Những ám ảnh kinh hoàng khi bão, lũ quét qua
GiadinhNet - Cơn bão số 3 càn quét đã khiến những vùng chịu tác động trực tiếp và vùng bị ảnh hưởng gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề. Số người thương vong đang khiến cộng đồng xót xa. Ngay ở Thủ đô, bão số 3 cũng gây những phiền toái lớn, cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Sa Ná tan hoang sau lũ dữ. Ảnh: Ngọc Hưng
Đau thương Sa Ná
Đêm 4/8, số người tử vong và mất tích trong trận mưa lũ kinh hoàng do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra tại các huyện miền Tây, tỉnh Thanh Hoá đã lên đến con số 15. Trong đó, có 3 người tử vong, 12 người mất tích. Mưa vẫn chưa ngớt, sạt lở vẫn tiếp diễn, ở các sông lớn nước lũ vẫn dâng cao…
Sau nhiều giờ di chuyển, bằng nhiều phương tiện khác nhau, chúng tôi đã đến bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa). Sa Ná những ngày đầu tháng 8 bị phủ một màu bùn đất cùng những cơn mưa trắng trời. Cơn đại hồng thủy bất ngờ đổ xuống từ dòng Khe Son khiến bà con Sa Ná không kịp trở tay. Dẫn chúng tôi lội qua những vũng bùn lầy, bước chân của Trưởng bản Nguyễn Xuân Phương xiêu vẹo vì đã hơn 24 giờ qua ông cùng bà con trong bản chống chọi với lũ trên dòng Khe Son.
Nhiều bà con Sa Ná bị mất nhà cửa.
Ông Phương bàng hoàng kể lại: "Khoảng 6h sáng 3/8, nước lũ từ thượng nguồn ào ào đổ xuống dòng Khe Son, khiến người dân ở đây không kịp chạy. Dòng lũ đến bất chợt cuốn trôi 15 người dân của bản, 5 người may mắn được các lực lượng chức năng cứu kịp thời, một người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. 20 ngôi nhà của người dân bị con lũ san phẳng. Chưa bao giờ lũ lại đến Sa Ná nhanh và mạnh như vậy".
Ông Lương Văn Chon, một người được cứu sống vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Nghe tin cảnh báo lũ, dân bản đã chủ động di chuyển đến nhà văn hóa (là điểm cao nhất trong bản) để tránh trú. Tuy nhiên, nước lũ quá lớn tràn cả vào nhà văn hóa khiến nhiều người bị cuốn đi. Khi bị nước cuốn đi, tôi chới với, cố gắng vẫy vùng bấu víu vào các lùm cây, bụi cỏ mong giữ lấy mạng sống. Dù đói, rét, nhưng tôi cầu mong phép màu kỳ diệu và thật may tôi đã được lực lượng chức năng giải cứu".
Người dân Sa Ná đau đớn, thẫn thờ khi mất người thân, tài sản. Ảnh: Ngọc Hưng
Cũng vừa thoát khỏi dòng nước lũ, anh Hoàng Xuân Luyến buồn rầu cho biết: "Thời điểm xảy ra sự việc, tôi đưa vợ và 2 con sang nhà anh trai tá túc. Đến lúc quay về nhà lấy bếp ga thì bất ngờ bị nước cuốn trôi cả nhà lẫn người. Trong cơn nguy kịch, tôi cố gắng bám chặt vào cành tre rồi bò lên bờ. Đến khoảng 10h ngày 3/8, có người tìm thấy và đưa tôi vào trạm xá. Hiện tôi vẫn chưa thể liên lạc được với vợ con. Bao nhiêu vốn liếng, tiền bạc phút chốc bị lũ cuốn đi…".
Đau thương hơn, trường hợp gia đình ông Hà Văn Tiệu có 6 người, một người đi làm ăn xa, 5 người còn lại sinh sống ở bản Sa Ná hiện đang mất liên lạc. Người dân bản Sa Ná vẫn cầu mong một phép màu đến với gia đình ông Tiệu. Theo người dân nơi đây, lúc nước lũ ập đến, gia đình ông đang ở trong nhà nên không ai có thể chạy thoát.
Ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch UBND xã Na Mèo cho biết: "Đi vào Sa Ná hết sức khó khăn vì bản này nằm cách QL217 khoảng 7km. Do nước dâng cao nên muốn vào được bản Sa Ná phải sử dụng tàu cao tốc để vượt sông Luồng, sau đó tiếp tục đi bộ khoảng 5km đường rừng mới có thể đến bản. Hiện lực lượng chức năng đã tiếp cận được bản Sa Ná sau nhiều giờ bị lũ cô lập".
Đường gom Đại lộ Thăng Long hễ mưa là biến thành sông
Khoảng 300m đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn qua cổng chào Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) bị ngập trắng trong ngày 3 – 4/8. Ảnh: Lê Bảo
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên tại Hà Nội từ đêm 2/8, rạng sáng 3/8 đã có mưa to đến rất to khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. Đặc biệt, đường gom Đại lộ Thăng Long qua cổng Thiên đường Bảo Sơn bị ngập trắng. Vị trí ngập sâu nhất từ 50 - 60cm, riêng khu vực hầm chui dân sinh ngập sâu hơn nên lực lượng chức năng buộc phải cấm tạm thời trong ngày 3 - 4/8. Nhiều đơn vị chức năng đã và đang nỗ lực hết mình với hi vọng nước rút nhanh.
Trao đổi với PV, một nam nhân viên của đơn vị thoát nước chia sẻ: "Chúng tôi túc trực cả ngày để hướng dẫn các phương tiện ô tô, xe máy di chuyển sao cho thuận tiện nhất. Tuy nhiên, trong ngày 3/8 mưa quá to, lại kéo dài nên đến hết ngày 4/8 nước vẫn ngập trắng".
