Nữ kế toán chết lặng trước lý do chồng ngoại tình

| Tâm sự

hỉ nửa tháng thuê người theo dõi, tôi đã nhận được cả sấp ảnh chồng tôi ôm eo người tình tại nhà nghỉ. Cay đắng hơn, tôi còn biết chồng tôi và cô này đã quan hệ với nhau được gần 3 năm.

Tôi năm nay 45 tuổi. Tôi làm trưởng phòng kế toán ở nhà máy cơ khí gần nhà. Chồng tôi là nhân viên sửa chữa ở gara ô tô ngoài thị trấn. Tôi có 2 con, con gái đầu đang học đại học năm thứ 2, con trai học lớp 10, các con đều thông minh, có chí.

Từ khi các con lớn, tôi không phải mất quá nhiều thời gian chăm sóc bữa ăn tới giấc ngủ cho con nên có nhiều thời gian dành cho bản thân. Tôi tham gia lớp yoga buổi chiều, sau mỗi tan giờ làm. Cuối tuần, tôi còn đi học thêm lớp khiêu vũ ở nhà văn hóa huyện. Chăm chỉ luyện tập thể thao kết hợp chế độ ăn uống nghiêm khắc nên tôi vẫn giữ được dáng vóc thon thả mà nhiều người mơ ước.

Chồng tôi làm công việc ở xưởng, lúc nào trông cũng lấm lem nhưng được cái khéo léo. Anh luôn khen vợ xinh đẹp và có cử chỉ âu yếm với vợ. Anh cũng chưa bao giờ quên tặng hoa và quà cho tôi vào bất cứ dịp kỉ niệm nào trong năm.


Ảnh: Huffington Post

Ảnh: Huffington Post

Sự đời, ai học được chữ ngờ. Cách đây gần 2 tháng, chị Dung, chị gái con bác ruột tôi gọi điện hỏi "Nhà em có mối làm ăn gì trên Thái Nguyên à, chị hay gặp chú Công (chồng tôi) trên đây, có lúc thấy chú đi cùng cô nào xinh lắm".

Tôi chột dạ, quả thật 3 năm nay, chồng tôi hay lên Thái Nguyên lấy phụ tùng về cho xưởng. Vì thế hôm sau, biết chồng tôi tiếp tục đi lấy phụ tùng, tôi giả vờ đi gặp bạn rồi tiện đường ghé vào xưởng anh làm. Anh Nam, người thợ lâu năm nhất xưởng tiếp chuyện tôi . Lúc ra về, anh ấy bỗng nửa đùa nửa thật bảo tôi "Cô Hằng xinh thế này mà chú Công vẫn say mê các bóng hồng khác, kể cũng dại quá".

Tôi nghe xong mà cảm thấy trời đất quay cuồng. Tôi cảm ơn anh Nam rồi vội vã đi về. Trên đường về, tôi tìm gặp anh xe ôm trước cổng cơ quan, đặt vấn đề nhờ anh theo dõi chồng mình.

Chỉ nửa tháng sau, tôi đã nhận được cả sấp ảnh chồng tôi ôm eo người tình tại nhà nghỉ ruột, nơi họ vẫn thường xuyên lui tới. Anh xe ôm còn dò hỏi được thông tin, chồng tôi và cô này đã quan hệ với nhau gần 3 năm. Cô bồ này là giám đốc công ty tư nhân, chồng con đề huề nên chỉ cặp kè cùng chồng tôi cho vui vì hợp mắt.

Tối đấy, tôi đã khóc khi hỏi nguồn cơn vì sao chồng phản bội mình suốt 3 năm nay? Chồng tôi khẽ giật mình nhưng ngay sau đó, anh quăng sấp ảnh vào góc phòng rồi cười khẩy.

Anh bảo, anh không chịu đựng được người vợ luôn cho mình là trung tâm vũ trụ. Anh cặp với Linh vì cô ấy luôn dịu dàng, luôn cho anh cái quyền của người đàn ông, ấy là quyền được quyết định mọi thứ, từ đi đâu, ăn chơi chỗ nào, mua sắm thứ gì.

Anh còn trắng trợn khi cho tôi biết sự thật, những món quà long lanh anh tặng vợ dịp này dịp kia, đều do Linh chọn hộ. Anh bảo, anh và Linh đến với nhau để khỏa lấp những hụt hẫng trong cuộc sống hàng ngày, không ai có ý định phá vỡ gia đình. Anh muốn tôi chấp nhận để anh cặp bồ, chứ bây giờ tình yêu giữa anh và Linh quá say đắm, anh không thể bỏ cô ấy...

Tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Sao đời tôi lại bi đát thế này, tưởng rằng cuộc sống đầy đủ, an nhàn ngờ đâu lại gặp trận cuồng phong. Tôi quá yêu chồng nên không bao giờ nghĩ sẽ ly thân hay ly dị .

Tôi cần làm gì để kéo anh về với gia đình khi tôi không hề có lỗi?

Theo Thanh Hằng/Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.