Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người đàn ông dựng lều “canh trộm” ở chợ hoa Tết

Thứ năm, 12:35 26/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nếu như BTC nhận trông đêm, chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền trả công để đảm bảo an ninh và chủ hàng không lo mất hàng hoá", ông Tuấn cho biết.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại chợ hoa xuân TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Mới 23 giờ đêm, các quầy bán hàng đã đóng cửa, căng bạt che chắn cẩn thận. Cạnh đó, nhiều chủ hàng dựng lều và chọn cho mình chỗ ngủ thuận lợi để trông hàng.

Anh Bùi Văn Kiên (46 tuổi) quê huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) cho biết: "Hơn 6 năm nay tôi đều bán hàng ở hội hoa xuân này và mỗi năm đều có nhiều chuyện đáng nhớ, đặc biệt là canh trộm ban đêm".

Theo lời kể của anh, thông thường mỗi hội chợ diễn ra khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Những ngày đầu mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng khi khách hàng đến mua đông cũng là thời điểm trộm cắp bắt đầu hoạt động khiến cho anh và các chủ hàng nhiều đêm không dám ngủ vì sợ mất hàng, tài sản.

“Cách đây 2 ngày, tôi bị trộm vào tận chỗ ngủ lục tìm tiền bạc và những đồ có giá trị. Lúc đó, tôi nghĩ là bạn bán hàng ở bên vào nằm. Khi phát hiện không phải, tôi đã hô hoán thì tên trộm đó bỏ chạy”, anh Kiên cho biết.


Các chủ hàng phải căng bạt, dựng lều trông hàng về đêm vì sợ mất trộm. Ảnh: Đ.Tuỳ

Các chủ hàng phải căng bạt, dựng lều trông hàng về đêm vì sợ mất trộm. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ngoài bị mất tiền bạc, thì trộm còn lấy cây cảnh và các mặt hàng đang bán là chuyện thường ngày xảy ra ở mỗi hội chợ xuân. Vì vậy, mỗi khi đi bán hàng ở hội chợ Tết là nỗi lo thường trực của các chủ hàng.

Anh Trần Minh Trung (30 tuổi) ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang cho hay, nhiều năm nay cứ vào cuối năm anh đi buôn các loại mặt hàng phục vụ Tết. Trong thời gian bán hàng, anh phải tự lo sinh hoạt, ăn nghỉ và bảo quản các mặt hàng buôn bán.

“Bình thường buôn bán đã vất vả, đến chỗ sinh hoạt, ngủ nghỉ càng khó khăn hơn, cứ bạ đâu là chúng tôi ngủ đó. Hầu như không có đêm nào tôi chợp mắt được vì mình bỏ ra một đống tiền, vốn liếng mà chỉ mất một vài thứ là hết lãi, coi như bán hàng lỗ vốn, trong khi ở hội chợ an ninh phức tạp vô cùng”, anh Trung cho biết.

Cũng theo lời anh Trung, đa phần trộm ở những khu vực hội chợ hoa xuân là đối tượng nghiện hút và những thanh niên lang thang đến xin tiền. Nếu cho, thì đêm sau họ lại đến mà không cho thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Khi đông người vào xem mua hàng thì không sao, nhưng khoảng sau 12 giờ đêm thì các đối tượng này bắt đầu hoạt động và chỉ cần thiếu cảnh giác thì mất hàng.


Nhiều mặt hàng không bán được đã được chủ hàng mang về. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhiều mặt hàng không bán được đã được chủ hàng mang về. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Tối hôm qua, tôi mệt ngủ thiếp đi, khi giật mình tỉnh dậy thì đã bị trộm cắt bạt và dây chằng lấy đi ít cành đào, quất, chậu cam, còn đồ đạc bị lục tung. Chỉ mất như vậy thôi là tôi đã không còn tiền lãi rồi”, anh Trung chia sẻ.

Theo các chủ hàng cho hay, chuyện bị trộm hàng ở chợ tết năm nào cũng diễn ra. Cho nên, mọi người phải dựng lều ngủ tại chỗ để trông. Những chủ hàng thuê được nhà bạt thì không sao, còn lại nhiều người ngủ tại vỉa hè, nề đường, thậm chí dưới trạm biến áp. Sau những đợt tham gia bán hàng và ngủ vạ vật đó, hầu như ai về cũng ốm và gầy rộc.

