Nữ sinh “phơi thân” tìm đường vào showbiz đã nghỉ học gần 2 tháng

| Xã hội

GiadinhNet - Những ngày gần đây, cái tên Bà Tưng nổi lên trên thế giới mạng gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Nhiều người cho rằng, những bước đi được tính toán của cô gái “vô tư” này không gì khác ngoài mục đích là dấn thân bằng được vào làng giải trí.

Tuy nhiên với chiêu trò được xem là "vô tiền khoáng hậu", Bà Tưng đã phải hứng chịu hàng loạt những phản ứng vô cùng gay gắt từ phía dư luận. Ðiều đáng nói là dường như, cô gái hư muốn tự lăng – xê bản thân bằng chiêu trò bất chấp, thậm chí đánh đổi cả “vốn tự có” này dường như chuẩn bị sẵn đối phó với những áp lực (?). Bằng chứng là từ trước khi tung clip gây sốc trên facebook, Bà Tưng đã xin nghỉ học tại Trung tâm Thiết kế và Nghệ thuật ADS.
 
Nổi lên từ những trò khoe cơ thể

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng được phen xôn xao trước sự xuất hiện của một nhân vật có tên là Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh, 20 tuổi, quê ở Yên Thành, Nghệ An), học ngành Thiết kế nội thất tại Trung tâm Thiết kế & Nghệ thuật Quốc tế ADS tại TP.HCM. Lướt qua một vòng facebook của Lê Thị Huyền Anh, không khó để bắt gặp những phản hồi đầy tính tiêu cực, thậm chí còn là những lời chửi rủa, cay nghiệt. Tuy nhiên, mỗi dòng chia sẻ của Bà Tưng vẫn nhận được hàng trăm, ngàn lượt like. Bà Tưng còn mạnh miệng tuyên bố phương châm sống của mình: “Em sẽ giúp các anh từ có bạn gái đến mức phải FA (Forever Alone – Độc thân mãi mãi)”.
 
Nữ sinh “phơi thân” tìm đường vào showbiz đã nghỉ học gần 2 tháng 1

Bà Tưng đã nghỉ học gần hai tháng qua.   (Ảnh: T.V)


Giờ đây, nhắc đến Bà Tưng, người ta sẽ nghĩ ngay đến “ngực khủng”, “không mặc áo ngực”, “cô y tá dạy cách… sướng”… Nhưng thực sự ít ai biết rằng, Huyền Anh cũng từng là một cô bé ngoan hiền, được nhiều người quý mến bởi gương mặt dễ thương, nụ cười hiền và tính cách có phần hơi vô tư của mình.
 
Cô từng có những lời tâm sự rất đáng yêu như: “20 tuổi rồi, cũng đã từng yêu nhưng chưa một lần có người yêu để đi chơi ngày lễ. Mình ghét tất cả những ngày lễ trong năm vì nó chỉ khiến mình thêm tủi thân. Mình rất sợ cảm giác cô đơn”. Với mong muốn “giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó”, và “muốn nổi tiếng, thật nổi tiếng”, Huyền Anh mau chóng hiện thực hóa giấc mơ của mình mà bước đệm đầu tiên là gây chú ý trên mạng xã hội. Bằng sự trợ giúp đắc lực và hiệu quả của phương pháp làm scandal, công cụ vốn hai mặt này.

Bà Tưng bắt đầu mánh lới đánh bóng mình bằng một dòng trạng thái đầy khiêu khích: “Nếu status (dòng trạng thái) này được 1000 like em sẽ đăng clip không mặc áo ngực nhảy Gentleman (nói vậy thôi chứ làm gì đến 1000 like, vài trăm like là cùng)”, chưa đầy một ngày sau, kỉ lục hơn 9000 like đã được xác lập. Đúng như kế hoạch, có lẽ Bà Tưng đã cười khẩy khi ung dung đăng lên mạng đoạn clip cover bản nhạc đình đám "Gentleman" của xứ Hàn, trong hình ảnh một thiếu nữ “thả rông” vòng 1 nhảy tưng tưng để cả triệu người trên mạng xã hội nhòm ngó.

