Những nụ cười đã quay trở lại

| Xã hội

GiadinhNet - 7h sáng 9/10, chị Trần Thị Bích - vợ Thủy thủ trưởng Phạm Đức Thành (SN 1988) nhắn tin báo cho tôi hay, tàu Sunrise 689 đã bắt được liên lạc. Bản thân thuyền trưởng con tàu này cũng gọi điện cho các gia đình thuyền viên thông báo tình hình sức khỏe của anh em trên tàu. Từ lúc đó đến giờ, cả nhà chị đầy ắp tiếng cười trở lại.

Giật mình với tin vui bất ngờ

Người đầu tiên nhận được cuộc điện thoại từ tàu Sunrise 689 là ông Nguyễn Vũ Điệp - Bộ phận khai thác tàu của Công ty cổ phần Thủy sản Hải Phòng. Nhìn số máy quen thuộc của Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 Nguyễn Quyết Thắng, ông Điệp hồi hộp nhưng vẫn đầy lo lắng… Phía đầu dây bên kia, giọng Thuyền trưởng Thắng run run: “Chúng tôi đã được cướp biển thả tự do trên biển. Hiện đang mất phương hướng nhưng tàu đang bám theo luồng tàu cá trên biển để về Việt Nam. Tàu còn đang cách mũi Cà Mau khoảng 67 hải lý...”. Ngay lập tức, ông Điệp thông tin cho Ban lãnh đạo Công ty và gọi điện cho thân nhân các thuyền viên trên tàu báo tin mừng.

Vợ Thủy thủ trưởng Phạm Đức Thành không giấu nổi niềm vui, chia sẻ, sáng 9/10 nhận được tin đã liên lạc được với tàu, mọi người trên tàu đều ổn, gia đình chị mừng không nói nên lời. Hiện cả nhà chị ai cũng đứng ngồi không yên vì vui mừng quá đỗi.  Chị Bích cho biết thêm, xem truyền hình thấy Thuyền trưởng báo về, bọn cướp biển sau khi hút dầu đã trả tự do cho các thuyền viên. Trong số 18 thuyền viên thì có hai người bị thương nhẹ.

Tại thôn Quang Trung (xã Ngũ Đông, TP Thái Bình), chị Hoan - vợ của thợ máy hai Trần Quang Vinh - kể, chị nhận được tin tàu Sunrise 689 đã được trả tự do vào khoảng 7h sáng 9/10 qua truyền hình. Gọi điện cho chồng không được vì anh đang ca trực nên chị Hoan đã gọi trực tiếp cho Thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng hỏi tin về chồng mình. Thuyền trưởng Thắng cho hay, nhìn chung mọi người  trên tàu đều bình an trở về.

Bác Trần Hoàng Minh, 60 tuổi, bố của anh Vinh cho biết: “Vinh vào nghề đi biển cũng đã hơn mười năm. Hôm nhận được tin tàu “mất tích” trên biển, vợ Vinh lo lắng  đến suy sụp. Biết rằng công ty mời ra để thông báo tình hình tàu mất liên lạc song vì mới sinh con nên vợ Vinh không thể ra dự. Thấy vậy, tôi bảo để bố đi xem tin tức cụ thể thế nào. Ra tới Hải Phòng, may có cậu bạn của Vinh cũng nghề đi biển động viên nên tôi cũng vững tin nhiều. Giờ hay tin tàu đang trên đường về, cả nhà mừng lắm”.

Kết thúc những ngày suy sụp vì lo

Nhớ lại mấy ngày qua sống trong lo lắng, chị Trần Thị Bích thổ lộ: “Hôm tàu Sunrise 689 xuất bến từ cảng Horizon (Singapore) về Quảng Trị (Việt Nam), lúc 24h ngày 2/10, chồng tôi còn gọi về nói chuyện với vợ, thông báo tàu đã ra tới phao số 0 và đang về Việt Nam. Anh ấy còn kể, hôm nay lấy hàng mệt quá. Mọi việc trên tàu đều khá thuận lợi. Sau đó, chúng tôi tạm biệt nhau để đi ngủ…”. Đến sáng hôm sau, thấy chồng không nhắn tin, gọi điện hỏi thăm con (mới 15 tháng tuổi) như mọi ngày, chị Bích nghĩ, chắc chồng đang bận việc nên chưa gọi về. Rồi cả ngày, cũng không thấy chồng gọi, chị Bích bắt đầu nôn nóng, lo lắng. Nhưng trái tim và bản lĩnh của vợ thủy thủ nhắc chị không được bi quan, không được nghĩ tới những điều rủi ro trên biển nên chị dặn lòng gắng chờ tin…

