giả yêu thích người ta mới sản xuất ra nhiều như thế.

Thu nhập của các nghệ sĩ khác trên các nền tảng mạng xã hội tôi không rõ. Còn tôi, chủ yếu thu nhập từ việc chạy show đều đặn, vẫn nhận được tình cảm từ khán giả và có thể sống bằng nghề diễn.

Lúc rảnh rỗi tôi cũng lướt TikTok giải trí, tranh thủ chăm sóc gia đình và nghỉ ngơi chứ không có thời gian để sản xuất nội dung trên nền tảng số.

Nhờ 'Nói xấu vợ', danh hài Chiến Thắng có sự nghiệp đỉnh cao - Ảnh 2.

Danh hài Chiến Thắng đi diễn nhiều tới độ có khán giả hỏi "thèm tiền quá à".

- Đỉnh cao sự nghiệp của Chiến Thắng hẳn từ series "Nói xấu vợ"?

Không, đó là thời điểm khủng hoảng, tôi muốn bỏ nghề diễn viên để tìm công việc khác đỡ vất vả. Lúc đó, tôi đến một phòng thu với ý định thu lại vài bài hát để làm kỷ niệm. Chủ phòng thu bảo tôi có gì vui nói vào mic xem như thế nào nên bèn đọc tác phẩm Nói xấu vợ mới viết được vài ngày.

Tôi nói một cách vô tư nhưng không ngờ vài hôm sau Chợ Giời phát hành toàn đĩa giọng đọc của tôi. Thời điểm đó, băng đĩa và báo được rao bán bằng loa đầy đường, giọng tôi vang khắp đường cùng ngõ hẻm. Hoá ra phòng thu đó đã in đĩa mang bán. Các sạp ở Chợ Giời lại lấy tiêu đề Xuân Hinh - Nói xấu vợ , khiến nhiều người hiểu lầm đây là tác phẩm của nghệ sĩ Xuân Hinh. Tôi cũng kệ vì nghĩ mình giải nghệ rồi, giải thích làm gì.

Bất ngờ một hôm tôi gặp nghệ sĩ Xuân Hinh, anh trách: " Mày nói xấu vợ sao không lấy tên mày mà lại lấy tên anh. Đi đâu người ta cũng bảo ông Hinh nói xấu vợ'' . Anh Hinh động viên tôi làm tiếp Nói xấu vợ 2 , thế nên mới có những câu chào kiểu: " Tên em là Lò Văn Son. Người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài. Bố em là Lò Văn Sài. Bán rượu ở đường Liễu Giai gần nhà… ”. Nói xấu vợ 2 ra mắt, khán giả đón nhận nhiệt tình, là động lực để tôi tiếp tục theo nghề diễn. Từ đây, sự nghiệp của tôi tiếp tục đi lên.

- Diễn nhiều tiểu phẩm "Nói xấu vợ", nó có vận vào tính cách của anh?

Ôi, ai diễn nhiều cái gì cũng vận vào đời và tính cách thì chết (cười). Tôi ít nói nhưng vui vẻ, hòa đồng. Trên trang cá nhân, tôi thích cập nhật nhưng thứ hài hước, tạo tiếng cười, không thích than vãn, suy nghĩ tiêu cực. Tôi chưa bao giờ tham gia vào câu chuyện nói xấu đồng nghiệp với ai đó, huống hồ là vợ mình.

- Đi diễn nhiều vậy, vợ anh có than phiền?

Có lần, từng có khán giả hỏi: " Ông này thèm tiền à mà đi diễn nhiều vậy? ". Tôi đáp thẳng: " Trên đời này làm gì có ai không thèm tiền ". Tôi hay đùa là căn bệnh nguy hiểm nhất, bác sĩ cũng không tài nào chữa được là bệnh "viêm màng túi". Mỗi người có cuộc sống riêng, tôi không làm việc xấu, kiếm tiền bằng mồ hôi, công sức của mình, chẳng có gì phải ngại. Và vợ tôi, hơn ai hết phải hiểu điều đó nên cô ấy không phàn nàn.

Tôi chưa từng để vợ con thiếu thốn. Tôi không hút thuốc, rượu không uống, suốt ngày đi diễn, ít tiêu pha. Tôi kiếm tiền cũng chỉ để lo cho vợ, con cuộc sống tốt.

