Những chuyện lạ đời về trúng sổ số
Trên thế thới, có không ít trường hợp trúng số một cách kỳ lạ không ngờ, mới nghe thì tưởng chừng không thể tin nổi...

Ông Wang kể lại: “Lúc đó tôi cảm thấy hơi bực mình vì nghĩ mình đã mất tiền oan. Không thể tưởng tượng được, những tấm vé này lại trúng!”. Không những thế, cả 5 tấm vé đều trúng giải, trong đó 1 tấm trúng giải nhì và 4 tấm còn lại trúng giải 5.
Trúng xổ số vì... không đủ tiền mua xúc xích
Cô vợ trẻ kì kèo, năn nỉ chồng mua xổ số. Anh chồng vì sốt ruột mà đành chiều ý vợ. Họ đều không ngờ mình có thể trúng giải nhất trị giá 4,2 triệu đô. Người đàn ông đến từ Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand đã mua tấm vé xổ số chỉ hai phút trước khi quầy bán đóng cửa tối hôm 10/12/2008.
Trước đó, cặp vợ chồng trẻ không hề có ý định mua vé số. Họ muốn mua xúc xích nướng nhưng lại không mang đủ tiền. Thay vào đó, hai người quyết định thử vận may với xổ số lotto. Cuối cùng, họ trúng giải nhất với khoản tiền 4,2 triệu đôla Mỹ (khoảng 7,7 triệu đôla New Zealand).
"Ban đầu, vợ tôi ngỡ là chỉ trúng 4.200 đôla Mỹ nhưng khi phát hiện ra số tiền thực, cô ấy đã ngã qụy xuống sàn và kêu lên: "Nhưng tất cả những gì em muốn bây giờ chỉ là một thanh xúc xích nướng thôi!"
Triệu phú 3 lần trúng xổ số

Năm nay 64 tuổi, Jim sinh ra trong một gia đình đã có công lớn gây dựng tập đoàn hàng tiêu dùng Kimberly-Clark, nổi tiếng với các sản phẩm khăn giấy Kleenex hay băng vệ sinh cho phụ nữ, bỉm cho trẻ em. Tài sản của ông hiện lên tới 11,6 triệu USD.
Mỗi tuần dành ra 10 USD để mua xổ số, Jim tiết lộ bí quyết may mắn của mình.
Bé 4 tuổi trúng xổ số là… 1 hòn đảo
Một cậu bé 4 tuổi tại Đài Loan đã giành quyền sử dụng một hòn đảo nhiệt đới tuyệt đẹp không có người ở trong trò chơi xổ số nhằm kích thích chi tiêu giữa thời khủng hoảng kinh tế.
Huyện đảo Penghu ở eo biển Đài Loan sẽ cung cấp thức ăn, nước uống và điện cho gia đình bé Yeh Chien-wei mỗi khi họ tới hòn đảo. Huyện đảo Penghu, bao gồm 64 đảo, vốn nổi tiếng với những khu thể thao dưới nước và các bãi biển tuyệt đẹp.
Tặng hết tiền trúng xổ số cho người ăn mày

Cô Obiakor nhận những tấm séc, đổi thành tiền mặt và ngay một tiếng sau, cô đưa toàn bộ số tiền cho một phụ nữ ăn xin đang ngồi bên đường với đứa con 2 tuổi. Khi Obiakor cùng những người của chương trình xổ số đưa chiếc túi đầy giấy bạc cho người ăn xin, người này sướng tột độ và ôm trọn số tiền. Bà mẹ may mắn không quên cảm ơn ân nhân hào phóng và hứa sẽ đổi đời bằng việc mở cửa hàng bán lẻ đồ ăn. Trước khi ra đi cùng số tiền, "triệu phú mới" còn đưa một ít cho những người ăn xin xung quanh đó.