Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Nữ hoàng nhạc Trịnh” Khánh Ly xuống sắc vì 20 giờ liền không ngủ

Thứ năm, 16:08 14/05/2015 | Giải trí

GiadinhNet- Trong buổi gặp gỡ báo chí Hà Nội chiều qua (13/5) Khánh Ly đã khiến nhiều người tò mò bởi đôi mắt sưng mọng và sắc mặt mệt mỏi.

Chiều 13/5, ca sĩ Khánh Ly đã trở về nước để chuẩn bị cho đêm nhạc “Gọi tên bốn mùa” sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tối 22/5 tới. Đêm nhạc là chuỗi các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lam Phương, Vũ Thành An… Trong khuôn khổ của lần trở về này, bà đã dành thời gian gặp gỡ và đã chia sẻ rất nhiều điều về cuộc sống của mình kể từ khi người bạn đời của mình qua đời.

Chiều 13/5, ca sĩ Khánh Ly đã trở về nước để chuẩn bị cho đêm nhạc “Gọi tên bốn mùa” sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tối 22/5 tới. Đêm nhạc là chuỗi các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lam Phương, Vũ Thành An… Trong khuôn khổ của lần trở về này, bà đã dành thời gian gặp gỡ và đã chia sẻ rất nhiều điều về cuộc sống của mình kể từ khi người bạn đời của mình qua đời.

Điều đầu tiên mọi người quan tâm đó chính là sắc mặt của bà rất khác. Đôi mắt sưng mọng như thế bà vừa khóc rất nhiều. Bà thanh minh rằng, không phải vì bà khóc nhiều mà do bà thức trắng suốt 20 tiếng đồng hồ từ Mỹ về TP.HCM rồi từ TP.HCM bay ra Hà Nội luôn để gặp gỡ báo giới, chuẩn bị cho liveconcert “Gọi tên bốn mùa” sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tại Hà Nội và 23/5 tại Hải Phòng.

Điều đầu tiên mọi người quan tâm đó chính là sắc mặt của bà rất khác. Đôi mắt sưng mọng như thế bà vừa khóc rất nhiều. Bà thanh minh rằng, không phải vì bà khóc nhiều mà do bà thức trắng suốt 20 tiếng đồng hồ từ Mỹ về TP.HCM rồi từ TP.HCM bay ra Hà Nội luôn để gặp gỡ báo giới, chuẩn bị cho liveconcert “Gọi tên bốn mùa” sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tại Hà Nội và 23/5 tại Hải Phòng.

“Tôi khóc ít ai thấy lắm vì từ nhỏ tới lớn tôi tập cách khóc một mình, không ai thấy được đâu. Ví dụ những lúc quét nhà, rửa bát, làm việc ngoài vườn... thấy vắng những chỗ nhà tôi từng ngồi, thấy không có người nữa thì mình tủi thân. Thương cả người đi, thương cả mình nữa. Cứ vừa làm vừa sụt sịt thôi. Nhưng không phải vì khóc mà tôi xuống sắc đâu mà do 20 tiếng qua tôi chưa được ngủ một miếng nào cả”, nữ danh ca trải lòng.

“Tôi khóc ít ai thấy lắm vì từ nhỏ tới lớn tôi tập cách khóc một mình, không ai thấy được đâu. Ví dụ những lúc quét nhà, rửa bát, làm việc ngoài vườn... thấy vắng những chỗ nhà tôi từng ngồi, thấy không có người nữa thì mình tủi thân. Thương cả người đi, thương cả mình nữa. Cứ vừa làm vừa sụt sịt thôi. Nhưng không phải vì khóc mà tôi xuống sắc đâu mà do 20 tiếng qua tôi chưa được ngủ một miếng nào cả”, nữ danh ca trải lòng.

Bà chia sẻ, sở dĩ bà chọn 4 cái tên Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Uyên Linh để hát cùng mình trong đêm nhạc tới vì bà thích hát với những người trẻ.“Tôi yêu những tài năng trẻ, thích được nghe họ hát, đến gần họ, làm quen nói chuyện với họ. Tôi biết, có nhiều ca sĩ trẻ ngại ngùng khi gặp tôi nên tôi thường tìm cách chào trước để kéo gần khoảng cách. Với Hồng Nhung, Ánh Tuyết... tôi từng ngủ chung một phòng, Mỹ Linh là người tôi yêu mến... chỉ có Uyên Linh là người bà chỉ mới nghe hát và rất muốn gặp.

