Nỗi khổ của chàng trai 19 tuổi “đội lốt”... thiếu nhi

| Bốn phương

Mặc dù đã 19 tuổi nhưng chàng trai này vẫn chưa “thoát” được khỏi hình dáng của cậu bé tiểu học đáng yêu.

Chàng trai Lee Cheng Jin luôn là “tiêu điểm” chú ý của mọi người xung quanh những lúc đi học không chỉ vì sự “chậm lớn” mà còn vì gương mặt “siêu” đáng yêu của mình. Lee Cheng Jin chia sẻ những năm tiểu học là thời kì bình thường nhất của cậu vì mặc dù có bé nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa nhưng sự chênh lệch không bị rõ ràng như bây giờ.

Nỗi khổ của chàng trai 19 tuổi “đội lốt”... thiếu nhi 1
Chân dung chàng trai 19 tuổi trong "lốt"... trẻ thơ.

Cho đến những năm trung học, chiều cao bình thường của các bạn nam trong lớp là 1m70 thì Lee Cheng Jin “lọt thỏm” với chiều cao hơn 1m30. Với sự cố gắng rèn luyện và gần 30 triệu đồng tiền sữa đặc biệt trong một tháng, năm qua Cheng Jin đã đạt được chiều cao 1m43.

Điều đáng thương nhất của chàng trai 19 tuổi này là đi đến đâu đều bị đối xử như một cậu bé tiểu học. Không ít lần cậu “xuống phố” bị các bà các cô tốt bụng chạy tới hỏi địa chỉ nhà vì lầm tưởng... cậu bé bị lạc đường. Có lần đến nhà bạn học chơi, bà nội bạn cậu hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu và quát mắng cháu trai mình vì... “đầu độc” trẻ con. Hay những lần đi xem phim, mặc dù cậu đã “chưng” ra chứng minh thư nhưng nhân viên rạp chiếu nhất quyết không đồng ý cho cậu qua cửa.

Nỗi khổ của chàng trai 19 tuổi “đội lốt”... thiếu nhi 2
Lee Cheng Jin chụp ảnh lưu niệm cùng bạn học.

Điều “hài” nhất trong buổi phỏng vấn Lee Cheng Jin là khi cậu chia sẻ rằng vừa mới chia tay bạn gái. Mọi người đều tỏ ra hết sức tò mò về cô bạn gái này nhưng Cheng Jin khằng định tính “đàn ông” của mình mặc dù bị “đội lốt” thiếu nhi.

Nỗi khổ của chàng trai 19 tuổi “đội lốt”... thiếu nhi 3
Lọt thỏm giữa những thanh niên cùng trang lứa.

Được biết chiều cao của những thành viên còn lại trong gia đình Lee Cheng Jin đều hết sức bình thường. Bố cậu cao 1m71, mẹ và em gái đều cao 1m55, em trai cao 1m64 nhưng vì mắc phải căn bệnh lạ nên không chỉ chiều cao mà hình dạng của cậu đều khác thường. Bố Lee Cheng Jin cho biết cậu mắc phải căn bệnh suy giáp tuyến yên bẩm sinh. Do thiếu hụt trầm trọng hoóc môn giáp dẫn đến “chậm trễ” trong quá trình phát triển của cậu.

Nỗi khổ của chàng trai 19 tuổi “đội lốt”... thiếu nhi 4
Hình ảnh bố Lee Cheng Jin trả lời phỏng vấn.
 
Mặc dù cuộc sống không suôn sẻ trong “lốt” trẻ thơ nhưng chàng trai 19 tuổi này không bao giờ kêu than, thiếu lạc quan hay oán trách số phận của mình.
 Theo Kenh 14
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.