Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những điều thú vị khi nuôi con ở Australia

Thứ bảy, 18:00 01/08/2015 | Gia đình

Nếu bố mẹ Việt mua cặp sách cho con là để đựng sách, vở thì ở Australia, cặp sách của các bé chủ yếu là dùng để đựng thức ăn và kem chống nắng.

Dưới đây là chia sẻ của chị Lâm Anh Đào, 40 tuổi, đang sống tại Australia cùng chồng và 5 con, về cuộc sống, việc làm mẹ ở đất nước này:

Tôi có thời gian sống nước ngoài khá lâu, cũng có dịp chu du vài nước khác nhưng phải nói Australia là nơi cho tôi nhiều điều thú vị từ môi trường, đến đời sống và nhất là sự bình đẳng giữa mọi người trong gia đình và cả ngoài xã hội.

Các bà mẹ luôn nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ

Ở một số nước, các gia đình thường phải lên kế hoạch kinh tế trước khi chuẩn bị có em bé vì việc sinh nở khá tốn kém. Ở Australia, bạn sẽ không phải lo bất cứ lệ phí nào. Không tốn tiền chi trả khi đi khám thai và sinh nở đã đành, bạn còn yên tâm là sẽ được nhân viên y tế đối xử rất chu đáo. Bạn sẽ được hưởng những lần khám thai và siêu âm rất kỹ lưỡng. Nếu thai có dấu hiệu bất thường, các y bác sĩ sẽ chuyển bạn qua một khoa khám đặc biệt nhằm bảo đảm tính mạng cho mẹ và bé. Tất cả các bà mẹ đang sống tại đây đều được hưởng quyền lợi này, không cần có bảo hiểm y tế.

Australia là một nước đa văn hóa và chính phủ luôn bảo vệ quyền lợi cho bà mẹ, trẻ em. Chính phủ sẽ hỗ trợ và chu cấp tiền sữa cho những công dân có mức lương thấp và phụ trợ tiền học phí cho các em từ tiểu học đến trung học. Riêng học phí đại học thì gia đình phải tự lo và tùy theo khối học, ngành nghề mà số tiền sẽ khác nhau. Đối với những ai đi làm thì tiền trợ cấp là số không, vì vậy bạn đừng nghĩ ở đây sinh nhiều con là sẽ có chính phủ nuôi.

chi-dao-va-con1-6248-1438250700.jpg

Đưa các con đi picnic vào các kỳ nghỉ hay cuối tuần là cách thư giãn và gắn kết tình cảm của nhiều gia đình ở Australia. Ảnh của gia đình chị Lâm Anh Đào.

Môi trường giáo dục dành cho trẻ

Australia là một trong những nước được đánh giá là có nền giáo dục tuyệt vời. Thường thì mỗi vùng có ít nhất 1-2 trường giữ trẻ và một trường tiểu học, trung học... Và dù khu vực có khác nhau nhưng trường học và chương trình học thì hầu như đều giống nhau. Đối với các nước khác, chẳng hạn như Việt Nam, bố mẹ mua cặp sách cho con là để đựng sách, vở thì ở Australia, cặp sách của các bé chủ yếu là dùng để đựng thức ăn và kem chống nắng... Tất cả đồ dùng học tập của các con đều được nhà trường phát và mỗi em có một hộc tủ đựng vở, sách cá nhân tại lớp.

Trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo chính thức từ lúc 3 tuổi và được chính phủ trợ cấp tiền học. Riêng những ai đi làm thì gửi con từ 6 tháng tuổi. Ở những trường gửi trẻ nhỏ này, tiền lệ phí khá cao và bố mẹ phải chi trả 100%. Giờ vào lớp của trẻ là 8h45 và tan trường là 15h30. Nếu gửi con quá giờ này cha mẹ phải đóng tiền.

Các bé mẫu giáo thường được tham gia khá nhiều sinh hoạt ngoài trời, nhằm  thích nghi và rèn luyện cơ thể. Lên tiểu học, chương trình học của trẻ vẫn khá nhẹ nhàng với những mô hình trò chơi, gợi cho trẻ cách suy nghĩ. Thông thường, các con tuổi này được làm quen những con số qua các trò chơi mô hình và tập viết trên những cuốn tập có nét chữ mờ. Và thường, các bé tiếp thu rất nhanh, chỉ cần một tuần là trẻ có thể viết và đọc lưu loát, mà không cần phải đi học thêm trước.

Trẻ em ở đây luôn được khuyến khích phát huy trí sáng tạo nhằm nâng cao tầm hiểu biết. Cấp bậc trung học được xem là cột mốc và đỉnh điểm là kỳ thi VCE (thi hết cấp) quan trọng vì thế ở khối lớp 9-10, các trường đã tạo điều kiện cho các em tham gia cuộc tri trắc nghiệm để chọn ngành nghề cho phù hợp.

bua-trua-8097-1438250700.jpg
Bữa trưa trẻ mang đến trường trong cặp sách. Ảnh: Lâm Anh Đào.

Trẻ luôn được dạy cách tự lập từ sớm

Khi con còn nhỏ, trẻ Australia đã được ba mẹ tập tự ngồi bô hay tự đút cơm. Khi đi nhà trẻ, bé cũng được các cô hướng dẫn điều này. Trẻ mầm non đã phải biết dọn dẹp chỗ ăn của mình sạch sẽ trước khi rời khỏi bàn.

