Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSƯT Tố Nga kể chuyện linh thiêng Đồng Lộc khi quay MV “Cúc ơi!”

Chủ nhật, 08:00 22/07/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Bài thơ “Cúc ơi!” từng được nhiều người phổ nhạc thành công, nhưng khi NSƯT Tố Nga làm MV “Cúc ơi!”, người nghe vẫn không khỏi xúc động nghẹn ngào. Ca sĩ gốc Hà Tĩnh cho biết, chị đã ấp ủ 12 năm cho sản phẩm âm nhạc này. Vì vây, khi thực hiện MV, chị đã có rất nhiều cơ duyên và những chuyện linh thiêng trùng hợp trong quá trình quay tại chính nơi 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc anh dũng hy sinh.


NSƯT Tố Nga (phải) và Hoa Trần trong MV “Cúc ơi!”(ảnh nghệ sĩ cung cấp).

NSƯT Tố Nga (phải) và Hoa Trần trong MV “Cúc ơi!”(ảnh nghệ sĩ cung cấp).

Cảm giác như được phù hộ

Là một người con của mảnh đất Hà Tĩnh, từ năm 2006, NSƯT Tố Nga đã đến viếng mộ 10 nữ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc. “Tôi luôn đau đáu làm một sản phẩm âm nhạc để tri ân các chị từ ngày đó mà không hiểu sao mãi không thực hiện được. Tôi vẫn đến Ngã ba Đồng Lộc dâng hương hàng năm, mỗi lần đến đó đầu tôi như bị xoá trắng, không nhớ gì về những dự định âm nhạc muốn làm của mình, khi trở về mới lại thấy trăn trở về dự định. Cứ như thế, loay hoay mãi 12 năm tôi không hoàn thành được tâm nguyện của mình. Đến năm nay, đúng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, như có điều gì đó đã thôi thúc tôi từng ngày để tôi làm sản phẩm. Đây thực sự là nhân duyên, ca khúc “Cúc ơi!” mà tôi chọn không chỉ là vì ca khúc hay mà bài hát còn đặc biệt bởi được sang tác từ nhà thơ Yến Thanh - là bạn chiến đấu của bố tôi khi hai cụ đi thanh niên xung phong”, NSƯT Tố Nga nói.

Trong suốt quá trình quay, không biết có phải là bởi vì được phù hộ hay không mà nghệ sĩ Tố Nga cảm giác như mình được định sẵn quá nhiều việc. Theo dự tính, ê-kíp sẽ cần 2 ngày quay để hoàn thành MV, nhưng đoàn phim đã phải kéo dài đến 4 ngày vì thời tiết đổ mưa. Khi đó, NSƯT Tố Nga và đoàn phim buồn vì Trời không chiều lòng người, nhưng sau đó chị giật mình nghĩ lại thấy Trời luôn mưa… đúng lúc cần. Nhờ đó mà MV có những cảnh quay dưới mưa, khi NSƯT Tố Nga thả hoa trên sông, khi chị Cúc hồi nhỏ đứng nhìn theo mẹ đi lấy chồng, những hạt mưa đã làm câu chuyện sâu hơn, xúc động hơn.

Ngay cả cảnh quay gây ấn tượng trong MV là cảnh NSƯT Tố Nga ngồi thả hoa cúc trên sông gọi người em “Cúc ơi!”. Đúng thời điểm đó, nước sông rút khiến chồi cát trên sông lộ ra giúp NSƯT Tố Nga có được góc ngồi rất đẹp để thả hoa. Ngay sau thời điểm đó, nước sông dâng lên suốt mấy ngày mấp mé bờ sông, có muốn thực hiện lại cảnh này cũng không được nữa.

Một điều khiến nữ ca sĩ rất xúc động là khi biết chị quay MV về các nữ thanh niên xung phong, rất nhiều người đã gọi đến hỗ trợ chị từ chuyện ăn uống đến việc lưu trú, rồi các công tác hậu cần cho đoàn phim. Chưa bao giờ, NSƯT Tố Nga thấy mình được sống trong ân tình nhiều đến thế. Như khi quay cảnh chiến tranh, đoàn phim đã đốt hết 100 chiếc lốp, nhưng đến phút cuối cảnh chưa xong mà đã không còn lốp để đốt. Giữa đồng không mông quạnh, bất ngờ, một người dân đứng xem bên cạnh bảo: “Để tôi đi lấy cho”. Thế là 30 phút sau, người đó mang về 4-5 chiếc lốp lớn, đủ để hoàn thiện các cảnh quay còn lại.

