NSND Bạch Tuyết hé lộ lý do ly hôn cầu thủ nổi tiếng

| Giải trí

"Sau đó ba tháng thì tôi nghe tin anh Tam Lang mất. Tôi không hối hận và cũng không đau khổ gì hết" – NSND Bạch Tuyết nói.

NSND Bạch Tuyết hé lộ lý do ly hôn cầu thủ nổi tiếng - Ảnh 1.

Mới đây, chương trình Lần đầu tôi kể đã lên sóng. Tại đây, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã chia sẻ đôi điều về bản thân qua việc trả lời một số câu hỏi được khán giả đặt ra.

Cô đã làm thế nào để bước qua nỗi đau hôn nhân không trọn vẹn?

 - Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết và cầu thủ Tam Lang

Tôi không có nỗi đau về hôn nhân không trọn vẹn dù đã từng ly hôn. Lần đầu tiên, tôi lập gia đình với cầu thủ nổi tiếng Phạm Huỳnh Tam Lang. Đó là một người đàn ông cực kỳ tốt. Tôi không thể chê anh ở điểm nào hay nói anh là không tốt.

Chồng cũ của tôi khi đó là một bậc đại trượng phu, sống rất đàn ông, rộng lượng. Chúng tôi ly hôn do nguyên nhân từ phía tôi, là khuyết điểm của tôi.

Khi đó, tôi không thể có con còn gia đình anh Tam Lang lại là một gia đình truyền thống, đòi hỏi vợ chồng kết hôn phải sinh con đẻ cái để nối dõi dòng tộc.

Tôi không làm được theo yêu cầu của gia đình anh Tam Lang nên chúng tôi chia xa trong sự nuối tiếc. Sau khi chúng tôi li hôn, anh Tam Lang lập gia đình với một người khác và có với nhau một người con.

Từ khi chia tay, tôi trốn mất khỏi anh. Những chỗ nào có anh thì tôi đều tránh đi chỗ khác để gia đình anh được bình yên.

 - Ảnh 3.

NSND Bạch Tuyết viếng đám tang chồng cũ

Ngày đó, tôi quá nổi tiếng, báo chí liên tục săn đón, đưa tin. Nếu tôi gặp anh ấy mà bị báo chí đưa lên thì tôi sợ gia đình anh ấy cãi vã.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục thương yêu nhau dù ly hôn, cho đến tận ngày anh ấy mất. Ba tháng trước khi mất, anh Tam Lang xin phép gia đình cho đến thăm tôi để gặp tôi một lần rồi chết.

Đó cũng là lần gặp đầu tiên kể từ ngày chúng tôi ly hôn. Tôi nghĩ, chúng tôi đều đã già hết rồi, có gặp nhau cũng chẳng sao.

Sau đó ba tháng thì tôi nghe tin anh Tam Lang mất. Tôi không hối hận và cũng không đau khổ gì hết.

Một nghệ sĩ Bạch Tuyết của những năm 20, 30 khác gì với Bạch Tuyết hiện tại ở tuổi 78, cả về quan điểm làm nghề lẫn lối sống?

Tôi của thời 20, 30 đến bây giờ không khác gì nhau hết. Chỉ có điều, thời đó, tôi trẻ người non dạ nên nông nổi, nói những điều mình muốn nói, đôi khi quá chân thật nên khiến người khác buồn.

 - Ảnh 4.

Nếu được quay lại thời gian đó, tôi sẽ tự nhủ mình phải thay đổi, về sau sẽ không được như thế nữa, giống như một sự ân hận.

Tuy nhiên, đây lại là bản tính cha sinh mẹ đẻ của tôi, thấy cái gì không đúng thì phải nói nên khiến người ta buồn bực.

Tôi tự thấy, con người tôi là như thế, có một cái lỗi đó thôi cũng không sửa được thì chẳng có tư cách gì để sửa đổi thế giới này. Từ đó, tôi thấy tất cả mọi người đều tốt hơn tôi.

Trong hơn 60 năm theo đuổi nghệ thuật cải lương, khoảnh khắc nào khiến cô yêu nghề nhất hoặc muốn bỏ nghề nhất?

Nói là 60 năm thôi nhưng nếu trừ đi thời gian đi học thì tôi dâng hiến cho sân khấu chừng hơn 30 năm.

 - Ảnh 5.

Trong suốt thời gian đó, lúc nào tôi cũng yêu nghề. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất tôi cũng không dám nhắc tới chuyện bỏ nghề.

Tôi luôn khấn Tổ nghề rằng, chỉ khi nào Tổ không chấp nhận tôi nữa thì tôi mới thôi, chứ tôi không bao giờ dám bỏ nghề. Tôi yêu nghề này lắm.

Ý kiến của bạn
Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Giải trí -

GĐXH - "Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.