Ông Vũ Văn Tuấn (chủ hàng) ở huyện Gia Lộc (Hải Dương) tâm sự, đến Tết chẳng ai muốn đi làm và phải vạ vật cả đêm nhưng vì hoàn cảnh và cuộc sống khốn khó, cho nên ông tranh thủ ít ngày cuối năm để kiếm thêm lo cho gia đình Tết lo đủ. Tuy nhiên, năm nào ông và các chủ hàng cũng lo về an ninh mỗi khi đêm về.

"Bản thân chúng tôi ngủ ở đây biết là nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác vì tình trạng trộm cắp ở hội chợ nhiều. Nếu như BTC nhận trông đêm chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền để trả công vừa đảm bảo an ninh và chủ hàng không lo mất hàng hoá", ông Tuấn cho biết.

Một số hình ảnh về những chủ hàng ngủ vạ vật ở chợ hoa xuân TP Hải Dương:


Hội chợ hoa xuân TP Hải Dương Xuân Đinh Dậu 2017

Hội chợ hoa xuân TP Hải Dương Xuân Đinh Dậu 2017


Khoảng 23 giờ đêm, các chủ hàng căng bạt vì sợ trộm viếng thăm

Khoảng 23 giờ đêm, các chủ hàng căng bạt vì sợ trộm viếng thăm


Những bữa ăn lúc nửa đêm của các chủ hàng

Những bữa ăn lúc nửa đêm của các chủ hàng


Vì sợ mất trộm hàng hoá, nên các chủ hàng ngủ luôn tại chỗ bán để trông

Vì sợ mất trộm hàng hoá, nên các chủ hàng ngủ luôn tại chỗ bán để trông


Từ ngủ vỉa hè

Từ ngủ vỉa hè


đến ngủ giữa những hàng hoá

đến ngủ giữa những hàng hoá


và dựng lều ngay dưới các trạm điện biến áp

và dựng lều ngay dưới các trạm điện biến áp


Thậm chí, họ còn mắc võng ra giữa trời đề trò chuyện cho hết đêm

Thậm chí, họ còn mắc võng ra giữa trời đề trò chuyện cho hết đêm


Nhiều người thay phiên nhau ngủ

Nhiều người thay phiên nhau ngủ


Nhưng cũng có người không dám ngủ để canh hàng

Nhưng cũng có người không dám ngủ để canh hàng

Bài, ảnh: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mất

Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH – Kim đến nhà bà P. chơi rồi xảy ra mâu thuẫn. Kim đẩy ngã bà P. rồi dùng hung khí đập liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân đến tử vong.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Thời sự - 7 giờ trước

Lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát, an ninh... cùng xe đặc chủng với khí tài hiện đại sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Pháp luật - 10 giờ trước

Hôm nay (10/1), Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 người khác liên quan trong vụ thực phẩm thịt heo nhiễm bệnh.

'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Tối 9/1, nam thanh niên điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn đã đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) dẫn đến va chạm liên hoàn với 2 xe ô tô khác.

Màu may mắn của 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Chọn đúng màu, vận khí đổi chiều

Màu may mắn của 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Chọn đúng màu, vận khí đổi chiều

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy phương Đông, mỗi năm mang một trường năng lượng riêng và màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, cân bằng vận mệnh của từng con giáp.

Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội

Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội, Công an phường Từ Liêm đã triệu tập bà N.V.A (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực) để làm rõ vụ việc.

Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí chuẩn bị đánh nhau

Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí chuẩn bị đánh nhau

Xã hội - 17 giờ trước

GĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm học sinh cấp 2 ở Hà Tĩnh mang theo hung khí để đánh nhau, lực lượng chức năng phát hiện kịp thời ngăn chặn.

Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc

Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc

Xã hội - 17 giờ trước

GĐXH - Đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh, chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế may mắn thoát nạn.

Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Sáng 10/1, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng tại khu vực cầu vượt Vọng (phường Kim Liên) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường

Thời sự - 19 giờ trước

Nhà báo Phan Bá Mạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Top