Nữ sinh viên 21 tuổi gieo mình xuống nước tự vẫn, đoạn email gửi từ trường đại học tiết lộ nguyên nhân đau xót và đáng trách
Một sinh viên đại học chăm chỉ đã tự kết liễu đời mình sau khi cô bị thông báo sai rằng cô đã thi trượt và không thể học tiếp năm thứ ba của khóa học.
Tờ tin tức Daily Mail cho hay Mared Foulkes (21 tuổi) đến từ hòn đảo Anglesey, phía Bắc xứ Wales, đã tử vong vào ngày 8 tháng 7 năm 2021 mới đây sau khi nhảy xuống từ cây cầu Britannia bắc qua eo biển Menai. Nguyên nhân Mared gieo mình xuống nước tử vong khiến nhiều người xót xa, tất cả chỉ vì lỗi lầm từ phía nhà trường.
Cô sinh viên Đại học Cardiff đang học ngành dược năm thứ 2. Vốn tính chăm chỉ, ham học hỏi, Mared đã làm việc bán thời gian trong một hiệu thuốc trong vài năm qua.

Hình ảnh Mared Foulkes (21 tuổi).
Một cuộc điều tra ở Caernarfon hôm 28/10 cho biết, vài giờ trước khi Mared qua đời, cô đã nhận được một email tự động gửi từ trường đại học nói rằng cô đã trượt kỳ thi lại và sẽ không được học tiếp năm thứ ba.
Nội dung email Mared đã trượt kỳ thi với số điểm 39% trong khi trên thực tế, cô đã vượt qua kỳ thi với số điểm 62%.
Con số 39% liên quan đến kỳ thi trước đó mà Mared đã trượt vào ngày 26 tháng 3 chứ không phải kỳ thi lại mà cô đã thực hiện - và đã đậu - vào ngày 24 tháng 4.
Giáo sư Mark Gumbleton, Hiệu trưởng trường Đại học Cardiff, nói với các nhà điều tra rằng có "những bài học luôn phải khắc ghi" sau cái chết của Mared liên quan đến cách sinh viên nhận kết quả thi "khó hiểu".

Cây cầu nơi Mared gieo mình tự vẫn.
Phát biểu trong cuộc thẩm vấn, mẹ của Mared, bà Iona Foulkes, nói rằng bà cảm thấy chắc chắn rằng email từ nhà trường hôm đó chính là nguyên nhân khiến con gái bà gieo mình xuống nước tự vẫn.
Bà Iona Foulkes nói: "Con gái tôi đã nhận được một email tự động, không có cuộc điện thoại hay bất kỳ điều gì khác. Con bé đã mặc cảm với sự thất bại của mình và email còn thông báo rằng nó không thể tiếp tục học nữa. Con bé đã rất nỗ lực trong suốt những năm qua và cho công việc ở hiệu thuốc. Con bé hẳn đã rất sốc. Có lẽ con bé cảm thấy như tất cả những ước mơ và khát vọng đã tan biến, đối với một cô gái 21 tuổi, điều đó thật khó chấp nhận".
Khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, Mared buộc phải học trực tuyến nhưng cô vẫn luôn chăm chỉ học tập.

