Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những phận người sau vụ sập lán vàng ở Lào Cai

Thứ tư, 08:28 24/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 23/8, trả lời PV Báo GĐ&XH, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khẳng định số người chết vì sập lán vàng đêm 19/8 là 2 người. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh chúng tôi thấy số người chết và mất tích nhiều hơn con số này gấp nhiều lần.

Chị Bàn Thị Hạnh, vợ của nạn nhân Triệu Văn Bách nhập viện sau khi nghe tin chồng qua đời. Ảnh: T.G
Chị Bàn Thị Hạnh, vợ của nạn nhân Triệu Văn Bách nhập viện sau khi nghe tin chồng qua đời. Ảnh: T.G

Chính quyền: Chỉ có 2 người chết

Đêm 19/8, cơn lũ quét bất ngờ ập xuống khu vực Mà Sà Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, cuốn trôi và vùi lấp nhiều lán trại ở khu vực khai thác vàng. Cả trăm phu vàng hoảng loạn bỏ chạy. Trong số đó, có người may mắn thoát chết, có người bị đất đá đè lên và có cả người thi thể không còn nguyên vẹn.

Chiều 22/8, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Hoàng Xuân Phủ, Chủ tịch UBND xã Nậm Xây cho biết: “Vụ sập lán vàng đã khiến 2 người chết và 4 người bị thương”. Chiều 23/8, tại buổi PV làm việc với UBND huyện Văn Bàn, ông Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch huyện cho biết “số người thiệt mạng trong vụ việc trên là 2”. Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai cũng tái khẳng định với phóng viên rằng: “Đến thời điểm hiện tại, qua báo cáo thì vụ sạt lở tại khu vực khai thác vàng ở xã Nậm Xây làm 2 người chết, bị thương 4 người”.

Theo đó, 2 nạn nhân thiệt mạng là Hoàng Văn Từ (SN 1976, nhà ở xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Văn Tự (SN 1977, nhà ở xã Mỹ Tâm, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Hai người này được xác định là công nhân của Công ty Cổ phần Vàng Nhẫn Lào Cai.

Tuy nhiên, qua đường dây nóng, chúng tôi nhận được phản ánh của người dân địa phương với nội dung: “Hàng chục phu vàng đã bỏ mạng sau vụ sạt lán vàng đêm 19/8”(?). Để tìm hiểu sự việc, nhóm PV Báo GĐ&XH nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Tháng 9/2013, tại khu vực rừng Xanh, rừng Vầu (xã Minh Lương, huyện Văn Bàn) đã xảy ra vụ sập mỏ vàng. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ tai nạn khiến 2 người bị thiệt mạng.Tuy nhiên sau đó, địa phương đã công bố số lượng phu vàng bị thiệt mạng trong vụ sạt lở kinh hoàng này là 12 người.

Từ TP Lào Cai, chúng tôi đi 70km ngược Quốc lộ 279 để đến huyện Văn Bàn. Men theo 30km đường rừng trơn trượt sau mưa lũ, nhóm phóng viên tìm đến được trung tâm xã Nậm Xây. Tiếp đó, để đến được bãi vàng Mà Sà Phìn, chỉ có một con đường độc đạo đi qua cầu Nậm Xây Luông. Tuy nhiên, do cầu đã bị lũ cuốn trôi, không thể di chuyển bằng phương tiện giao thông, chúng tôi phải đi bộ khoảng 5 tiếng đường rừng để đến được nơi xảy ra vụ sạt lở.

Dọc đường đi, chúng tôi gặp từng tốp phu vàng lầm lũi đi bộ từ khu sạt lở để về quê. Trên khuôn mặt họ vẫn còn hằn sự thảng thốt, hoảng sợ. Hỏi chuyện, một số người trả lời rụt rè: “Đêm ấy lũ ập đến bất ngờ, đất đá từ trên đồi đổ ập xuống các khu lán trại. Người chạy được, người bị vùi lấp dưới đất đá nên chúng tôi cũng không biết cụ thể”.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, công tác cứu hộ được công ty khai thác vàng thuê những người dân tại đây tìm kiếm với chi phí thuê tìm 1 thi thể là 5 triệu đồng. Anh Giàng A Nam (SN 1990, trú tại thôn Sìn Hồ, xã Nậm Xây) cho hay: “Tôi cùng với đoàn 10 người được công ty thuê khiêng thi thể công nhân đã tìm được ra ngoài, họ trả phí là 30 triệu đồng/thi thể. Còn những người bị thương, chúng tôi cõng họ ra và công ty trả 10 triệu đồng/người. Đến giờ, chúng tôi đã khiêng được 12 thi thể ra ngoài từ hôm xảy ra vụ việc”(?!).

Anh Bàn Tòn Sang (trú tại thôn Nà Đoong, xã Nậm Xây) cũng cho hay: “Chính tôi đã nhìn thấy khiêng 3 thi thể từ trong khu mỏ qua cây cầu này. Nghe nói có nhiều người đã chết. Từng tốp người khiêng nạn nhân bằng đường rừng ra ngoài khiến ai chứng kiến cũng đau lòng”.

Tại hiện trường, nhiều lán trại của phu vàng đã bị mưa lũ cuốn trôi, đất đá đè sập. Chiều 23/8, trời đã ngừng mưa, đoàn cứu hộ đang tiếp tục đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.