Bà Nguyễn Thị Loan, 72 tuổi, mẹ của thợ máy ba Nguyễn Duy Đông nhớ lại những ngày dài qua, nghẹn ngào khóc. Bà kể: “Cách đây vài ngày, tôi thấy có người nhắn con dâu tôi (vợ Đông) bảo mai đến công ty họp. Lấy làm lạ, vì từ trước tới nay công ty của con mình có bao giờ mời gia đình tới họp nên bà sinh nghi. Nhưng khi về, thấy con dâu vẫn tỏ ra bình thường nên bà không nghĩ ngợi gì. Khổ nỗi, tôi tuổi cao nên ít khi xem truyền hình, tin tức nên không hề hay biết gì. Rồi, tối 7/10, bỗng thấy vợ chồng con gái lớn và rất nhiều bạn bè của Đông tới chơi, tôi đã linh cảm có chuyện không hay rồi. Quả đúng như dự đoán, tàu của thằng Đông mất liên lạc rồi. Hóa ra công ty mời vợ nó đến để thông báo tình hình về việc tàu mất tích, nhưng nó sợ tôi buồn, suy sụp nên đã giấu tôi. Tội cho vợ chồng nó, lấy nhau đã 5 năm mà chưa có con cái. Lúc đó tôi chẳng thiết ăn gì, chỉ chờ  mong các thuyền viên trên tàu lành lặn trở về là tôi yên tâm rồi”.

Bà Loan cho biết 6h sáng 9/10, anh Đông có gọi điện về cho mẹ thông báo nhanh, anh em thuyền viên bị bọn cướp biển cướp mất hàng hóa tài sản, hiện mọi người đang trên đường về. Vì cả tàu chỉ còn có một chiếc điện thoại cá nhân nên không thể nói chuyện được gì nhiều, chỉ thông tin ngắn gọn để gia đình yên tâm thôi.

Hải tặc cướp sạch tài sản thuyền viên

Trao đổi qua điện thoại vào trưa 9/10, Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 Nguyễn Quyết Thắng cho biết, đêm hôm tàu bị cướp, bọn cướp đi 2 tàu cá và dùng 6 cano chở khoảng 20 tên áp sát mạn tàu, lên boong, vào buồng lái tấn công thuyền viên. Do buổi chiều lấy hàng khá mệt, cộng với khoảng thời gian hơn 2h sáng nên anh em thuyền viên hầu hết ngủ say, bọn cướp nhanh chóng khống chế anh em. Theo ông Thắng, trong số 20 tên cướp thì chỉ có 10 tên lên tàu, chủ yếu nói tiếng Indonesia, có 1 - 2  tên nói tiếng Malaysia. Bọn cướp biển rất giỏi về kỹ thuật hàng hải nên nhanh chóng khống chế được con tàu. Có 2 tên cướp mang theo 2 khẩu súng ngắn, còn lại chủ yếu là dao, kiếm. Sau khi khống chế được toàn bộ thuyền viên trên tàu, chúng đã cướp hết tài sản của thuyền viên, đồng thời phá hủy toàn bộ các thiết bị định vị, liên lạc của tàu với bên ngoài. Trước khi rút, chúng đã bơm hút hết 1/3 số dầu trên tàu. Ngày đầu tiên sau khi khống chế, chúng nhốt anh em thuyền viên vào một buồng riêng, không cho ăn. Những ngày sau, chúng bắt đầu cho ăn ngày một bữa.

Ông Thắng cũng cho biết hiện tàu còn cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 40 hải lý. Tàu di chuyển bằng la bàn và kinh nghiệm của thuyền viên. Theo ông Thắng, có khả năng tàu sẽ chạy thẳng về Vũng Tàu cho tiện cấp cứu do 2 thuyền viên bị thương nhẹ, 1 người bong gân, 1 người gãy ngón chân. Tình hình thuyền viên trên tàu đã ổn định.

 

Đã tiếp cận tàu Sunrise 689

Lúc 15h30 ngày 9/10, Đại tá Doãn Bảo Quyết, Chính ủy Cảnh sát biển vùng 4 cho biết, 2 tàu cứu hộ của Cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu Sunrise 689 và đang tiến hành cứu chữa cho 2 thuyền viên bị thương. Một tổ công tác gồm 5 người trong đó có bác sỹ, y sỹ mang theo dụng cụ y tế, thực phẩm… đã sang tàu Sunrise 689 cấp cứu người bị hại và cung cấp lương thực cho những người trên tàu; ghi hình lại những trang bị máy móc bị kẻ cướp đập vỡ...

Đại tá Doãn Bảo Quyết cho biết thêm: “Hai thủy thủ bị thương đã được Cảnh sát biển cấp cứu, nay sức khỏe đã ổn định. Các phương tiện bị đập vỡ đã được ghi hình lại. Hiện Cảnh sát biển vùng 4 tiếp tục giúp đỡ tàu Sunrise để khắc phục, đồng thời đợi lệnh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển”.   

 Lam Hiếu

 

Minh Lý 

Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Xã hội -

Ngày 24/7 tại TPHCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số cùng Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Thời sự -

Ngày 30/7 tới, tại Bộ Y tế, Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V sẽ diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tiếp tục lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Xã hội -

GĐXH - Đến 7h hôm nay (25/7) bão trên vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 89 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính một cá nhân tự đứng ra tổ chức giải thi đấu Pickleball.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.