NSND Lê Khanh: Mỗi ngày được làm nghề đều là niềm hạnh phúc
Ở tuổi 60, NSND Lê Khanh vẫn tràn trề năng lượng và tinh thần cống hiến cho nghệ thuật. Với chị, càng thành công thì nghệ sỹ càng có áp lực lớn trong việc làm mới mình.
Sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh đã trở lại với vai bà nội “lắm chiêu” trong bộ phim mới “Nơi giấc mơ tìm về.” Dù dày dạn kinh nghiệm diễn xuất trên sân khấu, điện ảnh, truyền hình, song vai diễn lần này mang lại nhiều cảm xúc thú vị và mới mẻ cho Lê Khanh.
Chị đang hoàn tất những cảnh quay cuối cùng sau đó sẽ trở lại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động đào tạo diễn xuất. Xen kẽ giữa lịch trình eo hẹp, chị đã dành cho phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus cuộc trò chuyện xoay quanh đam mê nghề nghiệp.
Không muốn 'đóng băng' sự nghiệp
- Thưa NSND Lê Khanh, lâu nay chị đã “Nam tiến” để giảng dạy diễn xuất và tham gia nhiều dự án điện ảnh. Lý do vì sao lần này chị ra Bắc để tham gia bộ phim “Nơi giấc mơ tìm về”?
NSND Lê Khanh : Với tôi và tất cả các nghệ sỹ, mỗi ngày được làm nghề đều là niềm hạnh phúc. Thời gian qua, đúng là tôi bận rộn với nhiều dự án điện ảnh nhưng lần này, cơ duyên đưa tôi trở lại với phim truyền hình. Việc trở ra Bắc tham gia một dự án của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (Đải Truyền hình Việt Nam) khiến tôi thấy như được trở về “ngôi nhà xưa.”
Phim xoay quanh nhân vật chính là bà Lan. Chồng mất sớm, một mình bà "chèo lái" công ty gia đình, nuôi dạy đứa cháu nội thành tài và mong muốn Gia An gánh vác công ty thay mình. Bà Lan là người phụ nữ quyền lực, giỏi giang, quyết đoán, hay áp đặt song cũng đầy tình yêu thương.
Cá nhân tôi rất thích kịch bản này. Tôi thích những nhân vật có số phận, phải trải qua một hành trình để tạo nên tính cách, con người họ. Không có ai sinh ra đã là anh hùng hay kẻ tội đồ. Họ có những câu chuyện, những khúc mắc mà khán giả phải xem để tự khám phá và nhận định.
Nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh luôn muốn tìm kiếm những vai diễn có cá tính, có số phận đặc biệt. (Ảnh: VFC)
- Chị thấy nhân vật này có sự tương đồng với tính cách của mình ngoài đời?
NSND Lê Khanh: Bà Lan là mẫu người phụ nữ Việt Nam điển hình ngày nay, một người bà, người mẹ giàu đức hy sinh, luôn lo toan cho gia đình, song cũng mạnh mẽ xây dựng sự nghiệp riêng.
Ở nhân vật này có sự mâu thuẫn mà tôi thấy ở mình cũng như ở mẹ tôi (Nghệ sỹ Nhân dân Lê Mai) hay bất kỳ người mẹ nào khác. Đó là muốn con cháu mình tự lập, song cũng sẵn sàng bao bọc, che chở, làm thay cho con cháu mình từ những việc nhỏ nhất. Bà Lan cho cháu đi du học để có thể xây dựng sự nghiệp riêng, nhưng cũng chính bà ấy “dọn đường” cho Gia An tiếp quản công ty, đặt cả “cần câu” và “con cá” vào tay cháu để cháu không phải vất vả.
Nhân vật này dường như dung hòa nhiều tính cách trong con người tôi, một người phụ nữ miền Bắc mang những phẩm chất như khoan dung, giàu tình cảm và một “gái già lắm chiêu” (bộ phim NSND Lê Khanh tham gia gần đây-PV) mạnh mẽ, năng động của phía Nam.
Nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh vẫn trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết dù đã ở tuổi tròn 60. (Ảnh: PV/Vietnam+)
- Chị là nghệ sỹ “gạo cội” đã kinh qua rất nhiều loại vai trên truyền hình, điện ảnh, sân khấu nhưng không có vai diễn nào của chị khiến cho khán giả hoàn toàn ghét. Có phải chị kén chọn kịch bản để giữ hình tượng cho mình không?