Các bố mẹ Australia không căng thẳng về chuyện ăn uống của con. Trẻ được khuyến khích tự ăn và ăn theo nhu cầu. Như tôi có 5 con nhưng chưa bao giờ lo lắng về việc ăn uống của các bé. Đôi khi do thời tiết, bé có chút cảm, hay mệt mà biếng ăn thì là điều bình thường. Những lúc như thế, tôi chỉ hâm sữa ấm cho bé uống hay ăn sơ chút gì bé thích. Qua 1 -2 ngày, bé sẽ  ăn uống trở lại khi cơ thể khỏe mạnh.

Trẻ cũng được khuyến khích cho ngủ riêng trong nôi từ lúc mới sinh - nôi đặt cạnh giường bố mẹ. Các bé thường được đi ngủ sớm. Như nhà tôi, các con thường lên giường trước 8h30 tối và dậy lúc 7h sáng.

Để trẻ không bỡ ngỡ khi rời ghế nhà trường, từ 15 tuổi, trẻ có thể được bố mẹ cho đi làm thêm. Ngay trong trường học, họ cũng khuyến khích học sinh tham gia chương trình đi làm do trường tổ chức, để lấy kinh nghiệm. Chương trình này tạo cho các em tiếp xúc và hiểu thêm về quá trình giao tiếp cũng như biết được giá trị đồng tiền do chính mình làm ra. Hầu như các công ty hay các siêu thị đều chào đón các em như một nhân viên bình thường và trẻ cũng có giấy bảo hiểm y tế như tất cả các nhân viên chính thức.

Vợ chồng bình đẳng và hỗ trợ nhau việc nhà

Đa số các ông bố, bà mẹ Australia đều đi làm để đảm bảo mức thu nhập và đủ khả năng chi trả tiền học cho các con sau này. Và để việc công, việc nhà được sắp xếp ổn thỏa, họ thường có sự trợ giúp lẫn nhau giữa vợ và chồng.

Không có gì ngạc nhiên khi bạn gặp cảnh đàn ông xách giỏ đi chợ hay vào bếp nấu ăn ở đây. Nam giới có thể làm công việc nhà thay vợ một cách thuần thục mà không hề câu nệ.

Thông thường mỗi khu vực đều có 2-3 siêu thị nhằm đáp ứng cho người dân. Siêu thị luôn mở cửa 24/24. Những người làm việc hành chính chỉ đi chợ vào ngày cuối tuần và luôn mua thực phẩm trong một tuần nên có thể tiết kiệm được chút thời gian trong những ngày còn lại.

Ở đây, dù gia đình có khá giả, đông con thì hầu như cũng không mướn người làm. Đó cũng có thể là lý do các bà mẹ đều biết nấu ăn. Dịch vụ giúp việc cũng có nhưng chi phí phải trả cho họ rất cao, ngang với lương của một người đi làm hành chính. Người giúp việc cũng chỉ tới giúp giữ nhà, trông trẻ, chứ không phải kiểu người làm tất tật mọi việc trong gia đình như ở Việt Nam. Vì vậy, nếu phải mướn người làm thì phụ nữ chọn ở nhà tốt hơn.

Theo Lâm Anh Đào/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Cụ ông 102 tuổi ở Trung Quốc tán đổ cụ bà 85 tuổi tại viện dưỡng lão bằng nhiều tài lẻ, chuyện tình của họ khiến các cư dân mạng trẻ ngưỡng mộ.

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH – Thời điểm ấy, chồng chị nhiều lần hỏi chị, sao không đánh, không mắng, không nổi giận như những người vợ khác, chị chỉ khẽ mỉm cười mà không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Gia đình - 11 giờ trước

Quá nhớ thương đứa con trai đã chết, bà Trịnh thường gọi vào số di động của con và một ngày có người bắt máy, chuyện kỳ diệu xảy ra sau đó khiến mọi người cảm động.

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Với 5 chòm sao này, họ sống rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng cũng chính bởi tính cách này, mà họ thường bị mất lòng người khác, gặp một số khó khăn, cản trở trên đường đời.

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Sống cùng gia đình con gái nửa năm, tôi hiểu ra mình không khác gì người làm thuê.

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Gia đình - 16 giờ trước

Tro cốt của đứa trẻ qua đời vì ung thư được rải xuống hồ cạnh nhà tù nơi giam giữ người cha; anh bị kết án vì ăn trộm để kiếm tiền chữa bệnh cứu sống con.

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Gia đình - 1 ngày trước

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, khi trưởng thành, người đàn ông đã đi tìm mẹ đẻ. Anh hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình của mình sau hơn 40 năm.

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần tài năng xuất chúng, người EQ cao vẫn có thể sống thuận lợi, được yêu mến và tôn trọng bởi họ luôn ghi nhớ và thực hành 5 nguyên tắc sau trong mọi mối quan hệ.

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gia đình - 1 ngày trước

Khoảnh khắc thấy hình ảnh cô ruột đạp xe trên con đường quen thuộc, cô gái An Giang bồi hồi xúc động.

Top