NSƯT Thanh Quý U70 vẫn chưa NSND: "Tôi chưa bao giờ làm hồ sơ xét duyệt"
"Không phải tôi được phong tặng danh hiệu NSND nhưng không nhận, mà bởi tôi chưa từng làm hồ sơ đề nghị xét tặng", NSƯT Thanh Quý nói.
Mới đây, theo quyết định 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 22/6, có 77 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), vào ngày 28/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã ký quyết định 1431/QĐ-CTN gồm có 42 cá nhân được phong tặng NSND.
Trong danh sách này, tiếp tục "vắng bóng" NSƯT Thanh Quý khi nữ diễn viên gạo cội đã quá lâu giữ danh hiệu NSƯT, khiến công chúng một lần nữa không khỏi quan tâm, băn khoăn và tiếc nuối.
NSƯT Thanh Quý sinh năm 1958 trong một gia đình có 8 anh em (Ảnh: Tư liệu).
Phóng viên Dân trí liên hệ với NSƯT Thanh Quý, bà cho biết, mấy ngày qua, bà nhận được rất nhiều lời hỏi han, thắc mắc của mọi người trước việc bà không có tên trong danh sách phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.
Thậm chí, có thông tin và một số người hiểu lầm rằng, bà được phong tặng nhưng không nhận.
NSƯT Thanh Quý bày tỏ sự cảm kích khi luôn nhận được sự yêu quý của khán giả nhiều năm qua, đồng thời nữ nghệ sĩ cũng đính chính: "Không phải tôi được phong tặng danh hiệu NSND nhưng không nhận, mà bởi tôi chưa từng làm hồ sơ thì làm sao có tên trong danh sách xét tặng hay phong tặng được".
Trước câu hỏi: "Lý do vì sao NSƯT Thanh Quý không làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, như vậy rất thiệt thòi?", nữ nghệ sĩ cho hay, từ khi làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT, bà đã thấy lăn tăn vì rất nhiều giấy tờ phiền phức.
Vì vậy, kể từ lần đó về sau, nữ nghệ sĩ không còn quan tâm và cũng xác định không bao giờ làm hồ sơ để xét tặng danh hiệu thêm nữa.
"Thực lòng, tôi cảm thấy mừng cho những người bạn, đồng nghiệp của mình vì họ được phong tặng danh hiệu NSND. Tuy nhiên, trên con đường nghệ thuật này, mỗi người có một quan điểm và mục đích khác nhau.
Với tôi, mục đích lớn nhất, duy nhất và cũng hạnh phúc nhất là được làm nghề. Vai diễn nếu thành công là niềm vui còn nếu không được như kỳ vọng thì tôi chỉ nghĩ rằng tài năng của mình hạn hẹp và mong hai chữ "thông cảm" từ khán giả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi!", NSƯT Thanh Quý chia sẻ.
NSƯT Thanh Quý hiện tại (Ảnh: Phan Hưng).
Có thể thấy, việc xét tặng và phong tặng danh hiệu NSND đến lần thứ 10 vẫn xảy ra những bất cập, tranh cãi không có hồi kết. Không chỉ NSƯT Thanh Quý mà một số nghệ sĩ khác không làm hồ sơ đề nghị xét tặng.
Phóng viên hỏi: "Nhiều nghệ sĩ bày tỏ, những gì họ cống hiến, tài năng và cả danh tiếng ra sao công chúng và các nhà quản lý đều biết. Vậy sao còn yêu cầu họ phải làm hồ sơ để xin xét tặng danh hiệu NSND? Quan điểm của bà như thế nào"?
NSƯT Thanh Quý trả lời: "Nếu không làm hồ sơ, thủ tục thì Nhà nước không thể biết và nắm rõ được người đó có những cống hiến thế nào, danh tiếng và nghề nghiệp ra sao để mà xét hay phong tặng.
Tuy nhiên, tôi nghĩ các cấp cơ sở nên đề đạt chứ yêu cầu nghệ sĩ phải làm đơn trình bày, khai và kể các thành tích của mình để được công nhận thì tôi cũng đồng tình với quan điểm trên. Tức là "Tại sao phải yêu cầu làm đơn để "xin" những việc đó?", NSƯT Thanh Quý nói.
Cũng theo NSƯT Thanh Quý, mỗi người làm bất cứ công việc và ngành nghề nào, nếu có cái tâm thì sẽ hết lòng với nghề đó.