Làm phu vàng trả nợ xây nhà ai ngờ mất mạng

Lần theo thông tin một số nạn nhân tử vong trong vụ sập lán vàng, chúng tôi tìm đến xã Cam Cọn (huyện Bảo Yên, Lào Cai). Bà La Thị Liên, Bí thư Đảng ủy xã Cam Cọn xác nhận với PV Báo GĐ&XH trên địa bàn của xã có 5 người thiệt mạng và 3 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Danh tính các nạn nhân thiệt mạng được xác định gồm: Đào Văn Nhung (SN 1966); Bàn Văn Lợi (SN 1999), Bàn Văn Ngân (SN 1999), Trương Văn Nhất (SN 1995), Triệu Văn Bách (SN 1985). 3 người bị thương gồm: Trương Văn Sơn (SN 1993), Bàn Văn Chi và Lý Văn Mão (cùng SN 1984).

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về việc, các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trên địa bàn của xã làm việc cho công ty vàng hay đi khai thác vàng trái phép, bà Liên cho biết, về vấn đề này chính quyền xã không nắm được vì trước khi đi làm không một nạn nhân nào báo cáo với chính quyền.

Một đại diện chính quyền địa phương ở đây cũng cho biết, tất cả những trường hợp thương vong của xã đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó có hoàn cảnh của chị Bàn Thị Hạnh (SN 1985) vợ của nạn nhân Triệu Văn Bách trú tại bản Cam 1 đặc biệt éo le. Khi biết tin chồng chết, chị đã đổ bệnh và hiện đang được cấp cứu tại Trạm Y tế xã.

Tại Trạm Y tế, chị Hạnh nằm bất động trên giường bệnh, người đàn bà này vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chồng. Trong cơn đau đớn tột cùng, chị Hạnh kể: “Tôi và anh Bách mới cưới nhau được mấy năm, trước khi cưới nhau chồng tôi đã có 2 người con riêng, lấy nhau được một năm thì chúng tôi sinh được 1 cháu. Năm ngoái sau khi ăn Tết Nguyên đán xong, chúng tôi có vay mượn hơn 100 triệu đồng để làm nhà. Quá khó khăn, chồng tôi đi làm vàng để lấy tiền trả nợ. Từ lúc chồng đi tới giờ anh ấy chỉ về thăm mẹ con tôi một lần, lần đấy anh ấy có cầm về được ít tiền để sửa sang nhà”.

“Hôm 20/8, tôi đang làm ngoài vườn thì nghe một người thân nói, hầm vàng chỗ chồng tôi làm vừa bị lũ đánh sập, không biết chồng sống chết ra sao. Tôi vội vàng gọi điện cho chồng nhưng mãi không liên lạc được. Đến đêm, tôi nhận được tin báo là chồng mình đã tử vong và xác anh ấy đang được đưa về nhà. Tôi ngã quỵ xuống đất và ngất đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong trạm y tế xã rồi”, vợ nạn nhân Bách nghẹn lời.

Chị Hạnh cũng chia sẻ, sau khi xảy ra sự việc, chiều 22/8, đại diện một công ty vàng có đến gặp chị để thỏa thuận về việc đền bù tính mạng cho chồng chị. “Họ nói sẽ đưa cho tôi 130 triệu đồng để gia đình không đưa vụ việc ra pháp luật nhưng tôi chưa đồng ý. Trước đó, công ty này cũng đã đưa cho tôi 20 triệu đồng để lo hậu sự cho chồng”.

Tiếp tục xác minh, chúng tôi nắm được tại xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn có một cặp vợ chồng làm vàng bị lũ cuốn trôi tại Mà Sà Phìn, xã Nậm Xây. Ông Nông Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Bằng Vân cho hay, vợ chồng bị lũ cuốn trôi tại Mà Sà Phìn là Chu Đình Ngao và vợ tên là Chiến. Hiện tại, thi thể ông Chu Đình Ngao đã được tìm thấy, người thân đã đưa về quê mai táng; người vợ vẫn mất tích.

Con số nạn nhân thực sự của vụ việc đau lòng này cho đến nay vẫn là một “ẩn số”.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thông tin số người chết trong vụ sập lán vàng ở Lào Cai. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai phải khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả tai nạn, hỗ trợ gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

UBND huyện Văn Bàn vẫn khẳng định chỉ có 2 người chết

17h ngày 23/8, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn - người trực tiếp có mặt chỉ đạo tại hiện trường vụ sập lán vàng tại thôn Mả Sa Phìn, xã Nậm Xây cho hay, đến thời điểm hiện tại, địa phương vẫn chỉ ghi nhận tổng cộng có 6 người bị sạt lở đất, lũ cuốn làm thương vong. Trong đó chỉ có 2 người chết đã rõ danh tính đã được trao trả về gia đình để lo hậu sự, còn lại 4 người bị thương đã được đưa đi điều trị. Trước thông tin về số người chết trong vụ việc nhiều hơn trong báo cáo của cơ quan chức năng, ông Minh cho biết đang tiếp tục kiểm tra, xác minh.

Cao Tuân – Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Thời sự - 2 giờ trước

Một vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

TAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Top