Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nghề kỳ quái trên sông Sài Gòn: “Vớt” con từ dưới sông sâu

Thứ tư, 14:00 03/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Xóm chài nào chả nhiều con. Vậy nhưng, cái xóm chài cuối cùng trên sông Sài Gòn này lại đặc biệt hơn khi mà ngoài những đứa con dứt ruột đẻ ra, nhiều ngư dân còn có cả những đứa con được “vớt” từ dưới sông lên!

> Những nghề kỳ quái trên sông Sài Gòn: Kiếm cơm ở nơi… hôi nhất

Những nghề kỳ quái trên sông Sài Gòn: “Vớt” con từ dưới sông sâu  1

Với thành tích vớt xác và cứu người, ông Chúc được tặng giấy khen. Ảnh: Du Nguyễn.

10 đứa con nuôi… vớt từ sông!

Sau khi các ngư dân ở xóm chài khăn gói cơm nước ra đi với chuyến đánh cá đêm, ông Ba Chúc đứng trước mũi “căn nhà nổi” của mình mà lòng thấm chút đượm buồn luyến tiếc. Nhiều năm qua, từ khi những đứa con của ông trưởng thành, mỗi đứa cát cứ một phương tự bươn chải, bà Hinh - vợ ông - thì bị bệnh tiểu đường nặng, không còn sức khỏe để cùng chồng chèo chống quăng chài nữa, ông Chúc đành phải bỏ cái nghề mà hơn nửa đời gia đình gắn bó.

Ông Ba Chúc trầm ngâm kể lại quãng thời gian sống ở đây. Sống ngần ấy năm, vợ chồng ông đã cứu vớt khoảng 350 người bị tai nạn và nhảy sông tự tử. Trên lưu vực, bất cứ ngày hay đêm, hễ nghe tiếng kêu cứu có người bị nạn ở đâu là vợ chồng ông cho ghe nổ máy lao đến đó ngay.

Nhắc đến cặp vợ chồng chuyên vớt xác trên sông, sống gần chân cầu Bình Lợi thì có lẽ không ít người dân biết đến gia đình ông. Tháng 7/2012, trong lúc đang ăn bữa cơm chiều thì ông thấy một người phụ nữ (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) trôi lơ lửng bên đám lục bình. Nhanh chóng ông Chúc cho ghe lao theo rồi kéo nạn nhân vào bờ. Khi tỉnh lại, người phụ nữ cho biết do nợ một số tiền lớn không có khả năng chi trả, nghĩ quẫn nên mới hành động như vậy.

Tháng 10/2012, Đội ca nô quản lý đường sông số 10 vớt được một người phụ nữ (35 tuổi, ngụ quận 10) rồi giao cho ông. Nạn nhân trong tình trạng ngất xỉu vì bị uống nước quá nhiều. Ông Chúc nhanh chóng hô hấp nhân tạo tại chỗ rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. 

Vào những ngày cuối năm vừa qua, trong lúc chuẩn bị đi kiếm thức ăn dự trữ cho những ngày Tết thì ông Chúc nghe tiếng kêu “cứu…cứu” í ới của người dân đang đứng trên cầu Bình Lợi 1. Nhanh chóng, vợ chồng ông cho ghe chạy đến ứng cứu. Sau khi vớt được nạn nhân lên, bà Hinh loay hoay sơ cứu. Khi tỉnh dậy, người phụ nữ (28 tuổi, ngụ quận 10) cho biết mình trót dại có thai 5 tháng với người tình. Sắp tới người chồng đi công tác ở nước ngoài về nên không biết phân trần thế nào nên mới nghĩ đến cái chết để mong gia đình tha thứ. Vài ngày sau, vợ chồng ông đã vớt thêm 2 cái xác xấu số nữa.

