Nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công, đập phá xe buýt khiến nhiều học sinh - sinh viên hoảng loạn

| Xã hội

Đang lưu thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng, xe buýt tuyến số 8 bị nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công, đập vỡ nhiều kính xe.

Một vụ việc khá nghiêm trọng vừa xảy ra trưa nay, 22/12, trên đường Phạm Văn Đồng, địa phận đường đi qua TTTM GiGaMall, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM.

Theo đó, vào khoảng 11h20, chiếc xe buýt tuyến số 8 (BKS 51B-232.25) lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức qua khu vực trên thì bị 4-5 nam thanh niên đi trên xe máy chặn lại dùng hung khí tấn công, đập vỡ kính trước khi lên xe máy bỏ chạy hướng về quận Thủ Đức.

Nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công, đập phá xe buýt khiến nhiều học sinh - sinh viên hoảng loạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc


Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt để ghi nhận sự việc, lấy lời khai của tài xế. Tại hiện trường, toàn bộ phần kính cửa lên phía trước và kính chắn gió cửa sổ hai bên xe buýt bị các đối tượng đập vỡ vụn, vương vãi trên đường.


Theo tường trình của tài xế xe buýt, anh không có mâu thuẫn gì với nhóm thanh niên trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có nhiều hành khách chủ yếu là học sinh và sinh viên đi học.

 

Những người có mặt trên xe đều rất hoảng sợ trước hành vi côn đồ của nhóm thanh niên trên.

Trả lời phóng viên, ông Trần Chí Trung – giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết TT đã nắm được sự việc và đang yêu cầu đơn vị quản lý tuyến xe buýt trên báo cáo.

“Vụ việc khiến kính bảo vệ thân xe buýt vỡ nát. Nhiều hành khách trên xe hoảng sợ. May mắn không ai bị thương tích” - ông Trung thông tin.


Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.


Theo Nguoiduatin

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.