Những vần thơ nhoè lệ tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên

| Giải trí

GiadinhNet – Nhiều tác giả đã sáng tác nên nhiều bài thơ xúc cảm dâng lên anh linh cố nhạc sĩ An Thuyên để tiễn biệt ông về “Neo đậu bến quê”.

Nhà thơ Trần Kim Lan sau khi nghe tin nhạc sĩ “Hà Tĩnh mình thương” đã qua đời liền cảm thán viết nên bài thơ “Thương đời mộng ảo”. Bà đề tựa dưới bài thơ: “Để nhớ về Nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên 15/8/1949 – 3/7/2015”

Thế là người đã ra đi

Truyện Kiều còn đợi khúc thi lưu đời

Ngày sinh Nguyễn Du tới rồi

Dự định còn đó chờ người An Thuyên!

Đời người phút chốc thăng thiên

Cuốn theo mộng ước tới miền xa xăm

Thương đời vất vả quanh năm

Thương đời mộng ảo chẳng cầm lòng đau.

“Ru mãi đời Kiều” về đâu

Tình thi còn đó nhịp cầu đợi ai

Mong người yên nghỉ tuyền đài!

Bà giải thích, nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du sắp tới, nhạc sĩ có ý định sẽ nghiên cứu sâu hơn về Truyện Kiều và sẽ cho ra đời tác phẩm để đời về Nguyễn Du… Và “Ru mãi đời Kiều” là tên bài thơ của Trần Kim Lan mà nhạc sĩ An Thuyên dự định sẽ “nghiên cứu” để phổ thơ.

Nhạc sỹ An Thuyên trong một lần đến thăm mộ đại thi hào Nguyễn Du ở Hà Tĩnh.

Nhạc sỹ An Thuyên trong một lần đến thăm mộ đại thi hào Nguyễn Du ở Hà Tĩnh.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo cũng khóc thầy mình bằng một bài thơ đầy nước mắt có tựa đề “Đừng xa nhau”:

“Tình cho nhau từ trong tâm dạ

Rứa mà xa nỏ nói lời chi

Xin cho em đôi phút phân ly

Dẫu chỉ là trong mơ cũng được

Người vẫn đây mà xa cách biệt

Cứ hững hờ nóng ruột lắm người ơi

Giữa muôn người mà em thấy chơi vơi

Lời em hát từ nay ai viết?

Có nghe không lòng em tha thiết

Đừng xa nhau! Xin đừng nỡ xa nhau!”.

Một facebooker tên là Dương Quang Tùng cũng nói lời tiễn biệt cố nhạc sĩ bằng một bài thơ:

“Ông về với điệu ca dao của mẹ

Trong tiếng hát có em và tôi

Ông ngang những bến quê chiều

Nơi neo đậu mái chèo tuổi thơ

Nốt nhạc thu chưa tới

Tiếng dương cầm không đợi

Ông đi, đại ngàn vẫy gọi

Chín bậc núi rừng

Chín bậc nghiêng nghiêng...”

Bài thơ “Xin vĩnh biệt anh” của tác giả Hoàng Chiều Lê cũng khiến nhiều người trào lệ khi đọc:

“Xin vĩnh biệt anh người nhạc sĩ tài ba

Suốt một đời với bao dòng ca khúc

Tên của anh đã ghi nhiều kỉ lục

Mãi với thời gian bao ca khúc lưu truyền...

Vĩnh biệt anh người đồng chí kính yêu

Với ước mơ còn bao điều dang dở

Nơi quê đó giờ đón anh trở lại

Hòa cùng dòng sông, khói bếp quê nhà...”.

Nhạc sỹ ra đi khi những dự định, ấp ủ về âm nhạc vẫn còn dang dở...

Nhạc sĩ ra đi khi những dự định, ấp ủ về âm nhạc vẫn còn dang dở...

Tác giả Hoa Nguyễn tiễn biệt tác giả của ca khúc “Neo đậu bến quê” bài thơ tự do đầy xúc cảm mang tên “Thăng trầm”:

“Chừ anh đã chọn lối sao!

bẻ câu thơ

hái ca dao thả về

tặng đời cắt nửa trăng thề

thương anh

lả trái tim

khê lưng trời

uống chiều cạn nỗi chơi vơi.

Bến quê neo đậu

Một đời An Thuyên

Kiếp người

Tạo vật truân chuyên

Dặm trường rong ruổi

ngửa nghiêng hôn hoàng

Quê hương

đau đáu hồn anh

về nguồn có vấp vỉa tầng thấp cao?