Anh Trần Đình Đức (32 tuổi) quê Nghệ An đến giờ vẫn còn nhớ mãi cái ngày được cha, mẹ nuôi cứu sống. Hôm đó, anh cùng 4 đồng nghiệp đang loay hoay sửa cầu thì dàn giáo sập xuống nước. Ba công nhân bơi được vào bờ, còn anh Đức và một công nhân bị dòng nước cuốn đi. Anh được vợ chồng ông Chúc cứu sống, người đồng nghiệp bị cuốn đi, đến hôm sau mới tìm được xác. Sau lần thoát chết đó, anh Đức nhận vợ chồng ông Chúc làm cha mẹ nuôi rồi về quê sinh sống. Đầu tháng 4 tới, anh Đức bảo sẽ đưa cả gia đình vào thăm cha mẹ nuôi sau gần 10 năm họ chưa gặp lại. Sau bao nhiêu năm cứu người vớt xác, vợ chồng ông Chúc hiện tại có hơn 10 người con nuôi.

Nỗi niềm xóm chài

Cầu Bình Lợi 1 là tuyến giao thông chia giữa đường sắt và đường bộ, rất nhiều cặp uyên ương đến đây chụp hình cưới làm kỉ niệm. Tuy nhiên, cây cầu này cũng nổi tiếng với cái “dớp” hàng trăm người đã từng đến đây để nhảy xuống sông… tự tử.
Màn đêm bao phủ xóm chài. Xa xa, ánh đèn điện của thành phố tưng bừng hắt lại. Những cơn gió trên sông thổi mạnh làm lắc lư những “căn nhà nổi” của xóm chài. Vén tấm bạt che lối ra vào “tổ ấm”, cụ Liên - mẹ anh Nguyễn Ngọc Ái-  chân trần chạy sang hổn hển nói: “Gió lớn quá, trời có lẽ sắp mưa, tôi lo cho cha con thằng Ái quá chú Ba à”. Được Ba Chúc trấn an, cụ Liên ngồi bệt xuống sàn: “Chồng mất cũng đã 20 năm. Từ ngày đó đến giờ, tôi chỉ ở nhà lo cơm nước cho mấy đứa con trai sớm hôm đi quăng chài. Tụi nó cũng đã qua tuổi 40 và làm bạn với con nước cũng hơn 20 năm rồi. Cái nghèo cứ đeo bám không chịu buông tha cái xóm ngụ cư này. Cuộc sống của những người đánh cá là theo con nước lên xuống, nên việc học của những đứa trẻ nơi đây đều đi vào ngõ cụt, không đứa nào nuốt nổi cái chữ”.

Tiếp lời mẹ chồng, chị Nguyễn Thị Nhung bộc bạch: “Một lần anh Ái vớt được người mẹ buộc đứa con mới 6 – 7 tháng vào bụng rồi nhảy xuống cầu Bình Lợi 1 tự tử. Cuộc sống mọi người ở xóm chài tuy khó khăn, nhưng vẫn còn niềm tin về cuộc sống. Nghĩ mình là người khổ nhất trong xã hội, nhưng thật sự nhiều người còn khó khăn hơn, đến nỗi họ phải nhảy sông để kết thúc cuộc đời. Giờ đây gia đình tôi chỉ mong có được một chỗ trên bờ để mẹ chồng có chỗ nghỉ ngơi trong những ngày tháng còn lại”. 

Còn vợ chồng ông Ba Chúc cho biết, tuy nghề quăng chài không còn là thu nhập chính nữa, nhưng khi nào nhà nước vẫn còn cho ngụ cư gần khu vực hai cây cầu Bình Lợi thì vợ chồng ông vẫn tiếp tục công việc cứu người vớt xác trên sông cho đến khi nào không còn sức lực.

Rời xóm chài giữa màn đêm tĩnh mịch tuy đã xa, nhưng đâu đó tiếng nô đùa của những đứa trẻ nơi đây cứ vọng lại. Xóm chài cuối cùng trên sông Sài Gòn với những cái nghề cũng kỳ dị nhất có thể khiến người ta nao lòng mỗi khi ghé qua. Một mai thức dậy, liệu những gì từng có ở nơi đây có còn?

Du Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giam bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền, chấn thương sọ não

Bắt giam bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền, chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

Nguyễn Thị Quyên - bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền gạch dẫn tới chấn thương sọ não - bị bắt giam.