Dù là thực hiện MV ca nhạc nhưng khi xem, người ta có cảm giác rất gần với một bộ phim điện ảnh. NSƯT Tố Nga đã rất tin tưởng giao cho nữ đạo diễn trẻ Lam Hạ - người cũng vừa mới “chân ướt chân ráo” bước vào lĩnh vực đạo diễn MV ca nhạc. Đây là dự án MV lớn nhất được giao vào tay Lam Hạ, đồng thời cũng là sản phẩm đầu tiên cô làm về chiến tranh. Sự áp lực đã được Lam Hạ “ứng phó” đầy khôn ngoan, khi chọn cách kể đầy tính điện ảnh, song vẫn giữ được sự mới mẻ dù câu chuyện đã quá cũ. May mắn với Lam Hạ là cô được thỏa sức trong việc thực hiện các cảnh quay, kể cả tốn kém nhất.

“Cũng có lúc Lam Hạ muốn tiết kiệm tiền cho tôi nên đề xuất các phương án thay thế. Nhưng tôi hỏi ngược lại rằng “nếu làm thế thì có đáp ứng được cảnh quay không? Nếu không thì em cứ làm hết những gì em muốn, mọi cái chị sẽ lo”, NSƯT Tố Nga tâm sự về dự án được cho là lớn nhất trong sự nghiệp của mình tính đến nay.

Diễn xuất ấn tượng của Hoa Trần

Một yếu tố góp phần làm nên thành công không nhỏ cho MV xúc động “Cúc ơi!” chính là yếu tố Hoa Trần - người hóa thân thành cô Cúc. Chi tiết thú vị khá tương đồng là, nếu như người sáng tác nên bài thơ “Cúc ơi!” - tác giả Yến Thanh vốn là cán bộ phụ trách kỹ thuật của ngành giao thông vận tải có mặt lúc đó đã nghẹn ngào viết lên bài thơ này thì Hoa Trần cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp (cô vốn là MC và gần đây lấn sân ca hát cùng chồng là NSƯT Việt Hoàn - PV) và nhận vai trong một hoàn cảnh rất bột phát.

Hoa Trần kể: “Tôi và NSƯT Tố Nga rất thân thiết ngoài đời nên biết tâm tư của chị muốn thực hiện MV này từ lâu rồi. Nhưng bây giờ chị mới thực hiện được, có lẽ là phải chờ hội đủ thời khắc tâm linh. Hai chị em nói chuyện với nhau và rồi chị bảo tôi tham gia một vai. Tôi buột miệng: “Thế em đóng vai Cúc nhé?”. Tôi cứ nghĩ sẽ như những lần trước thôi. Ai ngờ lần này làm được thật, mà mọi thứ cứ trơn tru từ đầu đến cuối”.

Hỏi về việc khai thác chất liệu nào để hóa thân “mượt” như thế, Hoa Trần tâm sự: “Thực ra lúc đầu tôi cũng lo lắm. Tôi đã dành thời gian nghiên cứ lịch sử để hóa thân thành cô Cúc. Khi đọc thì hình tượng của cô Cúc càng hiện rõ, nhưng mỗi khi quay, ê-kíp thắp hương cho các cô, tôi lại thầm nói trong đầu để mong được hóa thân đúng với tính cách của các cô ở độ tuổi xuân xanh nhất. Ngoài đời, tôi là người hồn nhiên, hay cười nên việc đó không khó lắm. Nhưng với một hình tượng anh hùng thì điều quan trọng nhất là phải lột tả được sự hiên ngang, bất khuất của các cô. Trong lúc diễn, chính cách hát, cách nhấn tha thiết của chị Tố Nga đã tác động rất mạnh đến cảm xúc diễn của tôi. Lúc đó, tôi cảm giác như mình không phải là Hoa Trần nữa mà cảm giác như mình chính là nhân vật. Nước mắt cứ ầng ậc mà không được phép khóc, vì như thế sẽ hỏng hết. Làm thế nào để không khóc, đó mới là cảnh khó nhất với tôi”.

Để thực hiện MV “Cúc ơi!”, dựng lại hình ảnh thời chiến tranh với những nữ thanh niên xung phong hăng hái ngày đêm san đường, lấp hố bom giữ thông tuyến đường chiến đấu, đoàn phim đã phải huy động đến 200 diễn viên quần chúng là các chiến sĩ bộ đội và các học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Tĩnh. Tỉnh đội Hà Tĩnh cũng đã giúp đỡ NSƯT Tố Nga một cách đặc biệt khi ngoài việc cử chiến sĩ trẻ tham gia quay MV, Tỉnh đội còn huy động cả xe quân đội và cố vấn đặc biệt hỗ trợ đoàn phim quay cảnh chiến tranh. Đạo diễn Lam Hạ đã sử dụng bom mìn thật với cố vấn bên quân đội để có những cảnh quay chân thực nhất.

