Những “bóng hồng” trên tàu huấn luyện Hàn Quốc đến Đà Nẵng

| Xã hội

GiadinhNet - Tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cùng 124 sỹ quan và 45 thủy thủ do ông Kim Du Seok, Giám đốc Học viện Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã tới Đà Nẵng.

9h30 ngày 3/5, tại cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc 124 sỹ quan và 45 thủy thủ do ông Kim Du Seok, Giám đốc Học viện Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã cập cảng, thăm chính thức hữu nghị TP Đà Nẵng trong 4 ngày (từ ngày 3-6/5).

Tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tới Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng
Tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tới Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Chuyến thăm của tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badaro tới Đà Nẵng lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biển.

Chuyến thăm còn là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm cũng như giao lưu nhằm tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Trong 4 ngày lưu lại Đà Nẵng, sỹ quan và thủy thủ tàu huấn luyện Badaro sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi kinh nghiệm về chống cướp biển, phòng chống ô nhiễm, quản lý an toàn biển.

Tàu Badaro có chiều dài 121m, rộng 16m, lượng dãn nước trên 4000 tấn.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.

Một số hình ảnh khi tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng):

Tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tới Đà Nẵng.
Tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tới Đà Nẵng.
9h30 cập cảng Tiên Sa an toàn...
9h30 cập cảng Tiên Sa an toàn...
Sỹ quan và thủy thủ tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đứng trên tàu chào quan khách khi cập cảng...
Sỹ quan và thủy thủ tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đứng trên tàu chào quan khách khi cập cảng...
Có nhiều bóng hồng trên tàu...
Có nhiều "bóng hồng" trên tàu...
Lễ đón được tổ chức tại cầu cảng Tiên Sa vào 10h cùng ngày.
Lễ đón được tổ chức tại cầu cảng Tiên Sa vào 10h cùng ngày.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.