Những lời khai giật mình của kẻ giết mẹ ở quận 12

| Pháp luật

Vụ án gây rúng động dư luận khi Vàng bị cáo buộc sát hại mẹ ruột tại quận 12 vào tháng 3-2023.

Ngày 9-7, TAND TP HCM mở phiên xét xử trực tuyến vụ án do bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1989; ngụ quận 12) thực hiện.

Vụ án gây rúng động dư luận khi Vàng bị cáo buộc sát hại mẹ ruột tại quận 12 vào tháng 3-2023. 

Tại phiên tòa, bị cáo Vàng từ chối luật sư bào chữa chỉ định và quyết định tự mình biện hộ. Bị cáo cũng từ chối nói lời sau cùng sau khi đại diện VKSND TP HCM đề nghị toà án tuyên tử hình bị cáo.

Những lời khai giật mình của kẻ giết mẹ ở quận 12 - Ảnh 1.

Bị cáo Vàng tại phiên xử trực tuyến của TAND TP HCM

Trong quá trình khai báo, Vàng cho biết không biết tên mẹ vì hàng ngày chỉ gọi bà là "Mẹ!". Bị cáo khai không có mâu thuẫn sâu sắc nào với mẹ nhưng do thường xuyên bị la mắng nên đã ra tay giết mẹ. Vàng cũng thừa nhận do thời gian quá lâu nên không còn nhớ rõ hành vi phạm tội của mình.

Khi HĐXX hỏi về suy nghĩ của bị cáo đối với hành vi giết mẹ, Vàng trả lời một cách lạnh lùng: "Bị cáo không biết đúng hay sai".

Đại diện của gia đình bị hại, cũng là những người thân của bị cáo có mặt tại tòa, cho biết sau khi chấp hành án từ bản án trước đó, Vàng trở về nhà và sống bình thường, không có mâu thuẫn sâu sắc nào với cha mẹ. Bị cáo này có 2 tiền án cướp tài sản. 1 tiền án năm 2004, bị TAND TP HCM tuyên phạt 5 năm tù. 1 tiền án năm 2010, bị TAND quận 12 tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù cùng về tội "Cướp tài sản".

Liên quan vụ án giết mẹ, phía đại diện bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường.

HĐXX nhận định bị cáo có đầy đủ sức khỏe nhưng không chịu lao động. Khi bị mẹ la mắng, bị cáo đã thực hiện hành vi giết mẹ. Hành vi phạm tội mang tính chất man rợ, côn đồ, thủ đoạn thể hiện sự thiếu nhân tính, do đó HĐXX quyết định tuyên phạt mức án nghiêm khắc nhất là tử hình.

Vào lúc 9 giờ ngày 30-3-2023, Lê Văn Vàng đi chơi về đến nhà, thấy bà N. (SN 1968, mẹ Vàng) đang ngồi may gia công cùng với em gái của Vàng tại nhà. Vàng nghĩ đến việc bà N. thường xuyên cằn nhằn, la mắng vì Vàng không đi tìm việc làm nên Vàng xuống dưới khu vực nhà bếp, lấy chém vào người bà N. khiến nạn nhân gục ngã trên bàn máy may, sau đó cắt lìa cổ bà N. ném vào xô nhựa đặt phía trước nhà.

Rủ bạn về nhà giết mẹ, cướp tài sảnRủ bạn về nhà giết mẹ, cướp tài sản

Dù cha Lâm có đơn bãi nại, bị cáo tại tòa xin giảm nhẹ hình phạt nhưng hội đồng xét xử xét thấy hành vi rủ bạn về nhà giết mẹ, cướp tài sản là tàn nhẫn, dã man, vô nhân tính nên tuyên tử hình bị cáo.


Ý kiến của bạn
Tags:
Lộ đường dây 'mở đường' cho gỗ lậu qua chốt rừng ở Đắk Lắk

Lộ đường dây 'mở đường' cho gỗ lậu qua chốt rừng ở Đắk Lắk

Pháp luật -

GĐXH - Từ việc kiểm tra doanh nghiệp, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện hơn 195m³ gỗ cùng hơn 3.500 ster củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ đường dây “chung chi” hơn 160 triệu đồng để số lâm sản này có thể lọt qua các chốt, trạm.

Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Cây xanh Công Minh đang bị truy nã ra đầu thú

Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Cây xanh Công Minh đang bị truy nã ra đầu thú

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và một số tỉnh, thành phố, đồng thời đề nghị truy tố vắng mặt Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, về các tội danh liên quan đến đấu thầu và hối lộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.