Cũng theo ghi nhận quanh khu vực xảy ra ngập, rất nhiều chủ phương tiện ô tô, xe máy do di chuyển qua điểm ngập úng đã gặp sự cố nên buộc phải nhờ đến lực lượng cứu hộ hoặc người dân. Với ô tô gặp sự cố, hầu hết các chủ xe phải gọi lực lượng cứu hộ đến kéo xe về gara với chi phí lên đến hàng triệu đồng. Tuy nhiên, với những chủ xe máy thì phải bỏ ra chi phí từ 50.000 – 100.000 đồng/lần để xử lý.
Trao đổi với PV, chị Thanh Huệ trú tại tòa chung cư Geme K1 cho biết: "Mấy năm nay năm nào người dân chúng tôi cũng phải chịu chung số phận khi mưa to là nước ngập trắng băng. Thậm chí năm 2017, nước còn ngập nhiều ngày, cản trở việc đi lại của cư dân, chúng tôi phải lựa chọn lộ trình di chuyển khác hoặc thậm chí có lần chúng tôi phải thuê người chở cả người lẫn xe để qua điểm ngập. Tôi và rất nhiều người dân sinh sống tại khu vực này rất bức xúc và hi vọng thời gian tới cơ quan chức năng vào cuộc có giải pháp cụ thể để "xóa" điểm ngập này".
Trong khi đó, anh Thành vừa dắt chiếc xe máy gặp sự cố vừa thở dốc nói: "Quá kinh hoàng mà khổ sở khi giữa Thủ đô mà lại tồn tại điểm ngập như thế này. Có phải năm nay mới xảy ra ngập úng đâu mà năm nào cũng xảy ra, có năm ngập đến 2 lần ấy chứ. Chúng tôi chỉ mong rằng sau giờ làm được trở về nhà an toàn với gia đình nhưng ngập trắng thế này liệu rằng còn về được nhà hay không".
Đến sáng ngày 5/8, tại điểm ngập này nước đã rút hết và người dân hoàn toàn có thể di chuyển dễ dàng. Tuy nhiên, mối lo mưa ngập luôn túc trực đối với hàng nghìn người dân bởi với họ hễ thấy mưa to mưa kéo dài là trong đầu dấy lên sự lo lắng khôn nguôi.
Theo báo cáo nhanh của các địa phương, trong ngày 4/8, do ảnh hưởng của bão số 3, các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Thanh Hóa đã xảy ra 4 sự cố đê điều. Cụ thể, tại Hưng Yên xảy ra một sự cố sạt lở chân mái đê phía hạ lưu đê tả Hồng, tương ứng vị trí K118 200. Tại Hà Nội xảy ra 2 sự cố đê điều trên địa bàn huyện Ứng Hòa và đê tả Đáy.
Ở Thanh Hóa xảy ra một sự cố sạt lở kè Hàm Rồng đoạn từ K39 550 - K39 630 đê hữu sông Mã. Chiều dài sạt lở 80m, hiện đã lấn vào mái kè. Hiện Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã kiểm tra và đề xuất phương án xử lý.
Cao Tuân
Ngọc Hưng - Lê Bảo
Hưng Yên: Nhận 200 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nam thanh niên trình báo công an để trả lại
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Công an xã Long Hưng (Hưng Yên) vừa hỗ trợ một người dân hoàn trả 200 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.
Tuyển sinh Đại học 2026: Bộ GD-ĐT "siết" phương thức và số nguyện vọng xét tuyển
Giáo dục - 2 giờ trướcBộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 với rất nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến thí sinh và các trường.
Hà Nội: Khoảnh khắc xe ô tô lùi 'mất kiểm soát' khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Trưa 28/1, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội). Trong lúc lùi xe, tài xế ô tô điện 7 chỗ đã va chạm và cuốn 2 người phụ nữ vào gầm xe, khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng
Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Sử dụng hàng loạt hóa chất kịch độc để tách vàng, bạc từ phế liệu, hai xưởng phân kim trái phép tại xã Phù Đổng (TP Hà Nội) đã xả thẳng hàng tấn chất thải nguy hại ra môi trường, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước mặt sông Đuống.
Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà Nẵng
Pháp luật - 3 giờ trướcTừ clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, bắt tạm giam người gây rối trật tự công cộng.
Khởi tố người thu mua, bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai
Pháp luật - 4 giờ trướcSau khi thu mua heo chết do dịch với giá 10.000 - 25.000 đồng/kg, Lê Thị Bích Phượng mổ rồi bán cho nhiều khách với giá 70.000 - 85.000 đồng/kg để kiếm lời.
Sắp khánh thành trường học liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới Điện Biên
Xã hội - 6 giờ trướcChỉ sau gần 5 tháng thi công với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của Tập đoàn Sun Group, khu đất hoang vu giữa núi rừng Điện Biên đã trở thành Trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới. Trước thời điểm khánh thành, cùng ngắm nhìn những hình ảnh đầu tiên về ngôi trường đặc biệt này.
Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày mấy Dương lịch? Cần làm gì, tránh gì để cả năm thuận lợi?
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Mùng 1 Tết Nguyên đán là ngày mở đầu cho một năm mới theo lịch Âm, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt.
Video: Những bất cập tại dự án tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Hàng chục lượt xe tải chở đất ra vào công trường Khu tái định cư Bản Áng mỗi ngày khiến Quốc lộ 3 qua xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên mù bụi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Sun Group xây 2 dự án với 12.000 phòng khách sạn, căn hộ chuẩn 5 sao phục vụ APEC 2027
Xã hội - 9 giờ trướcNgày 28/1, UBND đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt.
Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.