Minh Nhật

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảm xúc của NSND Lê Khanh khi làm việc với dàn diễn viên trẻ

Cảm xúc của NSND Lê Khanh khi làm việc với dàn diễn viên trẻ

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong phim điện ảnh "Một thời ta đã yêu", NSND Lê Khanh đã hợp tác với nhiều diễn viên thế hệ Gen Z. Qua quá trình làm việc nữ nghệ sĩ gạo cội nhìn nhận và có đánh giá tích cực về lớp nghệ sĩ trẻ kế cận.

Nhân sinh nhật diễn viên Anh Tuấn, NSƯT Nguyệt Hằng chúc chồng khỏe mạnh để 'gánh cả đoàn tàu'

Nhân sinh nhật diễn viên Anh Tuấn, NSƯT Nguyệt Hằng chúc chồng khỏe mạnh để 'gánh cả đoàn tàu'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã chia sẻ ảnh đại gia đình hạnh phúc bên nhau nhân sinh nhật chồng - diễn viên Anh Tuấn. Trong dòng viết, nữ NSƯT mong muốn chồng khỏe mạnh để "gánh" cả gia đình.

'Tận hiến' - Tập 3: Bích 'chột' sẵn sàng vì Thành Lai bất chấp nguy hiểm

'Tận hiến' - Tập 3: Bích 'chột' sẵn sàng vì Thành Lai bất chấp nguy hiểm

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Gia đình Thành Lai (Nguyễn Thành) trên đường sang Lào, anh phải đón nhận sự mất mát quá lớn, nợ một kiếp với người đã hy sinh vì mình.

Hoa hậu Vi Minh gây bất ngờ lớn

Hoa hậu Vi Minh gây bất ngờ lớn

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong nỗ lực giúp đỡ hai bà cháu bé Dín, Hoa hậu Vi Minh đã gặt hái được thành công ban đầu khi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng.

Giám khảo Vietnam's Next Top Model bị thua lỗ 30 tỷ khi đầu tư làm phim, phải để bố mẹ ruột bán tài sản hỗ trợ là ai?

Giám khảo Vietnam's Next Top Model bị thua lỗ 30 tỷ khi đầu tư làm phim, phải để bố mẹ ruột bán tài sản hỗ trợ là ai?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Từ vai trò siêu mẫu, giám khảo cho nhiều chương trình lớn, hiện tại Xuân Lan còn là nhà đầu tư cho phim điện ảnh. Tuy nhiên, khi bước chân vào một lĩnh vực mới như phim ảnh, Xuân Lan đã bị thua lỗ đến 30 tỷ đồng.

Đình Tú tìm cách minh oan giúp Ngọc Huyền trong vụ mất 5 cây bạc

Đình Tú tìm cách minh oan giúp Ngọc Huyền trong vụ mất 5 cây bạc

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão khiến Mai rơi vào vòng nghi ngờ, bị cô lập và loại khỏi nhóm du lịch.

'Bẫy tiền' thất bại đau đớn, nhà sản xuất xin lỗi

'Bẫy tiền' thất bại đau đớn, nhà sản xuất xin lỗi

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Sau thất bại nặng nề của "Bẫy tiền" tại phòng vé, nhà sản xuất Hằng Trịnh lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư và ê-kíp vì khoản thua lỗ lớn của dự án. Bộ phim thất bại khó hiểu với doanh thu 2,9 tỷ đồng.

'Đạo diễn hầu tòa' Lê Minh từng đứng sau loạt phim truyền hình gây sốt một thời

'Đạo diễn hầu tòa' Lê Minh từng đứng sau loạt phim truyền hình gây sốt một thời

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn Lê Minh quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim dài tập như "Dốc sương mù", "Ảo vọng", "Vực thẳm vô hình"...

40 năm sau ngày phát sóng phim 'Biệt động Sài Gòn', nữ nghệ sĩ đóng vai 'cô bán cháo vịt' giờ ở đâu, ra sao?

40 năm sau ngày phát sóng phim 'Biệt động Sài Gòn', nữ nghệ sĩ đóng vai 'cô bán cháo vịt' giờ ở đâu, ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Thúy An cùng dàn diễn viên trong phim "Biệt động Sài Gòn" được khán giả yêu thương qua 4 thập kỷ bởi lối diễn xuất tinh tế. Hiện tại, nữ nghệ sĩ ở tuổi xế chiều không theo nghề và kín tiếng bên gia đình ở trời Âu.

Diễn biến bất ngờ phiên xử đạo diễn phim hình sự ‘vực thẳm vô hình’

Diễn biến bất ngờ phiên xử đạo diễn phim hình sự ‘vực thẳm vô hình’

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH – Từng thành công với những thước phim hình sự tôn vinh công lý, đạo diễn Lê Minh lại vướng vòng lao lý khi chọn cách "đòi nợ" bằng cách tạt chất bẩn vào nhà con nợ. Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, vị đạo diễn tài năng đã tự đẩy mình xuống "vực thẳm" đời thực.

Top