- Các con anh có ai theo nghề bố?

Con trai cả của tôi 25 tuổi, đã tốt nghiệp ngành tiếng Anh, tự xin được việc, rất ngoan và không phiền bố. Con gái thứ hai học lớp 9. Con trai thứ ba học lớp 1 và con gái út 4 tuổi năm nay đi học mẫu giáo. Các con đều hiểu hoàn cảnh bố phải đi "3 chuyến đò" nên mỗi lần anh em chúng gặp nhau đều chơi đùa vui vẻ, không có khoảng cách, sự phân biệt.

Trải qua ba đời vợ, tôi từng trách đời mình lận đận, nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh, số phận riêng nên hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau nhiều biến cố, tôi và vợ đều trưởng thành, chín chắn hơn.

Đặc biệt, con trai thứ 3 có thiên hướng nghệ thuật. Cháu tham gia tích cực vào đội văn nghệ của trường. Theo đuổi nghệ thuật đúng là vất vả nhưng suy cho cùng, nghề nào muốn kiếm được tiền đều gian truân. Nhưng theo nghệ thuật có ưu điểm là đàn ca, sáo nhị suốt ngày, cũng là "liều thuốc" cân bằng những áp lực. Vì thế, vợ chồng tôi thống nhất, kệ cháu phát triển tự nhiên, không gò ép.

Nhờ 'Nói xấu vợ', danh hài Chiến Thắng có sự nghiệp đỉnh cao - Ảnh 3.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nước mắt và nụ cười của NSND, NSƯT làm thầy các nghệ sĩ đình đám nhất Việt Nam

Nước mắt và nụ cười của NSND, NSƯT làm thầy các nghệ sĩ đình đám nhất Việt Nam

Câu chuyện văn hóa - 22 giờ trước

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 sắp đến, NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí - hai bậc thầy từng đào tạo hàng trăm học trò - chia sẻ điều khiến họ không thôi trăn trở trong nghề "đưa đò".

Con trai Phó Giám đốc của NSND Hồng Vân bỏ Mỹ về Việt Nam giờ ra sao?

Con trai Phó Giám đốc của NSND Hồng Vân bỏ Mỹ về Việt Nam giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Hơn 1 năm về Việt Nam làm việc với vị trí Phó Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân, Khôi Nguyên hòa nhập tốt với môi trường mới, thấy nhiều cơ hội và thử thách trong công việc.

Từ ngày 18 - 24/11 nhiều hoạt động hấp dẫn trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc năm 2025 diễn ra tại Hà Nội

Từ ngày 18 - 24/11 nhiều hoạt động hấp dẫn trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc năm 2025 diễn ra tại Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 18 đến ngày 24/11/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng về thông tin đang ốm nặng, mất giọng

Ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng về thông tin đang ốm nặng, mất giọng

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Tuấn Hưng buồn vì bịa đặt thông tin anh cũng đang ốm nặng rồi mất giọng trong khi nam ca sĩ đã mệt mỏi vì mẹ đang chiến đấu với bạo bệnh.

Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn Thành

Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn Thành

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

GĐXH - "Chuyện cổ tích về cha" là lời giãi bày của ca sĩ Khôi Minh khi mất đi người thân và cũng là mong mỏi của anh để không còn ai phải hỏi như nhân vật con trong phim "Bố già" của Trần Thành: "Lần gần nhất bạn chụp ảnh với bố là khi nào?". Với anh, đó là khi bố đã nằm trên giường bệnh.

'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổi

'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổi

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Diễn viên Mai Sơn Lâm được mệnh danh ‘trùm phản diện’ trên màn ảnh nói anh mỗi ngày cố gắng hòa hợp, giữ lửa cuộc hôn nhân với bà xã kém 12 tuổi.

Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ người

Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ người

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Đảm nhận vai Thùy Dung trong phim "Ván bài lật ngửa", nữ diễn viên này từng được xem là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt một thời.

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Tuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.

Dàn diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' ra sao sau 8 năm phim 'gây bão'?

Dàn diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' ra sao sau 8 năm phim 'gây bão'?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

8 năm sau khi “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ, cuộc sống dàn diễn viên "Sống chung với mẹ chồng" có rất nhiều thay đổi, có người gần như biến mất khỏi showbiz.

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.

Top