Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau của người chồng phải vào tù do bị vợ cắm sừng

Chủ nhật, 17:16 07/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi biết vợ ngoại tình, người chồng nín nhịn năm lần bảy lượt khuyên nhủ vợ quay về để giữ gìn sự yên ấm, cùng nuôi dạy đàn con còn nhỏ dại.

Nỗi đau của người chồng phải vào tù do bị vợ cắm sừng  1

Ảnh minh hoạ.

 
Thế nhưng, không những nhiều lần phải ngậm đắng nuốt cay khi nhiều lần chứng kiến vợ thân mật với người tình, anh còn trở thành đối tượng bị tình địch công kích. Trong một lần bắt tại trận chuyện ngoại tình, lại bị tình địch đánh trước, người chồng cục mịch đã nổi nóng. Kết cục, anh bị truy tố vì tội gây thương tích, phải đền tiền rồi thậm chí đi tù mà nguyên nhân bắt đầu từ chuyện vợ ngoại tình!
 
Mất vợ vì mải kiếm tiền

Người dân ở ấp 2, thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) quen gọi Huỳnh Minh Hải với cái tên mộc mạc: anh Điền. Người ta bảo vậy vì anh siêng năng, quanh năm suốt tháng chỉ biết có máy móc dầu mỡ lại hiền như cục đất. Gọi riết thành quen, anh Hải “chết” luôn với cái tên ấy. Điền là một thanh niên có ý chí, biết phấn đấu. Sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo, không học hành nhiều nhưng từ khi còn nhỏ cậu bé Điền đã biết lo biết nghĩ. Học xong lớp 6, Điền nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ làm những công việc nhà nông và trong lòng luôn ấp ủ ước mơ kiếm một cái nghề để ổn định cuộc sống mai sau. Tích tiểu thành đại, sau nhiều năm lăn lộn trên đồng ruộng, lúc tranh thủ làm thuê… cuối cùng anh cũng dành dụm được một ít tiền khăn gói lên đường học nghề. Anh dừng chân tại một xưởng chuyên sửa chữa máy móc công, nông nghiệp. Với chân phụ việc không lương, chỉ nuôi cơm nhưng nhờ có khiếu lại ham học hỏi, chỉ một một thời gian ngắn Điền đã có thể tự lập mưu sinh với những kiến thức đã học.

Vài năm sau Điền về quê hành nghề sửa chữa máy móc. Không có tiền mở tiệm, “vốn liếng ” của anh chỉ gói gọn trong những chiếc thùng gỗ, sắt với lỉnh kỉnh trăm thứ đồ lớn có nhỏ có. Những ngày đầu vào nghề chẳng dễ dàng gì nhưng không làm Điền nản lòng. Anh tâm niệm, nếu mình có lòng thì nghề sẽ không phụ mình. Luôn nhiệt tình và lấy chất lượng công việc làm uy tín, “thương hiệu” của anh chẳng mấy chốc được bà con trong và ngoài ấp tin tưởng. Không chỉ là người có tay nghề cao, Điền nhiệt tình hết lòng vì công việc nên được nhiều người quý mến. Tuy tiền công chẳng đáng bao nhiêu, chủ yếu lấy công làm lãi, nhưng hễ khách hàng gọi dù xa đến mấy, kể cả lúc đang ăn cơm anh cũng chạy đến ngay không chút nề hà. Sau khi về quê, anh cũng tìm được cho mình một người phụ nữ hợp ý. Hai người nhanh chóng đi đến hôn nhân, những đứa con lần lượt chào đời trong bao sự bộn bề lo lắng.

Anh lao vào công việc bằng niềm say mê và với trách nhiệm của người đàn ông trụ cột trong gia đình trong một thời gian khá dài mà quên giữ hình ảnh với vợ, một thiếu phụ đang hừng hực sức xuân, tuy không đẹp nhưng chị có duyên ăn nói. Chị L.T.M.T (SN 1974, thường trú tại địa chỉ trên) vợ của Điền bán quán nhậu tại chợ đêm Gành Hào. Do đặc trưng công việc M.T có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. CM.T cũng từng bị vô số kẻ “trêu hoa ghẹo nguyệt” nhưng phận “làm dâu thiên hạ”, chị luôn coi đó là lời của những kẻ say chỉ cười trừ để giữ chân khách. Bởi thế quán của M.T luôn có những “mối ruột” ghé thăm. Lê Hoàng Thắng là người ấp bên cạnh cũng nằm trong số khách quen của M.T. Thắng khá mồm mép, ngoại hình ưa nhìn nhưng rất bặm trợn, hễ có mâu thuẫn với ai là dùng nắm đấm ra giải quyết, thế nên bà con lối xóm chẳng ưa chút nào.