Đời thăng trầm

Xác hanh hao

hào quang khổ hạnh buốt bào nữa không?

Nhạc tình quê

ấm cõi lòng

đậm đà sâu lắng

mênh mông đất trời”.

Một học trò của nhạc sĩ có tên Mai Yến cũng cảm thán làm bốn câu thơ tiễn biệt thầy dựa vào tứ thơ trong bài “Ca dao em và tôi” rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ:

“Vầng trăng ai nỡ bẻ đôi

Để cho nhân thế mồ côi nửa vầng

Mây buồn lơ lững phân vân

Sao trời chợt khóc lệ dâng nhạt nhoà...”

Cô cũng nhắn gửi: “Con cầu mong thầy ở bên kia luôn vui vẻ và hạnh phúc thầy nhé!”

Tác giả Trần Thanh Toàn khóc than nhạc sĩ:

“Vầng trăng ai cắt làm đôi

Câu thơ như chẻ lòng người

Sao vội về bên kia ấy

Trong ngày nắng hạ bác ơi!”

Tác giả An Hiền Ngọc cũng thay cho nén tâm hương dâng lên linh hồn cố nhạc sĩ bằng bài thơ “Chiều dâng”:

“Đời người như giấc mộng

Rũ bỏ chốn phù vân

Kìa bóng hạc vỗ cánh

Chốn trời xa mây vần.

Đàn thôi ngân giai điệu

Đường tơ đã dứt rồi

Cung phím nay bỏ lại

Trong trời xanh ru hời.

Chín bậc nghiêng nghiêng núi

Ca dao em và tôi

Tiếng ai vang xanh núi

Nước mắt giăng ngang trời”.

Một người hâm mộ nhạc Trịnh cũng kính dâng lên anh linh cố nhạc sĩ An Thuyên một bài thơ đậm chất Trịnh với lời nhắn: “Tạm biệt chú, xin chia buồn cùng gia đình cô và anh chị”

“Người rời cõi tạm về phương khác

Để lại nơi đây bóng Cúc Tùng

Người đi để lại mông lung nhớ

Một nén nhang lòng thắp tiễn đưa”.

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chồng Diệu Nhi đẹp trai không 'góc chết' qua 'cam thường'

Chồng Diệu Nhi đẹp trai không 'góc chết' qua 'cam thường'

Giải trí -

GĐXH - Xuất hiện tại buổi công chiếu phim "Án mạng xém hoàn hảo" tối 8/10 ở TP.HCM, Anh Tú Atus - chồng Diệu Nhi không giấu được sự xúc động khi đông đảo nghệ sĩ và khán giả đến ủng hộ, dù thời tiết không thuận lợi. Nam diễn viên cũng hào hứng tiết lộ những bí ẩn xoay quanh bộ phim trinh thám - hài chuẩn bị ra rạp.

Văn Mai Hương thừa nhận có người yêu trên sóng truyền hình

Văn Mai Hương thừa nhận có người yêu trên sóng truyền hình

Giải trí -

GĐXH - Trong tập 9 chương trình 'Sao nhập ngũ 2026': Tổ quốc nơi đầu sóng", Văn Mai Hương tiếp tục gặp sự cố khi huấn luyện, để lộ tinh thần kiên trì dù bị thương ở tay. Nữ ca sĩ cũng khiến đồng đội bất ngờ khi tiết lộ đang trong một mối quan hệ tình cảm kéo dài khoảng một năm.

Kiều Vũ Nhật Anh: Từ cậu bé chậm nói trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Kiều Vũ Nhật Anh: Từ cậu bé chậm nói trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Giải trí -

GĐXH - Từng chậm nói và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, Kiều Vũ Nhật Anh dần tìm thấy cách kết nối với thế giới qua âm nhạc. Từ những bài hát trên màn hình karaoke khi còn nhỏ, cậu bé sinh năm 2009 đã từng bước đứng trên sân khấu và theo đuổi dòng nhạc dân ca, quê hương đất nước, bolero.

Cuộc sống của Đan Lê ở tuổi 42

Cuộc sống của Đan Lê ở tuổi 42

Giải trí -

GĐXH - Đan Lê ở tuổi 42 vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp cùng năng lượng tích cực. Ngoài chăm chút cho gia đình, cô còn không ngừng nâng cao bản thân để ngày một viên mãn hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.