Nữ cảnh sát bị cáo buộc đóng phim khiêu dâm

| Bốn phương

WPLG tuyên bố đang nắm giữ nhiều bản phim do Raymonvil thủ vai chính. Ngoài ra, WPLG còn cho biết, trong nhiều đoạn phim khiêu dâm, Raymonvil đóng chung với Emerson Callum, kẻ bị kết án tù chung thân năm 2012 vì buôn ma tuý và cưỡng hiếp phụ nữ.

Sabine Raymonvil, nữ cảnh sát thành phố Miami, bang Florida, Mỹ đang bị cáo buộc có nghề tay trái là... diễn viên phim khiêu dâm, theo News hôm 15/7.

Trên thực tế trước khi gia nhập lực lượng cảnh sát, Raymonvil từng là diễn viên khiêu dâm. Đài truyền hình WPLG của bang Florida mới đây cáo buộc Raymonvil không bỏ nghề cũ. Cô tiếp tục đóng vai chính trong một số phim người lớn sau khi gia nhập lực lượng cảnh sát vào 8 năm trước.

Cảnh sát Sabine Raymonvil đang bị điều tra vì cáo buộc đóng phim khiêu dâm

WPLG tuyên bố đang nắm giữ nhiều bản phim do Raymonvil thủ vai chính. Ngoài ra, WPLG còn cho biết, trong nhiều đoạn phim khiêu dâm, Raymonvil đóng chung với Emerson Callum, kẻ bị kết án tù chung thân năm 2012 vì buôn ma tuý và cưỡng hiếp phụ nữ.

Ngoài ra, WPLG cũng cáo buộc Lavont Flanders, một cựu cảnh sát Miami là người quay phim.

Trả lời về những cáo buộc kể trên, Raymonvil cho biết: “Hai cơ quan cảnh sát đang điều tra vụ việc. Về phần mình, tôi khẳng định: không đóng phim khiêu dâm kể từ khi trở thành cảnh sát”.

Hiện không có quy định nào cấm cảnh sát Mỹ đóng phim khiêu dâm. Thế nhưng trong trường hợp Raymonvil bị xác định tiếp tục theo đóng phim người lớn sau khi gia nhập cảnh sát, cô có thể bị kỷ luật vì hành vi không chuẩn mực và làm ô uế hình ảnh cảnh sát.

Năm 2009, cảnh sát Mike Verdugo ở Hollywood đã bị sa thải vì khai lý lịch không trung thực. Viên cảnh sát này đã lờ đi quá trình đóng phim khiêu dâm trước khi gia nhập lực lượng cảnh sát, trong bản khai lý lịch của mình.

Theo Tiền Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.