Bà chia sẻ, việc được Nhà nước phong tặng hay vinh danh, người thân của mình cũng cảm thấy vinh dự và hạnh phúc. Tuy nhiên, vì biết tính bà nên mọi người rất tôn trọng quyết định của nữ nghệ sĩ.
"Tầm tuổi này, tôi chỉ muốn sống giản dị, bình yên. Làm hồ sơ xong lại mong, suy nghĩ hay bận tâm mình được hay không được. Mệt lắm!", bà nói.
Trước câu hỏi: "Nhiều người khẳng định, chỉ cần làm "nghệ sĩ của nhân dân" đã là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu của khán giả là phần thưởng giá trị nhất với họ, còn NSƯT Thanh Quý thì sao?", nữ nghệ sĩ gạo cội cho hay, bà không dám khẳng định và nhận những điều lớn lao đó.
"Tôi luôn tâm niệm, để đạt điều gì đó trong nghệ thuật, để được sự công nhận của khán giả và đồng nghiệp, vất vả và khó nhọc vô cùng.
Có những khi ra đường gặp một khán giả và họ nói với tôi rằng: "Cô ơi! Cháu xem phim của cô xong mà ở nước ngoài cháu liền bay về nhà ngay vì nhớ và thương mẹ quá!". Đó là niềm vui đối với tôi rồi.
Còn "nghệ sĩ của nhân dân" thì lớn lao lắm, con đường đi tới còn xa vời. Tôi chỉ cố gắng hết sức có thể thôi", NSƯT Thanh Quý tâm sự.
NSƯT từng được ví là "bông hồng của điện ảnh cách mạng Việt Nam" (Ảnh: Tư liệu).
Vào năm 2022, khán giả từng tiếc nuối khi NSƯT Thanh Quý quyết định rút khỏi đề cử giải thưởng hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards cho vai bà Nga trong phim Thương ngày nắng về.
Năm nay, NSƯT Thanh Quý tiếp tục thủ vai bà Tình gây bão màn ảnh trong bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao . Nhưng nữ diễn viên được chọn vào đề cử tranh giải VTV Awards 2023 là Thanh Hương (vai Luyến).
Chia sẻ về điều này, NSƯT Thanh Quý cho hay: "Tôi chỉ thấy mình nên rút lui để không gian rộng hơn cho các bạn diễn viên trẻ, nhường cơ hội cho các bạn tỏa sáng.
Thế hệ diễn viên trẻ rất tiềm năng, con đường khẳng định bản thân của các bạn còn dài. Và mỗi giải thưởng là niềm động viên, nguồn động lực rất lớn để các bạn phấn đấu. Còn cá nhân tôi, ngày nào được làm nghề, tôi biết ơn ngày đó. Thật sự, tôi cũng có tuổi rồi, tôi chỉ muốn mọi việc giản dị, nhẹ nhàng".
NSƯT Thanh Quý được xem là một trong những diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt Nam. Bên cạnh tài năng diễn xuất với những vai diễn có chiều sâu về tâm lý, Thanh Quý còn ghi dấu ấn bởi nét đẹp cuốn hút cùng đôi mắt biết nói.
Thời trẻ, bà được mệnh danh là "mỹ nhân màn ảnh" cũng bởi nhan sắc ấn tượng ấy.
Với tài năng và nhan sắc nổi trội, năm 18 tuổi, Thanh Quý đã nhận được lời mời của đạo diễn Trần Vũ để vào vai Vân - cô thanh niên xung phong mạnh mẽ trong phim Chuyến xe bão táp.
Năm sau, Thanh Quý tiếp tục gây ấn tượng trong phim Những người đã gặp. Vai diễn thứ hai của sự nghiệp đã giúp nữ nghệ sĩ nhận bằng khen của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4, năm 1977.
Từ đó, điện ảnh Việt thêm thăng hoa mỗi khi có sự xuất hiện của NSƯT Thanh Quý. Từ năm 1976 đến năm 1992 là giai đoạn hoàng kim của bà khi mỗi năm, "mỹ nhân màn ảnh" đều tham gia ít nhất một bộ phim.
Năm 1985, với vai Ngân Hà trong phim Tình yêu và khoảng cách, bà đã nhận giải Bông sen vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 7 - một giải thưởng cao quý mà mọi diễn viên đều ao ước.
NSƯT Thanh Quý trong vai bà Tình phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" (Ảnh: VFC).
