Nộp bài thi sớm để về bê gạch thuê, nam sinh vẫn đỗ đại học top đầu thế giới

| Giáo dục

Dù hoàn thành sớm bài thi đại học để về bê gạch thuê nhưng Lâm Vạn Đông (SN 2001) vẫn đỗ trường đại học top đầu thế giới với điểm cao chót vót.

Sinh ra trong gia đình hoàn cảnh đặc biệt, Lâm Vạn Đông (Vân Nam, Trung Quốc) không có tiền để đi học thêm. Suốt thời phổ thông, cậu vừa đi học vừa đi làm thêm công việc chân tay để đỡ đần bố mẹ.

Có khoảng thời gian, bố ốm nặng, tiền thuốc men trở thành gánh nặng của gia đình, Đông từng nghĩ đến việc bỏ học để cùng mẹ kiếm tiền lo cho bố.

Vốn tư chất thông minh, luôn chăm chỉ tự giác học tập, Đông được thầy cô đánh giá có tiềm năng, nếu được đầu tư học hành, có thể trở thành nhân tài. Vì lý do đó, mẹ không đồng ý cho cậu thôi học.

Nộp bài thi sớm để về bê gạch thuê, nam sinh vẫn đỗ đại học top đầu thế giới - Ảnh 1.

Chân dung Lâm Vạn Đông. (Ảnh: Baidu)

Thương bố mẹ, khát khao thoát nghèo trở thành động lực để chàng trai trẻ phấn đấu. Càng về cuối cấp, thành tích của Đông càng nâng lên trong hàng ngũ xuất sắc của lớp.

Ngoài giờ học và ôn thi, Đông ra công trường phụ bê gạch, khuôn vác để có tiền đóng học. Công việc này gắn bó với cậu suốt thời gian dài, đến cả thời điểm thi đại học.

Năm 2019, Vạn Đông bất ngờ nổi khắp mạng xã hội Trung Quốc vì câu chuyện thú vị liên quan đến công việc bê gạch.

Ngày cuối cùng thi đại học, Đông là người ra khỏi phòng thi rất sớm. Điều này khiến các phóng viên đứng ở cổng trường ngạc nhiên, bởi cao khảo ở Trung Quốc là kỳ thi khốc liệt, thí sinh nào cũng muốn tận dụng toàn bộ thời gian để làm bài.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về lý do ra khỏi phòng thi sớm, Đông trả lời do đề dễ và có việc cần đi gấp. Sau đó người ta phát hiện nam sinh vội vàng kết thúc bài thi để đến công trường làm việc cho đúng giờ.

Nhiều người cho rằng Đông không làm được bài, trả lời đề dễ chỉ để trêu chọc những phóng viên. Không ai tưởng tượng được Đông đạt 713/750 điểm, là thí sinh đạt điểm bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên cao nhất thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam. Mãi đến khi điểm thi được công bố, nhiều người mới biết hoá ra câu trả lời của Đông là thật.

Nộp bài thi sớm để về bê gạch thuê, nam sinh vẫn đỗ đại học top đầu thế giới - Ảnh 2.

Lâm Vạn Đông trúng tuyển đại học Thanh Hoa. (Ảnh: Baidu)

Điểm số chót vót giúp Đông giành được tấm vé đến Đại học Thanh Hoa top 1 Trung Quốc. Trước khi nhập học, Đông vẫn tranh thủ thời gian đi bê gạch mỗi ngày vì biết rằng khi đến Bắc Kinh học sẽ tiêu tốn không ít tiền.

Đến Thanh Hoa, Đông luôn giữ vững phong độ, đạt kết quả học tập tốt. Sau 4 năm miệt mài, chàng trai quê Vân Nam tốt nghiệp loại xuất sắc .

Nhờ thành tích học tập ấn tượng, Vạn Đông nhận được nhiều lời mời làm việc từ các công ty lớn, có nơi còn đề xuất trả 1 triệu tệ/năm (hơn 3 tỷ đồng) nhưng anh không nhận lời.

Đông khiến nhiều người bất ngờ vì từ bỏ công việc để đăng ký tham gia kỳ thi tuyển chọn công chức ở quê nhà Vân Nam.

Đáp trả mọi nghi vấn, Vạn Đông cho biết việc về quê làm công chức tuy lương không cao nhưng thoải mái hơn nhiều so với việc làm cho công ty lớn ở vùng đất xa. Một lý do nữa khiến Đông muốn sớm trở về là muốn chăm sóc bố mẹ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Giáo dục -

Những ngày này, học sinh bước vào năm học mới 2026-2027, không khí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đang trở nên nhộn nhịp tại nhiều địa phương. Cùng với việc phụ huynh tất bật tìm mua sách giáo khoa, các cơ quan chức năng, đơn vị phát hành và trường học cũng đang khẩn trương bổ sung nguồn sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.