Liên tiếp “tung hàng”, cô cho ra một loạt những hình ảnh gây sốc, thậm chí là phản cảm. Bà Tưng đi từ hình ảnh không mặc nội y, thả rông vòng 1 đến chuyện cô ngậm bao cao su một cách kệch cỡm, rồi hóa thân thành “cô giáo dạy sinh lý”, hay một cô y tá với những động tác uốn éo, hời hợt trên giường. Hình ảnh Bà Tưng hiện lên chẳng khác nào một diễn viên phim người lớn chiêu đãi dân mạng hiếu kì bằng những màn khoe đầy tính nhục dục.
 
Dường như kế hoạch “gây bão” của Huyền Anh đã thành công, cái tên Bà Tưng bỗng trở thành một trong những từ khóa hot nhất trên trang tìm kiếm ở Việt Nam, từ một cô gái “chưa là gì cả”, cô giờ đây đã trở thành cái tâm điểm trên các tờ báo mạng dành cho giới trẻ.

Đương nhiên, đi cùng với sự nổi tiếng theo kiểu “xôi thịt” như thế này luôn là cả “tấn đá” đổ dồn về phía nhân vật chính. Sự vụ có lẽ cũng nằm trong tính toán của Bà Tưng, cô tỏ ra khá bình thản và sẵn sàng đáp trả mọi chỉ trích. Hơn nữa, cô còn mạnh miệng cho rằng: “Tôi đang làm việc tốt đấy chứ, và tôi nghĩ tôi đang làm “từ thiện” cho những người đàn ông cô đơn”.
 
Cô cũng biện minh thêm: “Không mặc áo ngực chứ có gì to tát đâu mà mọi người cứ loạn lên thế không biết. Thà mặc áo ngoài mà không mặc áo ngực còn lịch sự, còn hơn không mặc áo mà che núm như mấy cô hotgirl bây giờ. Mặc áo ngực nhiều có khả năng gây ung thư vú, nên chúng ta nên ít mặc (!)”.
 
Nghỉ học nuôi mộng  vào showbiz

Tự nhận mình là một cô gái có máu “điên” từ bé, sống thẳng thắn, sống thoáng tự nhiên và đặc biệt là thích nổi tiếng, Huyền Anh cũng từng chia sẻ: “Tôi không thích một cuộc sống quá bình yên phẳng lặng, phải sóng gió bão bùng mới vui”. Có lẽ, Bà Tưng đã phải mất một thời gian dài để cùng ekip của mình lập kế hoạch cho công cuộc dấn thân vào showbiz vốn đầy cạnh tranh và khốc liệt này. Chắc hẳn, cô nàng đang mơ đến một ngày sẽ soán ngôi của Thủy Top, Elly Trần hay Mai Thỏ... những người mẫu với số đo vòng 1 “siêu khủng” ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Và để cụ thể hóa tham vọng này, Huyền Anh cũng lên sẵn kế hoạch đối phó với những áp lực sau hàng loạt scandal gây sốc. Mới nhất, theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH Cuối tuần, hot girl này đã xin nghỉ và bảo lưu kết quả học tập tại Trung tâm Thiết kế & Nghệ thuật Quốc tế ADS, TP. HCM. Được biết, động thái này được Bà Tưng thực hiện đã gần hai tháng nay, tức từ trước thời điểm cô tung lên mạng hàng loạt clip gây “bão” dư luận.
 
Cao Thị Đài Trang, một bạn cùng lớp của Huyền Anh cho biết: “Theo lịch học thì đến cuối năm sau khóa mình mới tốt nghiệp. Nhưng khoảng 2 tháng trước, Huyền Anh đã bảo lưu vì lí do công việc”. “Công việc” khiến Bà Tưng phải tập trung công sức nhiều đến nỗi phải bỏ dở cả việc học hành là gì, hẳn không cần phải nói thì ai cũng đã rõ. Một số người bạn cùng lớp khác của Bà Tưng cũng khẳng định từ sau khi xảy ra chuyện lùm xùm, nữ sinh này không hề trở lại trường.

“Chỉ người điên  mới hành động kiểu Bà Tưng”

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa (Trung tâm tư vấn Linh Tâm, TP. HCM): “Chỉ có những người điên, không kiểm soát được hành vi, hành động của mình mới “khoe thân” như cô gái 20 tuổi này. Việc cởi quần áo và “khoe thân” mình trên facebook như Huyền Anh chẳng khác gì cô ta chạy ra ngoài đường và cởi quần áo mình ra”.
Một ngạc nhiên khác là trong quá trình tìm hiểu tại nơi Bà Tưng từng học tập, chúng tôi phát hiện hot girl này trước đây không hề “nổi đình nổi đám” như nhiều người vẫn lầm tưởng.
 