NSND Lê Khanh: Tôi rất vui vì bạn nhận ra điều đó. Quả thực, tôi có sự lựa chọn nhân vật mà mình sẽ vào vai. Như đã nói ở trên, tôi muốn kể cho khán giả nghe câu chuyện của nhân vật để họ hiểu lý do vì sao mà người này trở nên ác như thế, vì sao cô gái này lại đi bán thân, hay một người phụ nữ trung niên đi ngoại tình thì lý do tại sao. Có những nhân vật phản diện, đáng ghét nhưng tận sâu bên trong họ là sự cô đơn và tổn thương.
[Diễn viên Lê Khanh: Phụ nữ hiện đại mạnh mẽ và tự đi tìm tình yêu]
Nói như vậy không phải là để bênh vực cho các hành vi sai trái mà là sự cảnh tỉnh để những người khác trong xã hội ở đâu đó có thể tránh cho bản thân sa vào câu chuyện tương tự.
Về phần mình, tôi không muốn “đóng đinh” một vai diễn nào trong lòng khán giả. Bởi như vậy nghĩa là sự nghiệp của tôi “đóng băng” rồi và thế là hết. Mẹ tôi 85 tuổi mà vẫn chưa thấy già nên tôi vẫn còn trẻ trung lắm, chưa gọi là “gạo cội” (cười).
Đặt niềm tin vào giới trẻ
- Cá nhân chị thấy nhịp sống ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với mình hơn?
NSND Lê Khanh: Thật khó để trả lời. Tôi nghĩ rằng cuộc sống ở cả hai nơi đều cần thiết với mình và nghệ sỹ nói chung nên có sự thay đổi để làm mới bản thân, để tham gia vào những cộng đồng mới và có những đối tượng khán giả khác nhau. Khi nào tôi muốn tĩnh tâm, sống chậm lại hay suy nghĩ điều gì đó thật lâu thì tôi ra Bắc, còn nếu muốn trải nghiệm sự linh hoạt, năng động, bớt thận trọng đi một chút thì tôi vào Nam.
Tôi luôn muốn tìm cách đổi mới mình, đa dạng các vai diễn, càng thành công thì điều này càng khó khăn và áp lực càng lớn, phải làm sao để hôm nay rực rỡ hơn hôm qua và ngày mai thành công hơn ngày hôm nay.
Tôi không chấp nhận sự dễ dãi “một màu” mà luôn tìm kiếm những vai có số phận, có hoàn cảnh. Nếu diễn kiểu hiền lành, nhẹ nhàng thì dễ nhưng khán giả cũng sẽ nhanh chán. Cứ nhận vai chính diện đến phim thứ ba thì khán giả cũng đã thuộc lòng điệu bộ, phong thái của mình rồi.
Nói về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, Lê Khanh đặt niềm tin rất lớn vào thế hệ trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
- Hiện nay, chị đang tập trung vào công việc giảng dạy tại Học viện Nghệ thuật Điện ảnh (Cinematic Arts Academy - CAA). Chị có đánh giá như thế nào về các nhà làm phim trẻ?
NSND Lê Khanh: Gần 10 năm nay, nhiều khán giả háo hức chờ đợi được xem phim Việt Nam. Đây là một sự xoay trục ngoạn mục và đầy xúc động. Các nhà làm phim trẻ đang làm cho nền điện ảnh Việt Nam không chỉ hồi sinh mà còn vững vàng và lớn lên mạnh mẽ.
Tôi nghĩ điều đó cũng dễ hiểu vì các bạn đang có nhiều cơ hội với trí tuệ của mình, với sự rộng mở để nhìn ra thế giới thì không có lý do gì mà không để lại dấu ấn trong trái tim khán giả.
Tôi đã chứng kiến những giai đoạn lịch sử của nghề nghiệp, không phải lúc nào khán giả cũng đến rạp, có những lúc khủng hoảng vì chỉ sính ngoại. Phim ảnh Việt Nam được quan tâm như hiện nay một phần là nhờ sự đóng góp của những người làm phim trẻ.
- Chị sinh ra trong một gia đình nghệ sỹ nhưng các con của chị không theo nghệ thuật. Điều này có khiến chị buồn không?