Từ những năm 2000 trở lại đây, NSƯT Thanh Quý chủ yếu đóng phim truyền hình dài tập. Bà xuất hiện đều đặn trên màn ảnh nhỏ với các phim như : Mùa lá rụng, Ban mai xanh, Chuyện phố phường, Luật đời…
Trong giai đoạn phim truyền hình Việt lên ngôi, NSƯT Thanh Quý cũng có những vai diễn ấn tượng, sắc sảo trong loạt phim như Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái…
Tuy nhiên vào năm 2022, NSƯT Thanh Quý khiến khán giả bất ngờ khi vào vai bà Nga trong bộ phim Thương ngày nắng về - một người mẹ tảo tần cùng gánh bún riêu, một mình bươn trải nuôi 3 cô con gái.
Nữ nghệ sĩ cho biết, đây là hình tượng mà bà đã mong muốn từ lâu sau loạt vai ghê gớm, đanh đá trước đó.
Mới đây, NSƯT Thanh Quý tiếp tục lấy nước mắt khán giả khi hóa thân xuất sắc vào vai bà Tình trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao . Hình ảnh lam lũ, vất vả, luôn chịu thiệt về mình để dành mọi điều tốt đẹp cho các con của bà Tình nhiều lần khiến khán giả xót xa, thương cảm.
Vóc dáng cực phẩm của cặp bài trùng Kỳ Duyên và Thiên Ân khiến fan mê mẩn
Giải trí - 1 giờ trướcDù theo đuổi hai phong cách đối lập, sự xuất hiện của Kỳ Duyên và Thiên Ân luôn khiến cộng đồng mạng chao đảo bởi hình thể chuẩn chỉnh và thần thái cuốn hút.
Cựu danh thủ David Beckham trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên tại Anh
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Sở hữu khối tài sản vượt mốc 1 tỷ bảng Anh, cựu danh thủ bóng đá David Beckham trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên tại “xứ sở sương mù”.
Tóc Tiên vướng nghi vấn hẹn hò Trần Ngọc Vàng, động thái sau đó gây chú ý
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Cụm từ khóa "Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò" được khá nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội. Trước những đồn đoán đang lan truyền, phía Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có động thái gì?
Con gái Tuấn Hưng tấm tắc khen cơm bố nấu trên sóng truyền hình
Thế giới showbiz - 16 giờ trướcGĐXH - Bé Son, con gái của Tuấn Hưng, đã rất hài lòng với tài nấu nướng của bố. Cô bé còn chấm cho bố 10 điểm.
Mỹ nhân phim giờ vàng VTV tổ chức đám cưới tại Lào Cai với chồng là bạn học đồng môn
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Việt Hoa vừa chia sẻ hình ảnh trong lễ cưới với ông xã - diễn viên Vương Trọng Trí. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra ngày 10/5 tại Lào Cai nhưng gần đây mới công bố.
Trước khi đảm nhận đại sứ Miss World, 9 năm trước, Đỗ Mỹ Linh đã làm nên chuyện ở cuộc thi này
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây được bổ nhiệm làm đại sứ Miss World 2026. Thông tin này khiến khán giả nhớ lại thành tích ấn tượng của cô cách đây 9 năm, khi cô giành được danh hiệu “Người đẹp Nhân ái” tại cuộc thi này.
Đình Tú muốn công khai tình yêu với Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Mai và Trung đã chính thức yêu nhau, nhưng dường như chuyện tình cảm này vẫn gặp nhiều thách thức bởi sự ngăn cản từ gia đình.
Kết phim 'Bước chân vào đời' gây nhiều tranh cãi, chiếm Top 1 về người xem
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Cái kết của phim "Bước chân vào đời" khiến nhiều người xem không hài lòng, gây tranh cãi trên các diễn đàn phim.
Hoa hậu Vi Minh được thiếu gia Tập đoàn Hải Minh mạnh tay đầu tư
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Thiếu gia tập đoàn Hải Minh tiết lộ kế hoạch của tập đoàn muốn có sự cộng tác của Hoa hậu Vi Minh.
Tuổi xế chiều bình yên ở Mỹ của mẹ ruột Hoa hậu Việt Nam đăng quang khi mới 16 tuổi
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh không chỉ là người phụ nữ tài sắc mà còn là trụ cột tinh thần của các con. Đằng sau thành công của Hà Kiều Anh luôn có bóng dáng và sự đồng hành của bà.
Mỹ nhân phim giờ vàng VTV tổ chức đám cưới tại Lào Cai với chồng là bạn học đồng môn
Giải tríGĐXH - Diễn viên Việt Hoa vừa chia sẻ hình ảnh trong lễ cưới với ông xã - diễn viên Vương Trọng Trí. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra ngày 10/5 tại Lào Cai nhưng gần đây mới công bố.