Cuộc điều tra cho biết Mared đã đến làm việc tại Hiệu thuốc Rowlands ở Caernarfon vào buổi sáng hôm đó và trở về nhà ăn tối với bố mẹ và anh trai vào khoảng 6 giờ chiều. Sau đó, cô nói với mẹ rằng cô sẽ đến Tesco ở Bangor để lấy nguyên liệu làm bánh pho mát vào ngày hôm sau. Ngay sau khi rời khỏi nhà, Mared đã lái xe đến cầu Britannia, cầu nối Anglesey với Bangor. Người ta thấy cô gái rời khỏi xe và đi đến bên cầu rồi "biến mất".
Bà Iona Foulkes nói rằng con gái bà không đề cập đến việc nhận được kết quả thi vào ngày hôm đó hay thông báo với mẹ tin buồn về việc trượt kỳ thi. Mared cũng không có dấu hiệu cảm thấy buồn trước cái chết của mình nhưng đã rất buồn vì người bà mới qua đời gần thời điểm đó.
Anwen Jones, người chứng kiến vụ việc khi cô đang lái xe lên Anglesey cùng cậu con trai 10 tuổi, cho biết Mared tỏ ra "không do dự" trong hành động của mình.
Cô Jones nói: "Cô ấy bước lên lan can cầu trong tích tắc - không có hành động dừng lại và suy nghĩ. Cô ấy nhanh chóng biến mất".
Người dân đã gọi cứu hộ ngay lập tức nhưng không thể cứu được Mared. Một cuộc khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy cô bị chấn thương đầu gây chết người trong cú rơi từ cầu xuống.
Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn
Khi nào học sinh Hà Nội quay trở lại trường?
Vỏ Trái Đất rò rỉ, nuôi dưỡng sự sống kỳ lạ giữa băng cháy
Tiêu điểm - 4 giờ trướcDùng robot lặn, các nhà khoa học phát hiện mỏ băng cháy sâu nhất thế giới và cả một "ốc đảo sự sống".
Hiếm hơn cả gấu trúc: "Bóng ma sa mạc" chỉ còn chưa đầy 50 cá thể và bên bờ vực tuyệt chủng
Tiêu điểm - 13 giờ trướcVới số lượng ít ỏi chưa đến 50 cá thể, gấu Gobi đang gửi đi một tín hiệu cầu cứu tuyệt vọng từ trái tim của sa mạc.
Hé lộ 'cỗ máy' làm giàu của giới tỷ phú
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCuộc bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “cỗ máy tạo ra của cải” mạnh mẽ nhất trong lịch sử doanh nghiệp hiện đại. Chỉ riêng trong năm 2025, tài sản ròng của các nhà sáng lập và lãnh đạo công nghệ hàng đầu nước Mỹ đã tăng thêm hơn 500 tỷ USD, nhờ làn sóng đầu tư ồ ạt vào các công ty phát triển hạ tầng, phần mềm và hệ sinh thái dữ liệu phục vụ AI tạo sinh.
Trung Quốc tạo ra một loại cá không xương dăm: Giới khoa học sửng sốt
Tiêu điểm - 1 ngày trướcỨng dụng công nghệ chỉnh sửa gen hiện đại, các nhà khoa học đã loại bỏ hoàn toàn xương dăm ở cá diếc.
Bí ẩn 15 năm được giải mã chỉ sau một đêm? Cú đột phá từ cao răng giải mã bí ẩn 146.000 năm!
Tiêu điểm - 2 ngày trướcMột hộp sọ ngủ yên 146.000 năm, một nhúm cao răng nhỏ bé chỉ bằng vài hạt muối, và một công nghệ gen đột phá đã giúp các nhà khoa học Trung Quốc vén màn bí ẩn lớn nhất trong lịch sử tiến hóa loài người suốt 15 năm qua.
Trung Quốc phát hiện trạng thái vật chất lạ ở “trái tim” Trái Đất
Tiêu điểm - 3 ngày trướcMột nghiên cứu mới từ Trung Quốc chứng minh rằng một trạng thái vật chất kỳ lạ đang tồn tại ở lõi trong của Trái Đất, khiến nó mềm như bơ.
Vì sao cả thế giới sẽ lâm nguy nếu ong tuyệt chủng?
Tiêu điểm - 4 ngày trướcBảo vệ loài ong là trách nhiệm sống còn để bảo vệ tương lai của chính loài người.
Những ý tưởng 'điên rồ' thay đổi thế giới
Tiêu điểm - 4 ngày trướcQua nhiều thí nghiệm tưởng chừng xa vời và vô dụng, khoa học cơ bản âm thầm mở ra những khám phá thay đổi thế giới.
"Cậu bé Tam Mao" đình đám một thời hiện có cuộc sống ra sao?
Tiêu điểm - 5 ngày trướcGĐXH - "Cậu bé Tam Mao" Mạnh Trí Siêu từng là sao nhí được săn đón bậc nhất giới giải trí, nhưng giờ đây người nhớ tới anh không nhiều.
Nhật Bản thiệt hại hơn 6 tỷ USD mỗi năm do người dân ngủ lệch nhịp
Tiêu điểm - 6 ngày trướcMột nghiên cứu cho thấy tình trạng ngủ lệch nhịp khiến kinh tế Nhật Bản thiệt hại ít nhất 6,3 tỷ USD mỗi năm do suy giảm năng suất lao động.
Cập nhật thông tin chính thức về tìm kiếm máy bay MH370: Liệu sẽ có manh mối trong đợt tìm kiếm lớn này?
Tiêu điểmGĐXH - Công cuộc mới tìm kiếm máy MH370 đang được cả thế giới theo dõi đã có những thông báo đầu tiên.