Tại Trung tâm Thiết kế & Nghệ thuật Quốc tế ADS, thực tế không mấy học viên biết Lê Thị Huyền Anh là ai, cũng như chẳng quan tâm đến chuyện lùm xùm quanh cô bạn học cùng trường này. Ngay trong lớp Bà Tưng theo học, các bạn đồng môn cũng nói họ rất bất ngờ (và cả bất bình) trước những hành động không mấy tốt đẹp của Bà Tưng. Bởi trước đây, Huyền Anh tuy tính cách có phần “tưng tửng”, song luôn thể hiện mình là cô gái vô tư, hòa nhã.
 
Một học viên lớp Thiết kế thời trang chia sẻ: “Mình không hiểu lí do gì mà Huyền Anh lại có làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Thậm chí mình đã giật mình, nổi cả gai ốc khi xem những clip của bạn ấy”. Một bạn khác cho biết thêm: “Mình không nghĩ đó là cách sống thẳng, sống thật, đó chỉ là biện minh cho kiểu sống dung tục”.

Nhưng có lẽ, Bà Tưng cũng chẳng mấy quan tâm đến những nhận xét, góp ý chân thành này. Vì mục đích dấn thân vào showbiz bằng mọi giá, chiều 25/6, Bà Tưng - Lê Thị Huyền Anh thậm chí còn “không mời mà đến” trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Lam Trường tại TP.HCM. Sự xuất hiện của gái hư này đã gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng và cả với những người hâm mộ trung thành của anh Hai Lam Trường. Bởi đối với họ, Bà Tưng hiện lên như một sự “thiếu trong sạch”, trái ngược hoàn toàn với phong cách lịch lãm mà Lam Trường đã gây dựng sau hàng chục năm làm nghệ thuật.

Không vấn đề gì! Sự tò mò của khán giả, sự lên án của truyền thông hay cả “tấn gạch đá” của dư luận, có thể đều đã nằm trong “kế sách bất chấp” của Huyền Anh và ekip. Nhưng có lẽ, sự toan tính trơ trẽn và thiếu khôn ngoan lại khiến Bà Tưng trở nên hợm hĩnh trong mắt dư luận. Thậm chí, có người còn tiếc rẻ: “Giá như Bà Tưng đừng vội vứt đi phẩm giá của mình, vứt đi cả sự nghiệp học hành của mình cho một giấc mơ (showbiz) phù phiếm”. Song nói những điều đó, bây giờ hình như quá muộn và vô ích…
 
Bà Tưng là điển hình cho lối suy nghĩ nông cạn

PGS.TS Trịnh Hòa Bình (Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội TP.HCM) đánh giá: “Xã hội đang biến đổi quá nhanh, nhiều người bây giờ thường mắc thói hám danh, chuộng lạ, sính hình thức… để rồi bị cuốn theo những cái hư danh, tìm cách phủ định lại thực tại, cổ súy cho những hành vi lệch chuẩn. Hệ quả từ sự việc này là vô cùng ghê gớm, nó làm đảo lộn giá trị cuộc sống, làm sai lệch đi định hướng mà giới trẻ đang tôn thờ. Điều này làm cho bạn trẻ không còn biết đâu là phải, đâu là trái khiến nhiều hành vi “bẩn thỉu, nhếch nhác” bỗng dưng lại được xã hội ngưỡng vọng. Có thể nói Bà Tưng chính là một ví dụ điển hình cho hành vi lệch chuẩn do lối suy nghĩ nông cạn”.
 
An Nhàn
nguyentuan
Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Xã hội -

Ngày 24/7 tại TPHCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số cùng Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Thời sự -

Ngày 30/7 tới, tại Bộ Y tế, Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V sẽ diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tiếp tục lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Xã hội -

GĐXH - Đến 7h hôm nay (25/7) bão trên vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 89 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính một cá nhân tự đứng ra tổ chức giải thi đấu Pickleball.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.