Chẳng hiểu sao Thắng lại có tình cảm đặc biệt với cô chủ quán M.T. Dù biết “hoa đã có chủ” nhưng anh ta vẫn công khai tán tỉnh. Ban đầu M.T dửng dưng trước lời tán dương, ve vãn đó, nhưng “mưa dầm thấm lâu” hôm nào Thắng không ra chị lại thấy thiếu vắng. Có lẽ một phần cũng do chồng mải mê làm ăn, không chăm sóc vợ nên M.T cảm thấy thiếu hụt tình cảm. Thời còn yêu nhau, vốn dĩ chồng cũng không ngọt ngào, lãng mạn, không trao cô những ánh nhìn đắm đuối như Thắng bây giờ. Lấy nhau về ai lo việc nấy, ban ngày kẻ chạy ra đồng, người ngồi sửa máy, tối về tính tính toán toán, nào tiền lòng tiền rượu, tiền mua cờ lê mỏ lết… Mùi dầu mỡ, xăng dầu theo lên tận giường ngủ. Tiếng yêu thương ngày xưa giờ thay bằng những tiếng thở mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc vất vả. Chị suy tính và cảm thấy tủi thân nên bắt đầu đáp lại tình cảm của kẻ mà trước đây mình vẫn xem không ra gì.
 
Nỗi đau của người chồng phải vào tù do bị vợ cắm sừng  2

Bản tường trình tự thú chuyện ngoại tình của người vợ. Ảnh HT.

 
Vào tù vì bị vợ  “cắm sừng”

Thế nhưng Điền lại không hay biết điều đó, anh chưa từng nghĩ lại bị vợ “cắm sừng”. Bởi từ lúc yêu cho đến tận bây giờ, đã hơn chục năm vợ chồng không một lần to tiếng với nhau. Anh không làm việc gì có lỗi với vợ, luôn cố gắng làm việc để vợ con có cuộc sống đầy đủ, sung túc nhất. Ngay cả khi nghe làng xóm bàn tán chuyện vợ có tình nhân anh vẫn cho rằng đó là những lời trêu chọc. Thỉnh thoảng bắt gặp vợ và Thắng trò chuyện thân mật trong quán nhậu anh cũng xem đó là chuyện giữa chủ quán và khách hàng. Nhưng lòng tin của anh sụp đổ vào cái ngày anh đọc được tin nhắn mùi mẫn của Thắng gửi cho vợ mình. Giật mình kiểm tra tin nhắn và những cuộc gọi mới biết vợ đã cặp kè với tình nhân hơn một năm nay. Bị phát hiện, M.T. van xin chồng tha thứ nhưng sau đó vẫn lén lút với nhân tình. Cay cú, anh tìm gặp Thắng yêu cầu hắn tránh xa vợ mình và cảnh báo Thắng nếu còn gọi điện thoại, nhắn tin cho vợ mình thì đừng có trách anh không khách sáo.
 
Khác với suy nghĩ của anh, Thắng cười khẩy khiêu khích: “Mày có ngon thì đi mà giữ lấy vợ. Vợ mày không theo tao, tao có nhắn hàng chục tin, gọi trăm cuộc điện thoại cũng chẳng ích gì”. Biết Thắng là tên bặm trợn, nhưng nghĩ lại lời của Thắng không sai, Điền chỉ biết về nhà khuyên răn vợ. Thấy Điền lui bước, Thắng càng công khai qua lại với vợ tình địch. Về phía M.T. trong cơn “say nắng” cũng bất chấp lời khuyên răn ngăn cản của chồng, có cơ hội là lao ngay vào vòng tay người tình. Nhiều người trách Điền lụy tình, níu kéo gì người vợ không chung tình. Không ít người bảo anh ly dị cho xong nhưng anh lại không can tâm. Anh yêu vợ, mấy đứa con anh còn nhỏ dại cần có tình yêu thương và sự chăm sóc của người mẹ và một gia đình trọn vẹn để chúng lớn lên một cách bình thường. Sau nhiều ngày trăn trở, Điền viết đơn lên công an Gành Hào nhờ can thiệp nhưng không được chấp nhận. Thắng được thể càng vênh váo, đi tới đâu gã cũng khoe “tình trường” và không ngừng thách thức kẻ bị “cắm sừng”. Một lần tình cờ gặp mặt tại chợ đêm hai bên xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn nên không để lại thương tích.