Nữ sinh Hải Phòng bị lừa mất gần 50 triệu sau khi sập bẫy công an 'rởm'

Nữ sinh Hải Phòng bị lừa mất gần 50 triệu sau khi sập bẫy công an 'rởm'

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Một nữ sinh Hải Phòng đã sập bẫy màn lừa đảo tinh vi do kẻ giả danh công an gọi điện đến. Do lo sợ và tin lời đối tượng, nạn nhân đã đập lợn tiết kiệm chuyển cho kẻ lừa đảo số tiền gần 50 triệu đồng.

Vận chuyển hơn 300kg xúc xích lậu qua biên giới để nhận 1 triệu tiền công

Vận chuyển hơn 300kg xúc xích lậu qua biên giới để nhận 1 triệu tiền công

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Lỷ Phu Liềng khai nhận, bản thân được một người phụ nữ thuê vận chuyển hơn 300kg xúc xúc từ bờ sông biên giới ra ngã ba Bắc Phong Sinh để nhận 1 triệu đồng tiền công.

Hoang báo bị cướp để được 'chồng quan tâm', người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Hoang báo bị cướp để được 'chồng quan tâm', người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ chồng đi làm xa, chị N.T.H. (xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã hoang báo bị cướp. Công an nhanh chóng xác định đây là thông tin không có thật và đã lập hồ sơ xử lý.

Lực lượng CSGT Hà Nội xử lý xe quá tải ở đường Vân Trì sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Lực lượng CSGT Hà Nội xử lý xe quá tải ở đường Vân Trì sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Đội CSGT số 15, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã xử lý xe quá tải chạy trên đường Vân Trì, xã Phúc Thịnh sau phản ánh của Gia đình và Xã hội.

Thủ tục xin đi nước ngoài mới nhất: Công chức, viên chức cần nắm rõ tránh không bị kỷ luật

Thủ tục xin đi nước ngoài mới nhất: Công chức, viên chức cần nắm rõ tránh không bị kỷ luật

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Công chức, viên chức muốn xuất cảnh ra nước ngoài có cần phải làm thủ tục xin phép là vấn đề được khá nhiều người quan tâm. Để thực hiện thủ tục thuận lợi, cần thực hiện những gì?

Con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ở Đồng Nai

Con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ở Đồng Nai

Pháp luật - 14 giờ trước

Nợ nần, Tâm rủ bạn dàn cảnh mình bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột 180 triệu đồng ở Đồng Nai.

4 con giáp 'sớm nắng chiều mưa': Vui đó, nhưng chỉ cần chạm tự ái là giận dữ ngay

4 con giáp 'sớm nắng chiều mưa': Vui đó, nhưng chỉ cần chạm tự ái là giận dữ ngay

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp luôn khiến người xung quanh phải "đoán mò" tâm trạng. Vừa vui vẻ, rạng rỡ là thế, nhưng chỉ một lời nói chạm đúng điểm yếu cũng đủ khiến họ thay đổi sắc mặt.

Hoàng Nam Tiến - người để lại tri thức và cảm hứng qua từng trang viết

Hoàng Nam Tiến - người để lại tri thức và cảm hứng qua từng trang viết

Đời sống - 16 giờ trước

Tác giả Hoàng Nam Tiến không chỉ là doanh nhân tài ba mà còn là “người kể chuyện” truyền cảm hứng qua từng trang viết, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả.

Hiện trạng đập ngăn mặn lớn nhất Huế trước lúc tu sửa hàng trăm tỷ đồng

Hiện trạng đập ngăn mặn lớn nhất Huế trước lúc tu sửa hàng trăm tỷ đồng

Xã hội - 18 giờ trước

GĐXH - Công trình ngăn mặn, giữ ngọt Thảo Long sau nhiều năm đưa vào sử dụng hiện đã xuống cấp, hư hỏng một số hạng mục. Theo kế hoạch, công trình sẽ được tu sửa vào tháng 10/2025 với tổng mức đầu tư 348 tỷ đồng.

Top