Bà chia sẻ, sở dĩ bà chọn 4 cái tên Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Uyên Linh để hát cùng mình trong đêm nhạc tới vì bà thích hát với những người trẻ: “Tôi yêu những tài năng trẻ, thích được nghe họ hát, đến gần họ, làm quen nói chuyện với họ. Tôi biết, có nhiều ca sĩ trẻ ngại ngùng khi gặp tôi nên tôi thường tìm cách chào trước để kéo gần khoảng cách. Với Hồng Nhung, Ánh Tuyết... tôi từng ngủ chung một phòng, Mỹ Linh là người tôi yêu mến... chỉ có Uyên Linh là người bà chỉ mới nghe hát và rất muốn gặp".

Tôi đã cũ rồi. Nó giống như việc vợ chồng nhìn nhau hàng ngày rồi cũng cứ ngỡ như nhìn cái bàn, cái ghế. Trong âm nhạc cũng vậy. Hát với người trẻ, tôi học được rất nhiều điều trong cách sống. Tôi như đang mượn tuổi trẻ của họ để thấy mình trẻ ra. Tôi tiếc, tôi không biết tuổi dậy thì như thế nào, tuổi con gái ra sao. Tôi bước ra cuộc đời sớm quá, lấy chồng, kiếm tiền nuôi con. Tôi không có những năm tháng tuổi trẻ như họ.Tôi biết, sự nghiệp của tôi không còn bao nhiêu nữa, cùng lắm là 1 – 2 năm nữa. Nhưng không sao cả, 80 – 90 tuổi tôi vẫn học được.

Tôi đã cũ rồi. Nó giống như việc vợ chồng nhìn nhau hàng ngày rồi cũng cứ ngỡ như nhìn cái bàn, cái ghế. Trong âm nhạc cũng vậy. Hát với người trẻ, tôi học được rất nhiều điều trong cách sống. Tôi như đang mượn tuổi trẻ của họ để thấy mình trẻ ra. Tôi tiếc, tôi không biết tuổi dậy thì như thế nào, tuổi con gái ra sao. Tôi bước ra cuộc đời sớm quá, lấy chồng, kiếm tiền nuôi con. Tôi không có những năm tháng tuổi trẻ như họ.Tôi biết, sự nghiệp của tôi không còn bao nhiêu nữa, cùng lắm là 1 – 2 năm nữa. Nhưng không sao cả, 80 – 90 tuổi tôi vẫn học được.

Tôi không có chút áp lực nào khi hát với Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Mỹ Linh hay Uyên Linh, nếu có là từ phía khán giả. Lần trước tôi có nói, được yêu nhiều là một áp lực rất lớn. Vì khi yêu ai cũng đặt kỳ vọng vào người mình yêu nên tôi không thể làm phụ lòng người ta được. Tôi không xem đây là cuộc tranh tài hay là không có gì để so sánh cả, chúng tôi đều là những người bạn, cùng chung một nghiệp đứng trên sân khấu và cùng làm một việc là hát. Tôi tin sau buổi hát, những người đã hát cùng tôi (chỉ trừ Uyên Linh) sẽ yêu thương tôi nhiều hơn. Tôi tin chắc điều đó. Không bao giờ có chuyện ai dẫm chân ai đâu vì một cái chiếu dù nhỏ thật nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Ví dụ như một ngày nào đó, có một người “bỏ đi”, như chị Lê Dung chẳng hạn, bây giờ chị Lê Dung không còn ngồi đó nữa nhưng chỗ của chị không ai có thể thay thế được. Tôi chưa bao giờ gặp nhưng tôi rất quý chị ấy và tôi đã rất khổ công để đi mua được một CD của chị Lê Dung”, ca sỹ Khánh Ly chia sẻ.