Sau vụ ẩu đả, tưởng M.T sẽ nhận ra sai lầm quay về bên chồng, nào ngờ cô vẫn lao vào Thắng như con thiêu thân. Một hôm, sau khi nhận nhận được tin nhắn của tình nhân, M.T lập tức đến chỗ hò hẹn. Anh Nguyễn Hiền Đức (người chứng kiến sự việc) kể lại, Điền đi sửa máy về trên xe vẫn chở hộp đồ nghề, tay cầm chiếc khóa vòng chạy xe ngay qua ấp 3. Khi đi qua quán cà phê ông Thanh thì phát hiện vợ đang nằm tâm sự với Thắng trên võng. Thấy chồng đứng trước mặt, M.T hoảng hốt, trong khi Thắng hùng hổ đứng lên gây sự rồi bất ngờ dùng chân đạp mạnh khiến Điền ngã lăn xuống đất. Anh Điền vội vàng đứng dậy dùng chiếc khóa vòng xông vào đánh trả vào đầu. Bị đánh, Thắng lao ngay vào quán cầm ngay hai chai nước ngọt, đập vỡ đít chai chạy ra truy sát nhưng người dân kịp thời can ngăn nên Điền chạy thoát. Ra đến bên ngoài sân, nhìn thấy xe máy Thắng, Điền dùng khóa đập thêm một cái nữa mới bỏ về. Sự việc được báo lên chính quyền thị trấn, Điền bị mời lên trụ sở công an làm việc và thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc. Sau khi gia đình Điền bồi thường 25 triệu đồng, Thắng làm đơn bãi nại, không truy tố trách nhiệm hình sự của Điền.

Tuy nhiên theo kết quả giám định, Thắng bị tổn hại sức khỏe 39% nên Điền bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, bị xử phạt 4 năm tù giam. Sau khi sự việc xẩy ra, người vợ đã ân hận viết đơn tường thuật lại toàn bộ sự việc trên và công nhận đã có quan hệ bất chính với nạn nhân. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn. Chỉ vì yếu lòng, suy nghĩ nông cạn, người vợ vô tình đẩy chồng vào cảnh tù tội, bị thiên hạ cười chê. Còn người chồng chỉ vì một phút nóng giận đã biến mình từ bị hại trở thành tội phạm. Mong rằng đây sẽ là bài học cho tất cả mọi người.
 
Hương Trà
quynhupbaoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Phẫn nộ người đàn ông hành hung shipper chảy máu miệng ở TP.HCM

Video: Phẫn nộ người đàn ông hành hung shipper chảy máu miệng ở TP.HCM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông hành hung shipper chảy máu mũi sau tranh cãi khi nhận hàng ở TP.HCM được xác định là ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, cư trú tại số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).

Tạm giữ thanh niên 'ngáo rượu' cầm dao chặt xương gây náo loạn khu dân cư ở Bắc Ninh

Tạm giữ thanh niên 'ngáo rượu' cầm dao chặt xương gây náo loạn khu dân cư ở Bắc Ninh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xã Đại Đồng (Bắc Ninh) vừa kịp thời khống chế một nam thanh niên có biểu hiện “ngáo rượu”, sử dụng dao và gậy tuýp sắt gây rối trật tự công cộng, đe dọa người dân tại khu vực đông người.

Phú Thọ: Bắt tạm giam người đàn ông giả vờ chỉ đường để xâm hại tình dục trẻ em

Phú Thọ: Bắt tạm giam người đàn ông giả vờ chỉ đường để xâm hại tình dục trẻ em

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng lúc nạn nhân bị ngã xe trong đêm khuya, Lê Văn Dụng (SN 1984) đã tiếp cận, giả vờ chỉ đường rồi đưa nạn nhân về nhà riêng để thực hiện hành vi đồi bại. Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Nhân viên bị khởi tố, bắt giam vì bán, cầm cố 5 cây gậy bi-a của chủ quán

Nhân viên bị khởi tố, bắt giam vì bán, cầm cố 5 cây gậy bi-a của chủ quán

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Mang 5 cây gậy bi-a trị giá khoảng 126,5 triệu đồng của chủ quán đi bán và cầm cố, Trần Trọng Đức (SN 2001) bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Người đàn ông chuyển khoản thành công 350 triệu đồng qua Agribank rồi trình báo công an

Người đàn ông chuyển khoản thành công 350 triệu đồng qua Agribank rồi trình báo công an

Pháp luật - 22 giờ trước

Do sơ suất, anh H đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350 triệu đồng. Đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.

Tạm giam mẹ và cha dượng trong vụ bạo hành bé trai 2 tuổi

Tạm giam mẹ và cha dượng trong vụ bạo hành bé trai 2 tuổi

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam mẹ ruột cùng người tình sau vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, dẫn đến hàng loạt chấn thương nghiêm trọng như tổn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay trái, cẳng tay phải và nhiều vết thương ở vùng đầu.

Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng dùng súng bắn bi sắt bắn bạn nhập viện

Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng dùng súng bắn bi sắt bắn bạn nhập viện

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phát sinh mâu thuẫn trên bàn nhậu, Nguyễn Đức Hiếu (trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã dùng khẩu súng bắn bi sắt dạng ná cao su bắn bị thương bạn mình. Lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng áp sát, tước vũ khí và khống chế đối tượng.

Lời khai của tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người dã man ở TP.HCM

Lời khai của tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người dã man ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Tại cơ quan công an, T. khai do thấy anh Tr. chở bạn gái cũ đi chơi nên ghen tuông, chạy theo chặn đường rồi đánh nạn nhân.

Khởi tố vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại Hưng Yên

Khởi tố vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại Hưng Yên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.

Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia

Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.

Top