NSND Lê Khanh: Tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì các con mình không đi theo con đường của mình nhưng cũng vui vì nghề này gian nan lắm, nếu không đam mê và hy sinh thì không thể theo được.
Dù các con ruột không theo diễn xuất nhưng tôi có niềm an ủi lớn là có “những đứa con” trong nghề như Ninh Dương Lan Ngọc hay Kaity Nguyễn. Từ sự gợi ý của hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito mà các bạn ấy “cắp sách” đến học tôi. Ban đầu, tôi cũng ngại vì Ngọc và Kaity cũng đã là những ngôi sao rồi. Sau đó, tôi ngạc nhiên vì hai bạn cực kỳ nghiêm túc, đúng giờ, mang giấy bút ghi chép cẩn thận, chăm chỉ và cầu thị.
Khởi đầu từ quan hệ thầy trò, giờ đây các bạn ấy gọi tôi là mẹ. Sắp tới, cả hai sẽ là trợ giảng cùng tôi tại CAA.
- Xin trân trọng cảm ơn NSND Lê Khanh!
| “Nơi giấc mơ tìm về” quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu và diễn viên trẻ như Nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh, Nghệ sỹ Ưu tú Đỗ Kỷ , Nghệ sỹ Nhân dân Trọng Trinh , Nghệ sỹ Ưu tú Tất Bình, diễn viên Lãnh Thanh, Việt Hoa, Minh Thu, Thục Anh, Trung Tuấn… Bộ phim lên sóng 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1 từ ngày 22/5. |
Sao Việt làm giáo viên: Người là ca sĩ hạng A, người bị nhầm là sinh viên
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcĐằng sau ánh đèn sân khấu, nhiều ca sĩ nổi tiếng ghi dấu ấn ở lĩnh vực sư phạm khi trở thành những giáo viên được học trò mến mộ như: Ca sĩ Thanh Duy, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi, Dương Hoàng Yến.
3 'cô giáo hoa hậu' lần hiếm hoi tiết lộ thu nhập so với showbiz
Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trướcBa hoa hậu, á hậu - Phạm Ngọc Phương Anh, Phương Thanh, Lê Âu Ngân Anh hiện là giảng viên đại học. Họ đối mặt định kiến, vượt thách thức dù thu nhập không cao như ở showbiz Việt.
Nước mắt và nụ cười của NSND, NSƯT làm thầy các nghệ sĩ đình đám nhất Việt Nam
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcNhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 sắp đến, NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí - hai bậc thầy từng đào tạo hàng trăm học trò - chia sẻ điều khiến họ không thôi trăn trở trong nghề "đưa đò".
Con trai Phó Giám đốc của NSND Hồng Vân bỏ Mỹ về Việt Nam giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trướcHơn 1 năm về Việt Nam làm việc với vị trí Phó Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân, Khôi Nguyên hòa nhập tốt với môi trường mới, thấy nhiều cơ hội và thử thách trong công việc.
Từ ngày 18 - 24/11 nhiều hoạt động hấp dẫn trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc năm 2025 diễn ra tại Hà Nội
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcGĐXH - Từ ngày 18 đến ngày 24/11/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng về thông tin đang ốm nặng, mất giọng
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcTuấn Hưng buồn vì bịa đặt thông tin anh cũng đang ốm nặng rồi mất giọng trong khi nam ca sĩ đã mệt mỏi vì mẹ đang chiến đấu với bạo bệnh.
Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn Thành
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcGĐXH - "Chuyện cổ tích về cha" là lời giãi bày của ca sĩ Khôi Minh khi mất đi người thân và cũng là mong mỏi của anh để không còn ai phải hỏi như nhân vật con trong phim "Bố già" của Trần Thành: "Lần gần nhất bạn chụp ảnh với bố là khi nào?". Với anh, đó là khi bố đã nằm trên giường bệnh.
'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổi
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcDiễn viên Mai Sơn Lâm được mệnh danh ‘trùm phản diện’ trên màn ảnh nói anh mỗi ngày cố gắng hòa hợp, giữ lửa cuộc hôn nhân với bà xã kém 12 tuổi.
Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ người
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcĐảm nhận vai Thùy Dung trong phim "Ván bài lật ngửa", nữ diễn viên này từng được xem là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt một thời.
'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcTuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.
Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn
Câu chuyện văn hóaGĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.