Khánh Ly cho rằng, những ngày còn lại trong cuộc đời bà sẽ để dành cho những người yêu thương, bà không dành cái gì cho mình cả. Và hơn thế, bà muốn đi tìm những cái gì mà bà đã mất ở nơi có những cuộc sống khốn cùng. Những người không may, những trẻ mồ côi, những người tàn tật, những người bất hạnh... sẽ mang lại niềm vui sống cho bà và giúp bà làm việc. Đó là ước nguyện của ông Hoàng Đoan, chồng bà trước khi mất. “Anh muốn tôi đến gần đời sống đó để kiếm tìm hạnh phúc đích thực cho mình”, bà nói.

Khánh Ly cho rằng, những ngày còn lại trong cuộc đời bà sẽ để dành cho những người yêu thương, bà không dành cái gì cho mình cả. Và hơn thế, bà muốn đi tìm những cái gì mà bà đã mất ở nơi có những cuộc sống khốn cùng. Những người không may, những trẻ mồ côi, những người tàn tật, những người bất hạnh... sẽ mang lại niềm vui sống cho bà và giúp bà làm việc. Đó là ước nguyện của ông Hoàng Đoan, chồng bà trước khi mất. “Anh muốn tôi đến gần đời sống đó để kiếm tìm hạnh phúc đích thực cho mình”, bà nói.

Trong đêm liveconcert “Gọi tên bốn mùa” tại Hà Nội, bà sẽ thể hiện những ca khúc mình yêu thích, bên cạnh các tác phẩm khác của Phạm Duy, Lam Phương, Vũ Thành An. Điều bà vui mừng hơn cả là được đứng chung sân khấu với những giọng ca trẻ hơn mình: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Anh Tuyết, Uyên Linh (liveshow ở Hà Nội vào 22/5); Tấn Minh, Hà Anh Tuấn, Quang Thành và Hoài Lâm (liveshow tại Hải Phòng vào 23/5). 

Trong đêm liveconcert “Gọi tên bốn mùa” tại Hà Nội, bà sẽ thể hiện những ca khúc mình yêu thích, bên cạnh các tác phẩm khác của Phạm Duy, Lam Phương, Vũ Thành An. Điều bà vui mừng hơn cả là được đứng chung sân khấu với những giọng ca trẻ hơn mình: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Anh Tuyết, Uyên Linh (liveshow ở Hà Nội vào 22/5); Tấn Minh, Hà Anh Tuấn, Quang Thành và Hoài Lâm (liveshow tại Hải Phòng vào 23/5).

Tại sao “Gọi tên bốn mùa” lại không phải 4 nữ mà là 5 nữ, bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông có một thứ mùa xuyên suốt đó là mùa tình yêu. Tình yêu không phải là mùa, không có tuổi vì bốn mùa đều là của tình yêu.Như ông Nguyễn Ánh 9, đến giờ phút này, ông ngồi với một cây đàn dương cầm là ông ấy hoàn toàn là người khác. Ông ấy là một người khó, khó vô cùng khó, rất ít ai có thể làm việc được với ông ấy. Nhưng khi ông ấy ngồi đàn rồi thì ông ấy rất đáng yêu. Chúng tôi không chỉ yêu bốn mùa mà là yêu 40 mùa, mùa nào cũng yêu. Bốn mùa chỉ là cách gọi tên thôi.

Tại sao “Gọi tên bốn mùa” lại không phải 4 nữ mà là 5 nữ, bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông có một thứ mùa xuyên suốt đó là mùa tình yêu. Tình yêu không phải là mùa, không có tuổi vì bốn mùa đều là của tình yêu.Như ông Nguyễn Ánh 9, đến giờ phút này, ông ngồi với một cây đàn dương cầm là ông ấy hoàn toàn là người khác. Ông ấy là một người khó, khó vô cùng khó, rất ít ai có thể làm việc được với ông ấy. Nhưng khi ông ấy ngồi đàn rồi thì ông ấy rất đáng yêu. Chúng tôi không chỉ yêu bốn mùa mà là yêu 40 mùa, mùa nào cũng yêu. Bốn mùa chỉ là cách gọi tên thôi.

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Giải trí - 39 phút trước

GĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước

Nam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Top