Nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp ngay trong lớp học
Nữ sinh lớp 9 hoảng loạn đến mức không dám về nhà sau khi bị gã thanh niên cưỡng hiếp ngay trong khuôn viên trường cô đang theo học.
Theo DNA India, nạn nhân hiện sống cùng gia đình tại một ngôi làng ở Shirur Taluka thuộc thành phố Pune, bang Maharashtra (Ấn Độ). Cảnh sát cho biết cô bé, người sẽ bước vào kỳ thi lên lớp 10 vào năm học tới, đã bị tên Vaibhav Narayan Dhome, 20 tuổi, làm nhục.
Điều tra cao cấp của sở cảnh sát Shirur, ông Ashok Kshirsagar, cho biết: "Hôm đó cô bé vẫn đi xe đạp đến trường như thường ngày. Sau khi gửi xe ở một khách sạn gần đó, nạn nhân đi vào khuôn viên nhà trường uống nước. Nghi phạm đã nhìn thấy và lôi cô bé vào lớp học để cưỡng hiếp".
Hành sự xong, tên Vaibhav bỏ trốn. Quá sợ hãi và hoảng loạn, nạn nhân thậm chí còn không dám bước ra khỏi lớp. Vụ việc bị đưa ra ánh sáng khi chú của nữ sinh này phát hiện thấy cháu gái mình không có mặt trong lớp học lúc ông đến trường để xử lý một số việc cá nhân.
Khi hỏi mọi người trong nhà, ông này mới được thông báo rằng cô bé đã đi khỏi nhà từ sáng sớm. Nạn nhân sau đó được tìm thấy trong tình trạng sốc nặng trong phòng học mà cô bị tên Vaibhav cưỡng hiếp.